Vụ nữ tiếp viên hàng không Philippines xinh đẹp tử vong: Nghi phạm thách thức cảnh sát

Nguyễn Thái - Tổng hợp/ Ảnh: Instagram Thứ tư, ngày 06/01/2021 18:25 PM (GMT+7)
Theo truyền thông Philippines, một số nghi phạm liên quan tới cái chết của nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đã lên tiếng sau khi nhận nhiều chỉ trích từ dư luận.
Bình luận 0

img

Nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Christine

Nghi phạm thách thức cảnh sát

Trang Kami hôm 5/1 đưa tin, Valentine Rosales, một trong số những người tham gia bữa tiệc cùng Christine, đã bảo vệ mình qua một loạt bài đăng trên mạng xã hội. 

Valentine bị giới chức địa phương cáo buộc là một trong số các nghi phạm "cưỡng hiếp" và giết hại nữ tiếp viên hàng không. 

Trên Instagram, Valentine tuyên bố nhiều người trên mạng xã hội đã bịa chuyện về những gì xảy ra với nữ tiếp viên hàng không Christine. Người đàn ông này còn tuyên bố không có "màn chơi xấu" nào tại bữa tiệc và chính Christine là người lựa chọn địa điểm để mọi người tụ tập. 

Valentine thậm chí còn thách thức giới chức công bố bản sao chính thức kết quả khám nghiệm tử thi của Christine. Rey Englis, một nghi phạm khác, cũng được cho là đã lên tiếng phủ nhận liên quan tới cái chết của nữ tiếp viên Christine trên Facebook, theo trang PhilNews.

"Khi sự thật được phơi bày, mọi người sẽ hiểu. Khi đó, tôi cũng chẳng cần những lời xin lỗi của quý vị, chỉ mong mọi người hãy gửi lời cầu nguyện tới Christine và gia đình cô ấy. Tôi sẽ không khóa tài khoản mạng xã hội của mình vì chuyện này. 

Christine, bạn luôn ở trong tim chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua những sự xúc phạm thiếu căn cứ và tin giả này. Hãy yên nghỉ!", tài khoản Rey Englis đăng tải. 

Mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống Philippines

Yahoo News Australia hôm 6/1 đưa tin, bà Sharon Dacera, mẹ của nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera, đã cầu cứu Tổng thống Duterte và phu nhân, nhờ họ "ra tay" tìm kiếm công lý cho con gái mình. 

"Tôi chỉ là một người bình thường. Thưa phu nhân Sara Duterte, bà cũng là một người mẹ. Bà cũng có con gái chắc bà hiểu được. Đó là lý do tôi muốn kêu gọi điều tra công khai vụ việc vì không muốn ai đó trở thành nạn nhân của hành động tàn bạo, man rợ này như con gái tôi", mẹ nữ tiếp viên hàng không nói. 

Bà Sharon thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho cô con gái 23 tuổi đã chết. 

"Các người đã đối xử với con gái tôi như đối xử với động vật. Tôi không muốn điều này xảy ra với bất kỳ phụ nữ nào. Đó là động lực để tôi tiếp tục đòi công lý cho con gái mình", bà Sharon tuyên bố. 

Theo CNN Philippines, mẹ của nữ tiếp viên hàng không còn kêu gọi những người liên quan tới cái chết của con gái hãy ra đầu thú. 

Các lỗ hổng trong vụ án

img

Theo Rappler, vụ án vẫn có nhiều lỗ hổng do cảnh sát chưa bắt được toàn bộ nghi phạm và lấy được lời khai của những người này. 

Một lỗ hổng lớn là việc cảnh sát không thể lý giải Christine đã vào phòng tắm bằng cách nào. 

Gia đình nạn nhân cũng muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian, tính từ sau cuộc gọi chúc mừng năm mới của Christine tới trước khi cô được phát hiện bất động ở bồn tắm. Nhưng cảnh sát vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. 

Đại diện cảnh sát địa phương hôm 5/1 tuyên bố đang "truy lùng" các nghi phạm bỏ trốn. Theo Rappler, vụ án vẫn còn các lỗ hổng nên cảnh sát chưa có cơ sở để buộc các nghi phạm phải trình diện và lấy lời khai.

Nạn nhân là ai?

img

Cô gái xinh đẹp được phát hiện tử vong tại bồn tắm khách sạn là Christine Angelica Christine, 23 tuổi. Cô là nữ tiếp viên hàng không của hãng Philippine Airlines.

Christine tới từ thành phố General Santos và là con thứ 2 trong gia đình 4 anh chị em. Cô gái xinh đẹp này đã hoàn tất bằng cử nhân truyền thông tại Đại học Mindanao ở thành phố Davao. 

Cô từng là vũ công, người mẫu và tham gia một số cuộc thi sắc đẹp, thậm chí cô còn lọt vào vòng chung kết cuộc thi sắc đẹp ở thành phố Davao năm 2019. 

Cũng trong năm đó, Christine chuyển tới thủ đô Manila và trở thành nữ tiếp viên của hãng hàng không Philippine Airlines, nơi cô được khen ngợi là một thành viên "xuất sắc và chuyên nghiệp". Theo lời kể của bà Sharon, ước mơ của Christine là đưa cả gia đình đi vòng quanh thế giới. 

Chuyện gì xảy ra vào đêm cuối cùng của nữ tiếp viên hàng không?

img

Theo báo cáo ban đầu của cảnh sát, Christine được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 31/12, khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn City Garden ở thành phố Makati cùng 3 người bạn: Rommel Galida, Gregorio Angelo Rafael de Guzman và John dela Serna. 

Cảnh sát cho biết 3 nam thanh niên này là người đồng tính nam nên đều ở chung với Christine tại phòng 2209. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với các phóng viên truyền hình vào ngày 5/1, Guzman nói rằng đã gặp Christine hôm 31/12 tại một bữa tiệc mừng năm mới. Thời điểm đó, có nhiều đàn ông cũng tham gia. Hôm 5/1, cảnh sát cho biết họ phát hiện ít nhất 8 người đàn ông liên quan tới cái chết của nạn nhân, nâng tổng số lên 11 người. 

Một số người đàn ông được xác định là đến từ phòng 2207, theo luật sư Brick Reyes, phát ngôn viên của gia đình nạn nhân. 

Christine đã gọi cho gia đình vào khoảng 0h30 ngày 1/1. Khoảng 10 tiếng sau, cô gái này được phát hiện bất động trong bồn tắm. 

Galida thức dậy lúc 10h sáng 1/1 và nhìn thấy Christine nằm ở bồn tắm, giống như đang ngủ. Galida không gọi bạn dậy mà chỉ đắp thêm chăn cho Christine rồi đi ngủ tiếp. 

Tới chiều cùng ngày, Galida tỉnh dậy và phát hiện người Christine xám ngắt. Thanh niên này gọi 2 bạn nam còn lại tới hỗ trợ. 

Guzman hôm 5/1 cho biết, khi chạy tới phòng tắm, Christine đã không còn thở và không có nhịp tim. Tuy nhiên, cơ thể của nữ tiếp viên hàng không này vẫn còn ấm khi được đưa ra khỏi bồn tắm. 

Guzman cố cứu Christine bằng cách hô hấp nhân tạo nhưng cô bạn không tỉnh lại. Khi được đưa tới một cơ sở y tế, Christine được tuyên bố là đã chết. 

Những người đàn ông khác từng ở cùng Christine tại bữa tiệc không còn ở khách sạn khi thi thể nữ tiếp viên hàng không được phát hiện, thượng tá Harold Depositar, người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở thành phố Makati, chia sẻ trên CNN Philippines hôm 5/1. 

img

img

Cảnh sát địa phương nhận được tin báo về cái chết của nữ tiếp viên hàng không vào khoảng 17h ngày 1/1.

Theo ông Depositar, 3 nghi phạm đã bị bắt giữ nhưng một người đã bỏ trốn. Một nghi phạm khác, được cho là có mặt trong bữa tiệc đón năm mới, đã ra đầu thú với cảnh sát. Tính tới ngày 6/1, số nghi phạm bị bắt giữ vẫn dừng ở con số 3. 

Hôm 4/1, cảnh sát tuyên bố cái chết của Christine là một vụ án cưỡng hiếp, giết người. 

Họ đệ đơn cáo buộc 11 người đàn ông, được xác định ở cùng Christine vào ngày đầu năm mới, tội danh cưỡng hiếp và giết người. 3 người bạn ở chung phòng với nạn nhân cũng nằm trong số 11 người này. 

Khi được hỏi vì sao lại xác định đây là vụ án cưỡng hiếp, giết người, ông Depositar cho biết, cảnh sát căn cứ vào các vết thương ở tay, chân của Dacera. Ngoài ra, dấu vết tinh trùng cũng được phát hiện trong bộ phận sinh dục của nữ tiếp viên hàng không. 

"Khám nghiệm ban đầu cho thấy có vết rách ở bộ phận sinh dục của nạn nhân và dấu vết tinh trùng trong đó", tờ Daily Inquirer hôm 4/1 dẫn lời ông Depositar cho hay. 

Cả nước phẫn nộ

Vụ việc nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tử vong nghi do bị cưỡng hiếp và sát hại đã khiến dư luận Philippines phẫn nộ. Nhiều người kêu gọi đòi lại công bằng cho nạn nhân thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Một số hashtag như #StopVictimBlaming (tạm dịch: Ngừng đổ lỗi cho nạn nhân) hay #ProtectDrunkGirls (tạm dịch: Bảo vệ những cô gái bị chuốc say) được đưa ra. 

Mẹ của Christine bảo vệ con gái mình trước ý kiến cho rằng con bà là người sống "buông thả".  

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem