Vụ chồng sát hại vợ và con trai: Bố nạn nhân nói con rể "quá dại dột và độc ác"

Theo Nhịp sống Việt Thứ hai, ngày 14/12/2020 19:27 PM (GMT+7)
Bố đẻ nạn nhân Dương Khắc H. cho rằng, cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều mâu thuẫn nhưng con rể lại "chọn cách giải quyết quá dại dột và độc ác" khi sát hại vợ và con trai.
Bình luận 0

Trưa 14/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Quách Văn Nam (31 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) tử hình về tội "Giết người".

Nam là người đã ra tay sát hại vợ Dương Khắc H. (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi) xảy ra vào tháng 5/2020 do nghi ngờ bé T. không phải là con ruột của mình.

Thời điểm toà nghị án, ngồi thất thần bên hàng lang phòng xét xử bà Dương Thị Oanh (cô ruột chị H. - PV) nghẹn ngào chia sẻ, vụ án xảy ra là cú sốc quá lớn đối với bà và gia đình.

Vụ chồng sát hại vợ và con trai: Bố nạn nhân nói con rể quá dại dột và độc ác - Ảnh 1.

Quách Văn Nam tại phiên xử ngày 14/12.

Theo bà Oanh, thời điểm H. và Nam đến với nhau gia đình có phần không đồng ý. Nhưng về sau thấy 2 cháu yêu thương nhau nên gia đình cũng vun vén.

Lấy nhau về được một thời gian, do H. đã có bầu nên ở cùng bố mẹ đẻ còn Nam vẫn ở cùng bà ngoại. Thi thoảng, Nam về nhà thăm vợ con. Đến đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Nam đến đón vợ con về ở cùng và xảy ra vụ án mạng đau lòng.

"Không thể ngờ rằng chỉ vì mâu thuẫn cuộc sống gia đình nhỏ mà Nam lại ra tay sát hại vợ và con độc ác như vậy.

Cuộc sống gia đình nếu không ở được cùng nhau thì ly hôn và mọi người lại có cuộc sống riêng và tương lai cháu bé ở phía trước, nhưng Nam đã ra tay sát hại vợ con tàn độc là không thể chấp nhận được...", rưng rưng nước mắt bà Oanh nói.

Theo lời bà, kể từ khi về làm rể Nam cũng ít khi trò chuyện với mọi người trong gia đình, dòng họ.

Còn ông Th. (bố ruột chị H. - PV) mong muốn HĐXX xử đúng người, đúng tội và Nam phải đền tội vì những việc mình đã gây ra.

Ông cho rằng, cuộc sống vợ chồng không thể lúc nào cũng hoàn hảo, hạnh phúc. Để gia đình êm ấm, hạnh phúc thì vợ chồng phải biết bảo ban, nhường nhịn nhau vượt qua khó khăn.

"Là vợ chồng về ở với nhau, tôi cũng mong muốn 2 đứa có thể giải quyết được những mâu thuẫn trong gia đình nhưng Nam lại chọn cách giải quyết quá dại dột và độc ác không thể chấp nhận được...", ông Th. tỏ vẻ buồn bã, bức xúc nói.

Tại phiên toà sáng 14/12, Quách Văn Nam đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ chồng sát hại vợ và con trai: Bố nạn nhân nói con rể quá dại dột và độc ác - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên xét xử sáng 14/12.

Lời khai của Nam thể hiện vào năm 2017, bị cáo và chị Dương Khắc H. có tình cảm và sau đó tiến tới hôn nhân.

Đầu năm 2018, con chung của 2 vợ chồng là bé trai Quách Phú T. chào đời. Sau đó, cuộc sống vợ chồng Nam xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Đỉnh điểm là vào ngày 2/5, trong lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bị vợ thách thức Nam đã vào bếp nhà bà ngoại lấy dao phay để chém vợ.

Vụ chồng sát hại vợ và con trai: Bố nạn nhân nói con rể quá dại dột và độc ác - Ảnh 4.

Nam tại toà sáng 14/12.

Lúc này, trong đầu anh ta chỉ nghĩ việc chém vợ cho bõ tức nhưng do vợ đang bế con nên nhát dao đầu đã trúng cả vợ và con.

Bực tức vì nhát dao chém trúng con, Nam càng hăng máu lao vào chém thêm vợ và con nhiều nhát khiến cả 2 nạn nhân tử vong.

Sau đó, y thông báo gia đình về việc mình gây án và đi xe máy đến công an đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem