5 điểm nhấn không thể bỏ qua ở vòng 17 V.League 2015

Thể thao TV Thứ ba, ngày 21/07/2015 15:59 PM (GMT+7)
Vòng đấu thứ 17 đã chứng kiến rất nhiều siêu phẩm, đặc biệt là bàn thắng của Thế Cường và Phi Sơn trong trận đấu SLNA gặp Than Quảng Ninh. Tuy nhiên số lượng khán giả đến sân cổ vũ ở vòng đấu này là không nhiều...
Bình luận 0

1. HAGL làm nên cơn địa chấn

Đón tiếp B.Bình Dương trên sân nhà với chuỗi thành tích 11 trận không biết mùi chiến thắng, rồi không có Công Phượng, Tuấn Anh và tiền đạo Moussa do bị chấn thương, đội bóng phố Núi gần như không có cơ hội giành điểm trước các nhà ĐKVĐ. Minh chứng là bàn thua sớm ngay từ phút thứ 2 sau pha dứt điểm của Công Vinh. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Hoàng Thanh Tùng trong các phút thứ 26 và 52 đã giúp HAGL lội ngược dòng trước B.Bình Dương. Bất ngờ có được chiến thắng ngoài mong đợi trước đội bóng đất thủ, HAGL tạm thời xếp trên XSKT Cần Thơ và Đồng Nai. Còn B.Bình Dương vẫn chưa thể đòi lại ngôi đầu từ tay FLC Thanh Hóa.

img

HAGL có chiến thắng bất ngờ trước B.Bình Dương.

2. Phi Sơn ghi điểm trong mắt HLV Miura

Tại V.League 2015, Phi Sơn là cầu thủ duy nhất góp mặt trong tất cả 17 trận đấu đã qua của đội bóng xứ Nghệ trong đội hình xuất phát với 1.459 phút ra sân, trung bình 86 phút/1 trận. Được HLV Ngô Quang Trường tin tưởng giao phó nhiệm vụ hộ công bên hành lang cánh trái, đến lúc này, Phi Sơn đã có cho mình 5 bàn thắng và rất nhiều những đường kiến tạo.

Với pha "dọn cỗ" cho Slia Afoloh, một tình huống sút trúng cột dọc và một siêu phẩm ấn định tỷ số 3 – 1 trong trận đấu gặp Than Quảng Ninh, Phi Sơn đã ghi điểm trong mắt HLV trưởng Toshiya Miura ngồi trên khán đài.

3. Vòng đấu vắng khán giả

Tại vòng 17 V.League, tổng số khán giả đến sân là 36.500 người, trung bình 5.200 người/trận. Đây là con số thấp tại V.League năm nay. Trận đấu nhiều khán giả nhất diễn ra trên sân Pleiku với 8.000 người còn trận đấu giữa Hà Nội T&T và XSKT.Cần Thơ trên sân Cần Thơ chỉ chứng kiến 1.500 người đến sân cổ vũ. Ngay cả sân Vinh – một nơi từng được mệnh danh là “chảo lửa” cũng chỉ chứng kiến 5.000 người đến sân trong chiến thắng 3 – 1 của thầy trò HLV Ngô Quang Trường trước Than Quảng Ninh.

4. Đồng Nai tiếp tục lún sâu

Thua  1- 2 SHB.Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, Đồng Nai tiếp tục xếp cuối bảng xếp hạng V.League 2015 với chỉ 10 điểm sau 17 vòng đấu. Trong 6 trận đấu đã qua, Đồng Nai chỉ duy nhất có được 1 điểm trong cuộc đón tiếp SLNA ở vòng đấu 16. Còn lại thầy trò HLV Trần Bình Sự đều phải nhận những thất bại. Ở vòng đấu tiếp theo, Đồng Nai sẽ đón tiếp QNK Quảng Nam trên sân nhà, và đó sẽ là cơ hội để Đồng Nai cải thiện thành tích của mình bởi XSKT Cần Thơ sẽ gặp phải một đối thủ đang có phong độ tốt là Hải Phòng vào ngày 23.7 tới.

5. SLNA là đội chủ duy nhất chưa nhận thẻ đỏ

Từng bị mang tiếng với lối chơi “chém đinh chặt sắt” nhưng sau 17 vòng đấu, SLNA đang gây ngạc nhiên khi là đội duy nhất chưa dính thẻ đỏ nào. Trong những mùa giải gần đây, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu mềm mại và hiệu quả hơn rất nhiều. V.League 2015 đang chứng kiến 5 đội bóng phải nhận 3 thẻ đỏ là ĐTLA, QNK Quảng Nam, Đồng Tháp và 2 đội cuối bảng là XSKT.Cần Thơ và Đồng Nai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem