Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm

Thứ bảy, ngày 06/06/2020 13:55 PM (GMT+7)
Những cánh rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông quản lý (thuộc địa phận huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) với nhiều dãy núi cao trên 1.000 m, khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để loài cây gỗ pơ mu (nhóm IIA) sinh sống, phát triển.
Bình luận 0

Trong những cánh rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông quản lý, tiểu khu 1219 với diện tích hơn 1.000  ha là nơi cây pơ mu phân bố nhiều nhất.

Tuy nhiên, do giá trị của gỗ pơ mu trên thị trường ngày càng cao nên lâm tặc tìm mọi cách để khai thác trái phép khiến công tác quản lý, bảo vệ những cánh rừng pơ mu quý hiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Đắk Lắk Điện tử ghi lại:

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 1.

Để vào được tiểu khu 1219 nơi có những cây gỗ pơ mu cổ thụ, phải mất hơn 2 ngày băng rừng, vượt suối với nhiều dốc cao, vực sâu.

 

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 2.

Ở đây, pơ mu phân bố dày đặc, cứ vài chục mét lại có một cây sinh sống. (Trong ảnh: một cây pơ mu cổ thụ tại tiểu khu 1219).

 

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 3.

Cây pơ mu trưởng thành đạt chiều cao vài chục mét.

 

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 4.

Ở khu vực rừng phân bố cây pơ mu hệ thực vật cũng phát triển đa dạng.

 

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 5.

Lực lượng tuần tra rừng kiểm tra tọa độ khu vực cây pơ mu phân bố.

 

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 6.

Gỗ pơ mu có giá trị cao trên thị trường nên lâm tặc tìm mọi cách để khai thác trái phép. Từ năm 2018 đến nay, tại tiểu khu 1219 xảy ra 5 vụ khai thác pơ mu trái phép. Mới đây nhất là vụ phá 19 cây pơ mu vào tháng 4-2020 đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý.

 

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 7.

Lâm tặc thường xẻ gỗ pơ mu thành phách nhỏ sau đó cắt rừng đi ra ngoài khiến việc phát hiện, xử lý của chủ rừng gặp nhiều khó khăn.

 

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 8.

Để quản lý, bảo vệ khu vực rừng pơ mu, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông phải tổ chức lực lượng tuần tra rừng dài ngày. Mỗi chuyến tuần tra rừng thường kéo dài từ 5-7 ngày nên việc ăn ngủ giữa rừng là chuyện thường nhật của lực lượng bảo vệ rừng ở đây.

 

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 9.

Bữa cơm đạm bạc của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng trên đường tuần tra khu vực cây pơ mu phân bố.

Vùng đất cây gỗ pơ mu quý hiếm mọc dày đặc, giữ như giữ vàng mà lâm tặc vẫn rình mò ngày đêm - Ảnh 10.

Bảo Ngọc (Báo Đắk Lắk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem