40 năm Báo NTNN: “Lớp học nghề” ở Nông thôn Ngày nay

Lê Thị Thanh Huyền Thứ tư, ngày 15/05/2024 09:16 AM (GMT+7)
Trong 40 năm tuổi đời Nông thôn Ngày nay (NTNN), tôi rất tự hào vì mình đã được trải qua những năm tháng thanh xuân tươi trẻ, sôi nổi nhất của tờ báo. Đó là những năm từ 2000 tới 2015, là giai đoạn tờ báo chuyển mình phát triển rực rỡ nhất.
Bình luận 0

Những năm thanh xuân ấy, tôi và các đồng nghiệp trẻ vừa chập chững vào nghề. Tòa soạn báo NTNN lúc đó rất nổi tiếng vì Tổng biên tập Mai Nhung quy tụ được nhiều nhà báo giỏi trong nghề. Đó đều là những "cô giáo", "thầy giáo" về nghề đầu tiên của tôi. 

Những bài viết của cô sinh viên báo chí vừa ra trường được chú Tuấn (nhà báo Trần Lê Tuấn), chú Mùi (nhà báo Lại Vĩnh Mùi), chú Sảo (nhà báo Lê Đức Sảo), chị Bích Ngọc (nhà báo Lương Thị Bích Ngọc); anh Hà (nhà báo Lại Bá Hà), chị Hiền (nhà báo Nguyễn Thị Thanh Hiền) cùng nhiều anh chị phóng viên kỳ cựu khác hướng dẫn, chỉnh sửa nhiều. 

Tôi thì vốn… lười, mà thời đó máy tính còn là của hiếm, bài viết thường phải viết tay nên để hạn chế việc phải sửa (đồng nghĩa với viết đi viết lại, nhiều khi tới rã cánh tay), tôi cố gắng lắng nghe, lĩnh hội để sửa sao cho chất lượng nhất. Mãi rồi các "thầy, cô giáo" cũng tạm yên tâm khi giao đề tài, đăng bài tôi viết.

40 năm Báo NTNN: “Lớp học nghề” ở Nông thôn Ngày nay- Ảnh 1.

Nhà báo Lê Thị Thanh Huyền (thứ hai từ phải sang) trong một lớp đào tạo tại chỗ ở tòa soạn Báo NTNN do các giảng viên Thụy Điển truyền đạt. Ảnh T.S

NTNN phát triển nhanh, từ báo tuần lên báo ngày nên chúng tôi cũng phải tác chiến nhanh, viết nhanh. Được rèn giũa trong môi trường như vậy nên tôi cũng học cách tìm thông tin, chủ đề sao cho nhanh và trọng tâm nhất.

Nhưng điểm yếu của tôi, của nhiều phóng viên trẻ (thậm chí cả các phóng viên có tuổi) là khả năng làm việc nhóm, xây dựng, theo đuổi những tuyến chủ đề, đề tài sao cho thông tin đa dạng, nhiều chiều và theo đuổi sự việc tới cùng.

Thì rất may, cánh cửa cho các cơ hội đào tạo, học hành ở NTNN luôn rộng mở với chúng tôi. Tổng Biên tập - cô Mai Nhung luôn khuyến khích chúng tôi học hành. Những năm đó, lớp đào tạo báo chí ấn tượng nhất là của các giảng viên Viện Đào tạo Báo chí Fojo. 

Nhớ tới những lớp học này, trong tâm trí tôi tua chậm lại mấy tuần học sôi nổi do các giảng viên của Viện Đào tạo Báo chí Fojo thuộc Trường Đại học Linnaeus (Thụy Điển) giảng dạy trong khuôn khổ dự án "Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam". 

Đó là khóa đào tạo tại chỗ, nơi mà mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của tôi đều được hướng dẫn… tự trả lời. 

40 năm Báo NTNN: “Lớp học nghề” ở Nông thôn Ngày nay- Ảnh 2.

Tác giả bài viết - chị Lê Thị Thanh Huyền, nguyên Trưởng Ban Văn Xã Báo NTNN. Ảnh: NVCC

Nhiều chỗ tôi loay hoay chưa biết xử lý, phối hợp thông tin thế nào thì cách dạy kiểu vừa dạy vừa hỏi vừa soi chiếu thực tế của giảng viên đã giúp soi đường cho tôi. Tôi vẫn nhớ các bài giảng của cô Eva, cô Ami, thầy Peter (với sự trợ giảng của chị Thúy Hằng). 

Lần đầu tiên tôi được tiếp cận với các lý thuyết báo chí, kỹ năng làm việc nhóm mà gần gũi với thực tế công việc tới vậy nên hăm hở áp dụng.

Những bài học về cách làm việc nhóm, cách chuyển theo logic hướng bạn đọc vào những tin, bài chính của từng số báo, cách trình bày từng trang báo cho phù hợp để hấp dẫn công chúng, cách vận hành tòa soạn hội tụ… đã giúp tôi có được sự tiến bộ trong nghề. 

Sau này, Tổng biên tập Lưu Quang Định cũng luôn hỗ trợ mở các lớp học tại chỗ và hỗ trợ PV tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn. Vì thấu hiểu những bài học có giá trị thế nào đối với sự phát triển và trưởng thành, tôi luôn trân trọng những cơ hội đó, và biến cơ hội thành những lớp học, những chuyến đi học thú vị ở các nước ASEAN, Singapore, Đức, Mỹ…

Những bài học, những người thầy đầu tiên của tôi đã cùng tôi trên hành trình mới. 9 năm rời xa mái nhà NTNN nhưng những bài học đó vẫn tiếp tục giúp tôi trưởng thành, vững vàng trong công việc mới đầy áp lực. Xin cảm ơn, tri ân những người thầy và "lớp học" lớn ở NTNN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem