Vượt qua cửa tử Covid-19, cascadeur Lữ Đắc Long: "Đó là phép màu từ y, bác sĩ"

Bạch Dương Thứ hai, ngày 02/08/2021 17:18 PM (GMT+7)
Là một cascadeur kiêm phóng viên ảnh, anh Lữ Đắc Long phát hiện mắc Covid-19 ngày 22/6. Đến ngày 13/7, bệnh tình của anh diễn tiến nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.
Bình luận 0
Vượt qua "cửa tử" Covid-19, cascadeur Lữ Đắc Long: "Đó là phép màu từ y bác sĩ" - Ảnh 1.

Anh Lữ Đắc Long tại khu cách ly khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Tại đây, sau hơn hai tuần được đội ngũ y bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy nỗ lực cứu chữa, sức khỏe của anh đã dần hồi phục và sắp được xuất viện về nhà.

Tại giường bệnh trong khu cách ly khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Lữ Đắc Long xúc động chia sẻ: "Đây là một "phép màu" từ đội ngũ y bác sĩ. Họ đã giành giật cho tôi từng phút, từng giây, từng hơi thở. "Phép màu" này không phải tự nhiên có được, mà nó đến từ một tập thể đã nỗ lực 24/24, bất kể ngày đêm…".

Anh Long cho biết, gia đình anh cả 4 người đều mắc Covid-19, vợ anh đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, hai con trai điều trị ở một bệnh viện khác: "Tôi là người cuối cùng trong nhà dương tính sau 3 lần xét nghiệm âm tính trước đó. Nghĩ mình là võ sư, khỏe nên chắc khó mắc, không ngờ lại là người mắc nặng nhất".

Anh tâm sự, anh lo nhất cho vợ vì khi mắc Covid-19, chị có biểu hiện khá nặng như nôn ói, mệt, sốt. May mắn, khi đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi, tình hình của chị đã ổn định. Hai người con trai tuy dương tính nhưng sức khỏe cũng không có bất thường. Cả nhà quay sang lo cho anh vì anh lại là người bị bệnh nặng nhất.

Khi phát hiện dương tính, anh đã suy hô hấp, được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện khác. Bệnh tiến triển nặng, anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mệt nặng, không tự đứng và đi được.

"Tôi nhớ mình đã bất tỉnh 6 lần, không có các bác sĩ túc trực ngày đêm thì có lẽ không bao giờ có "phép màu" nào đến với tôi. Trong khoa hồi sức không có ai bệnh nhẹ cả, ai vào đây cũng đều trong tình trạng mê man, nhanh nhất thì cũng 5-7 ngày mới có thể mở mắt, nở nụ cười méo xẹo", anh Long kể.

Vượt qua "cửa tử" Covid-19, cascadeur Lữ Đắc Long: "Đó là phép màu từ y bác sĩ" - Ảnh 3.

Cascadeur kiêm phóng viên ảnh Lữ Đắc Long. (Ảnh: NVCC)

Trong khu cách ly khoa Bệnh Nhiệt đới, các y bác sĩ luôn chân luôn tay gần như không có lúc nào nghỉ. Từ việc theo dõi, vào thuốc cho bệnh nhân đến lắp thiết bị, giường bệnh để liên tục đón bệnh nhân mới.

Ngồi trên giường bệnh, mặc dù vẫn đang phải sử dụng oxy nhánh qua mũi nhưng anh Long phấn khởi: "Tôi khỏe đến 90% rồi, tôi đang tập thở sâu để phổi hoạt động tốt nhất có thể. Tôi sẽ cố gắng thật khỏe, khỏe thật nhanh để sau khi ra viện, tôi sẽ tìm cách để góp sức cùng các y bác sĩ, những người đã không quản ngày đêm chăm sóc những người bệnh như chúng tôi, để tôi có cơ hội sống và đáp nghĩa".

Vượt qua "cửa tử" Covid-19, cascadeur Lữ Đắc Long: "Đó là phép màu từ y bác sĩ" - Ảnh 4.

Anh Lữ Đắc Long trong một cảnh đóng thế. (Ảnh: NVCC)

Lữ Đắc Long (sinh năm 1966, quê Cai Lậy, Tiền Giang), là một trong những người đóng thế (cascadeur) cho các diễn viên Việt Nam từ những năm 1990. Thời phim ảnh mới mở cửa, một bộ phim chỉ có một diễn viên đóng thế tất cả các vai, anh đã tham gia đóng thế trên 100 phim như: Thanh gươm để lại, Võ sĩ bất đắc dĩ, Sơn Thần thủy quái, Hồng hải tặc, Kế hoạch 99, Người Mỹ trầm lặng, Miền Nam xa xăm… cho các diễn viên Lý Hùng, Công Hậu, Hoàng Phúc, Lý Huỳnh, Diễm Hương, Thu Nga, Mộng Vân...

Ngoài ra, anh còn là phóng viên ảnh, từng nhận được các giải thưởng như: Giải nhất Báo chí năm 2006 với loạt bài phóng sự Phim Việt trong vòng xoáy thị trường, 2 giải báo chí năm 2006-2007 do Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem