2 phút ghi 2 bàn, SLNA ngược dòng cảm xúc trước Khánh Hoà

PV Thứ bảy, ngày 18/05/2024 19:09 PM (GMT+7)
Bị Khánh Hoà dẫn bàn trong hiệp 1, bước sang hiệp 2, SLNA đẩy cao đội hình và rồi có liên tiếp 2 bàn ở các phút 54 và 56, qua đó ngược dòng cảm xúc để thắng 2-1.
Bình luận 0

2 phút ghi 2 bàn, SLNA ngược dòng cảm xúc trước Khánh Hoà

Gặp SLNA có thể coi là cơ hội cuối cho Khánh Hòa níu giữ hy vọng trụ hạng. Lúc này đội bóng của HLV Trần Trọng Bình đang xếp cuối với vỏn vẹn 10 điểm sau 18 trận. SLNA xếp ngay trên với 16 điểm, đối diện nguy cơ phải đá play-off.

2 phút ghi 2 bàn, SLNA ngược dòng cảm xúc trước Khánh Hoà- Ảnh 1.

SLNA (áo vàng) gặp nhiều khó khăn trước Khánh Hòa. Ảnh: 24h.

Đúng với tính chất của 1 trận "chung kết ngược", 2 đội nhập cuộc chậm, chắc và đề cao tính an toàn bên phần sân nhà. Trong suốt 30 phút đầu tiên, không có cơ hội nào thực sự đáng kể được tạo ra.

Tuy thế, bước ngoặt đến ở phút 33. Một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ SLNA đã khiến họ phải trả giá. Leazard Landy là người mở tỷ số cho đội khách.

Nhận bàn thua đau, SLNA dốc sức tấn công. Tuy vậy trong tình huống ở phút 41, vận may không mỉm cười với SLNA khi cú đá của Olaha đưa bóng đi trúng xà ngang thay vì đi vào khung thành Khánh Hòa. 

Bước sang hiệp 2, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn tiếp tục đẩy cao nhịp độ trận đấu hòng tìm bàn san bằng cách biệt. Và nỗ lực của đội chủ sân Vinh cuối cùng cũng được đền đáp.

Phút 54, sai lầm phối hợp của hàng thủ đội khách được Xuân Đại tận dụng thành công. Pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của anh dường như đã trúng người Olaha đổi hướng khiến thủ thành Võ Ngọc Cường chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng vào lưới.

Tiếp đà hưng phấn, SLNA nhanh chóng tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Chưa đầy 2 phút sau bàn quân bình tỷ số, tới lượt Quang Vinh lập công bằng pha dứt điểm 1 chạm chính xác từ đường kiến tạo thuận lợi của Sỹ Hoàng.

2 phút ghi 2 bàn, SLNA ngược dòng cảm xúc trước Khánh Hoà- Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA sau khi Quang Vinh lập công. Ảnh chụp màn hình.

Những phút còn lại, SLNA vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng thiếu một chút chính xác ở các tình huống quyết định để gia tăng cách biệt. Ngược lại các học trò HLV Trần Trọng Bình dường như sa sút thể lực nên không còn duy trì được sức ép cần thiết về phá khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Trận đấu khép lại với thắng lợi thuyết phục 2-1 dành cho SLNA, 3 điểm này dù chưa giúp thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng nhưng khoảng cách giữa họ và đội đứng thứ 12, Thể Công Viettel (đá ít hơn 1 trận) chỉ còn 2 điểm, và cách HAGL đứng thứ 11 3 điểm. Về phần Khánh Hòa, ngày trở lại hạng nhất có lẽ không còn xa khi họ đã bị bỏ xa trong cuộc chiến trụ hạng mùa này khi mới chỉ có được 10 điểm sau 19 vòng đấu tại V.League 2023/2024.

Kết quả: SLNA 2-1 Khánh Hòa

* Bàn thắng: Phan Xuân Đại (54'), Nguyễn Quang Vinh (56') - Leazard Watz Landy (22')

Đội hình thi đấu

SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Đình Hoàng, Mạnh Quỳnh, Sỹ Hoàng, Quang Vinh, Xuân Đại, Bá Quyền, Nam Hải, Quang Tú, Olaha.

Khánh Hòa: Ngọc Cường, Sesay Alie, Thanh Vị, Văn Tùng, Văn Hiệp, Công Thành, Đức Cường, Douglas Coutinho, Minh Lợi, Thành Nhân, Leazard.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem