Y sinh Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trở về từ tâm dịch: Người dân Sài Gòn thật thân thiện!

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 07/10/2021 17:54 PM (GMT+7)
Chiều 7/10, gần 400 sinh viên Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai (Hà Nội) đã lên chuyến bay vào lúc 15h để trở về nhà sau gần 2 tháng chi viện giúp TP. HCM chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Sau gần 2 tháng chi viện cho TP.HCM trong công tác chống dịch Covid-19, chiều nay (7/10), đoàn gần 400 sinh viên y khoa và giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã rời TP.HCM khi tình hình dịch bệnh tại địa phương cơ bản được khống chế.

Ảnh: Trở về từ tâm dịch TP.HCM: Người dân Sài Gòn thật thân thiện - Ảnh 1.

Những chàng trai sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết, người dân Sài Gòn rất thân thiện dễ thương hẹn trở lại Sài Gòn một ngày sớm nhất khi thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Ảnh ghi lại chiều 7/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Trước đó, trong tháng 8/2021, các sinh viên y khoa và giảng viên này đã bay vào để tiếp sức TP.HCM chống dịch. 

Họ được giao những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan y tế như hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ tiêm chủng vaccine... tại nhiều quận, huyện ở TP.HCM.

Ảnh: Trở về từ tâm dịch TP.HCM: Người dân Sài Gòn thật thân thiện - Ảnh 2.

Gần 400 sinh viên Cao đẳng y tế Bạch Mai chuẩn bị lên chuyến bay vào lúc 3h để trở về nhà sau gần 2 tháng chi viện giúp TP. HCM chống dịch Covid-19. Được biết, lần trở về này là chuyến cuối cùng của các bạn sinh viên Cao đẳng y tế Bạch Mai. Ảnh ghi lại chiều 7/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Trải qua gần 2 tháng chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, dù có biết bao vất vả, áp lực, nhưng sau tất cả, sự lạc quan và vui vẻ vẫn hiện rõ lên gương mặt của những cô cậu sinh viên y khoa trong ngày trở về.

Nguyễn Công Tân - sinh viên năm 3 Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết, khi đợt dịch thứ 4 ở Sài Gòn bùng nổ, Tân cảm thấy rất hồi hộp và muốn nhanh chóng vào TP.HCM giúp người dân ngay.

Khi Tân nghe tên mình có trong danh sách vào TP.HCM chi viện, Tân đã rất phấn khởi.

Được hỏi có bao giờ nghĩ đến mình có thể trở thành F0, Tân hồn nhiên nói: "Sợ chứ, ai mà chẳng sợ, nhưng em nghĩ người dân Sài Gòn cần mình hơn bất cứ lúc nào. Hơn nữa, mình học ngành này phải có những trải nghiệm thực tế như vậy mới trưởng thành được". 

Ảnh: Trở về từ tâm dịch TP.HCM: Người dân Sài Gòn thật thân thiện - Ảnh 4.

Nguyễn Công Tân (ngoài cùng bên trái) sinh viên năm 3 Cao đẳng Y tế Bạch Mai nói: "Sẽ quay lại Sài Gòn du lịch và ăn các món ăn lạ lẫm chưa được ăn bao giờ. Ảnh ghi lại chiều 7/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Tuy những ngày tháng qua bọn em cũng rất vất vả nhưng giúp được người dân ở đây em rất vui. Mong thành phố nhanh chóng chiến thắng được dịch bệnh!", Tân bày tỏ.

Ảnh: Trở về từ tâm dịch TP.HCM: Người dân Sài Gòn thật thân thiện - Ảnh 5.

Rất nhiều sinh viên Cao đẳng Y tế Bạch Mai bày tỏ vui mừng khi thấy TP. HCM cơ bản phục hồi từng bước một và cũng dần kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Ảnh ghi lại chiều 7/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Bạn học cùng lớp với Tân, Bùi Thị Hoa xúc động nói: "Chuyến đi này rất nhiều kỷ niệm với em, một quãng thời gian tuổi trẻ của mình được cống hiến giúp đỡ người dân Sài Gòn chống dịch bệnh Covid-19. Sau khi chuẩn bị đồ để về, em cảm thấy rất quyến luyến và nhớ mọi người ở nơi đây. Mong thành phố nhanh chóng khỏi "bệnh" và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe!".

Ảnh: Trở về từ tâm dịch TP.HCM: Người dân Sài Gòn thật thân thiện - Ảnh 6.

Gần 2 tháng chi viện cho Sài Gòn để chống dịch Covid-19, nhiều sinh viên bày tỏ đây là một trải nghiệm khó quên trong đời. Ảnh ghi lại chiều 7/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Vô tình nhìn thấy những con hẻm ở gần sân bay Tân sơn Nhất, Thu Ngân - sinh viên năm 3 Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết, nó rất giống và quen thuộc với những con hẻm những ngày em đi test Covid-19 cho người dân. 

"Rồi em lại nhớ đến người dân Sài Gòn thân thiện và rất yêu quý chúng em. Cảm giác hạnh phúc thật khó tả. Đến lúc cũng phải nói lời tạm biệt Sài Gòn. Mong sao thành phố kiểm soát triệt để dịch bệnh để những lần sau em đến đây đi thăm người dân, đi du lịch thay vì phải đi test Covid-19", Ngân chia sẻ.

Ảnh: Trở về từ tâm dịch TP.HCM: Người dân Sài Gòn thật thân thiện - Ảnh 7.

Thu Ngân (sinh viên năm 3 Cao đẳng Y tế Bạch Mai), hớn hở cầm trên tay món quà một người bạn cùng tham gia đội test nhanh Covid-19 tặng kèm theo những lời tạm biệt đầy xúc động. Ảnh ghi lại chiều 7/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Trước khi lên máy bay để trở về, các bạn sinh viên không quên gửi lại những cái vẫy tay chào với TPHCM. 

Giữa đại dịch Covid-19, trên bầu trời Việt Nam vẫn có những chuyến bay chở lực lượng y tế, vận chuyển trang thiết bị giữa các tỉnh thành. Thầm lặng đến và đi, mỗi chuyến bay là một lần thêm hy vọng về một ngày tươi sáng trên chặng đường chống dịch của cả nước.

Ảnh: Trở về từ tâm dịch TP.HCM: Người dân Sài Gòn thật thân thiện - Ảnh 8.

Bác sĩ Trần Hoàng Hiệp - Phó Trưởng phòng đào tạo trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết, đoàn hôm nay là đợt cuối cùng có 391 sinh viên cùng các giảng viên Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai trở về sau gần 2 tháng chi viện cho TP.HCM chống dịch. Hai hôm trước có 400 sinh viên đã được về (mỗi ngày 200 người). Ảnh ghi lại chiều 7/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem