Xóa "mây đen" ở ổ dịch Covid-19 Vân Đồn những ngày cận Tết Nguyên đán

Nguyễn Quý Thứ hai, ngày 08/02/2021 18:34 PM (GMT+7)
Dịch Covid-19 kéo đến như đám mây đen phủ xám huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Từ 0h ngày 2/2, sau khi có lệnh phong tỏa tạm thời 7 xã, thị trấn thuộc nội đảo Cái Bầu, gần như không ai dám bước chân ra khỏi cửa. Cho đến hôm nay (ngày 8/2), không khí Tết mới bắt đầu xuất hiện.
Bình luận 0

Đã 12 ngày trôi qua kể từ ngày phát hiện ổ dịch Covid-19 ở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cho đến hôm nay, khi Quảng Ninh đã cơ bản kiểm soát tốt dịch, "đám mây đen" mới dần tan biến.

7h sáng 8/2 (tức 27 Tết), chị Đỗ Trần Thị Hương (thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn) khấp khởi cùng chồng đi chợ sắm Tết. Mọi năm, chị vẫn đi chợ Cái Rồng (chợ trung tâm lớn nhất huyện Vân Đồn) sắm Tết. Nhưng năm nay, 7 xã và thị trấn nội đảo Cái Bầu bị phong tỏa, nên chị Hương chỉ đến được những chợ cóc, cửa hàng nhỏ trong xã để mua sắm chuẩn bị Tết.

Những ngày cận Tết ở ổ dịch Vân Đồn - Ảnh 1.

Mẹ con chị Hương trang trí cành đào đón Tết.

"Ra đường cũng thấy còn e dè, nhưng ở nhà mãi còn đáng sợ hơn, nhất là còn có 3 ngày nữa là Tết rồi, nhà cửa thì đã dọn sạch nhưng chưa mua sắm được cái gì" – chị Hương bộc bạch.

Thứ đầu tiên vợ chồng chị Hương sắm Tết là cành đào. Sắc hồng của những bông hoa như xua đi không khí ảm đạm trong nhà mấy ngày qua. Chồng chị, mới đầu còn gàn: "Dịch dã này có ai đến nhà chơi đâu mà đào với quất". Nhưng chị vẫn quyết sắm bằng được. "Càng dịch càng phải rực rỡ" – chị Hương cười nói.

Những ngày cận Tết ở ổ dịch Vân Đồn - Ảnh 2.

Cảng khách vận tải thủy Cái Rồng vẫn phải đóng cửa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Vừa mới từ 0h ngày hôm nay (ngày 8/2), chợ Cái Rồng mới được phép mở cửa trở lại, sau 6 ngày dừng hoạt động do tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Chợ Cái Rồng mở cửa cũng là niềm vui của những tiểu thương như bà Nguyễn Thị Quả (khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn). Dù chỉ là quầy bán xoong nồi, bát đĩa nhỏ lẻ nhưng nó cũng giúp cho gia đình bà chi tiêu cả năm, và đặc biệt trong những ngày áp Tết, bà Quả có cơ hội tăng thêm thu nhập.

Những ngày cận Tết Tân Sửu ở ổ dịch Vân Đồn - Ảnh 3.

Hôm nay, chợ Cái Rồng được phép hoạt động trở lại sau 6 ngày dừng hoạt động

Những ngày cận Tết ở ổ dịch Vân Đồn - Ảnh 3.

Người dân đến chợ Cái Rồng phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người tại các điểm bán hàng trong chợ.

Nghe tin chợ Cái Rồng được mở cửa, bà Quả tất tả chuẩn bị đi chợ từ sáng sớm. Dù thị trấn vẫn bị phong tỏa tạm thời, người dân các nơi chưa đến được chợ Cái Rồng, người dân đến mua bán, giao thương hàng hóa tại chợ phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người tại các điểm bán hàng trong chợ, nhưng bà Quả vẫn quyết mở cửa bán hàng và tự nhủ rằng, đó là điều cần thiết.

"Dù nằm trong vùng phong toả, không được đi lại thoải mái, nhưng những ngày này, người dân Vân Đồn vẫn yên tâm, tin tưởng và đang chuẩn bị đón Tết với niềm tin dịch bệnh nhanh chóng bị đẩy lùi" - anh Vũ Ngọc Thế (tổ 2, khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) chia sẻ.

Theo anh Thế, cả khu phố đều ý thức được diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh nguy hiểm, nên chấp hành rất nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Những ngày cận Tết ở ổ dịch Vân Đồn - Ảnh 4.

Ngoài chợ Cái Rồng, hệ thống các siêu thị ở Vân Đồn cũng đã nhộn nhịp trở lại.

Làm nghề bán rau ở chợ Cái Rồng, đối với chị Nguyễn Thị Lường (thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), những ngày thị trấn cùng 6 xã nội đảo Cái Bầu bị phong tỏa tạm thời là những ngày chị đứng ngồi không yên.

Cho đến ngày 8/2, chợ Cái Rồng được mở cửa trở lại, nhưng chị Lường vẫn không được đi bán hàng vì nhà ở xã khác. Bất đắc dĩ, chị Lường lấy vườn đào ở nhà làm niềm vui, bán rẻ cho những người cùng xã về chơi Tết.

Những ngày cận Tết ở ổ dịch Vân Đồn - Ảnh 5.

Trong hoàn cảnh vẫn bị phong tỏa tạm thời, người dân xã Đông Xá đi sắm Tết.

Liên hệ qua điện thoại, giọng anh Trương Mạnh Hùng (Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn) không giấu nổi sự mệt mỏi: "Cũng căng đấy chú ạ, ngày nào cũng 2 - 3h sáng mới ngủ, 6h là phải dậy rồi".

Tất nhiên, ở nơi trọng điểm, tuyến đầu, chịu nhiều áp lực và được Chính phủ giao trọng trách quốc gia đón công dân, các chuyên gia qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn… mọi việc vẫn còn bộn bề, căng thẳng.

Những ngày cận Tết ở ổ dịch Vân Đồn - Ảnh 6.

Gần 40 người của xã Đoàn Kết thuộc diện F1, trong đó có nhiều cán bộ của xã đã vào khu cách ly ngay từ ngày đầu tiên, đành đón Tết tại khu cách ly của huyện tại xã Hạ Long.

"Phòng, chống dịch là một phần, làm sao quan tâm, chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết; quan tâm, chăm lo Tết cho cán bộ tuyến đầu, người dân đang cách ly, điều trị liên quan đến Covid-19 cũng là nhiệm vụ quan trọng phải thực thi..." - Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem