Vỡ miếng kính, sợ... mất việc

Thứ hai, ngày 16/12/2013 08:06 AM (GMT+7)
Dân Việt - “Tui không sợ bị trừ lương. Chỉ sợ mất niềm tin, họ sẽ không thuê làm nữa...”.
Bình luận 0
“Ông Ngô Phú (55 tuổi, ở phường Phú Hậu, TP. Huế) đã gần 20 năm nay chạy xích lô chở hàng thuê cho một cửa hàng bán đồ gia dụng, với tiền công 50.000 đồng/ ngày. Trên đường vô ý làm vỡ kính ở chiếc tủ thờ, bần thần bên những miếng kính vỡ, ông lo: “Tui không sợ bị trừ lương. Chỉ sợ mất niềm tin, họ sẽ không thuê làm nữa...”.
img

Bùi Đức Nghĩa (Quảng Trị) (Bùi Đức Nghĩa (Quảng Trị))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem