-
Ngày 31/5, tại đường Hồ Hán Thương (quận Sơn Trà), Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2024.
-
Đã lâu lắm rồi, người dân thôn Nà Thuôn, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) lại thấy đàn khỉ xuất hiện xuống vườn nhà dân để kiếm ăn, chơi đùa. Cảnh tượng từng đàn khỉ ông bà, bố mẹ, con cháu sống đầm ấm, thanh bình trong không gian xanh của núi rừng
-
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường" do Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp cùng với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thu hút hơn 100.000 lượt người tham dự, Ban tổ chức đã chọn ra được 96 cá nhân đạt giải.
-
Một người dân ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) bắt được hai con động vật hoang dã là hai cá thể rùa sa nhân- động vật rừng nguy cấp, quý hiếm có tên trong sách Đỏ. Hai cá thể rùa quý hiếm này đi lạc vào vườn nhà.
-
Tại Vườn quốc gia Pù Mát ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An hiện có 1 cặp voi rừng được kết từ hơn 15.000 chiếc bẫy thú. Đây là một tác phẩm độc lạ được trưng bày nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ các loài động vật hoang dã.
-
Hạ lưu Sông Dinh ở Ninh Thuận là khu vực thường xuyên bị nhiễm mặn vào mùa khô. Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây khu vực này đã trải dài một màu xanh thẳm của cây trái. Công trình đập hạ lưu Sông Dinh đi vào hoạt động không chỉ ngăn mặn, giữ ngọt hiệu quả mà còn tạo cảnh quan môi trường và phát triển du lịch.
-
Trận mưa kéo dài 2 tiếng đồng hồ kèm gió giật mạnh tại huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đã khiến cho nhiều cây xanh, cột điện trên địa bàn bị ngã đổ, nhà dân bị tốc mái.
-
Ông Nguyễn Văn Nam ở xóm Yên Nhân, xã Yên Trị (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã dày công uốn thế, tạo hình cho cây tre Việt Nam. Những tác phẩm tre cảnh của ông được nhiều nước biết đến và đón nhận như một công trình nghệ thuật.
-
Nếu đến U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) mà không trải nghiệm xuyên rừng tràm đặt lọp và thưởng thức cá lóc đồng nướng rơm thì thật đáng tiếc.
-
Chạy ô tô trên con đường bê tông nhựa xuyên qua cánh rừng cao su bạt ngàn ở vùng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Đông Hà, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), chúng tôi cứ tưởng mình đang đi trên tuyến cao tốc vừa mới khánh thành.
-
Đại Lải là một hồ nước ngọt nhân tạo lớn của tỉnh Vĩnh Phúc. Xưa kia, vùng hồ đẹp này vốn là một thung lũng cằn cỗi nằm giữa một bên là dải núi Thằn Lằn, một bên là các đồi trọc trải dần ra từ phía chân dãy Tam Đảo.
-
Bức xúc trước tình trạng bị mùi hôi thối "tra tấn", người dân thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền, kỳ họp HĐND, đề nghị xử lý nghiêm Trang trại nuôi heo của một công ty ở Bình Định, đóng tại xã Cát Lâm, vì gây ô nhiễm.
-
Làng cổ Vi Rơ Ngheo (xã Đắc Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) với khoảng 60 hộ dân và hơn 300 nhân khẩu người Xơ-đăng nằm yên bình giữa một thung lũng được bao bọc bởi những ruộng bậc thang và dòng suối mát lành.
-
Từ thành phố Cà Mau, trục lộ láng nhựa phẳng phiu, đạt chuẩn cấp bốn đồng bằng về đến trung tâm huyện U Minh chỉ tầm 40 phút. Dọc tuyến lộ này, các xã miệt rừng ở U Minh có đường ô-tô nối liền về tận nơi...