5 điều đặc biệt rút ra sau trận M.U 0-1 West Brom

Lê Quyết (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 03/05/2015 10:18 AM (GMT+7)
Đêm qua, M.U lại tiếp tục “tụt dốc không phanh” khi để thua 0-1 trước West Brom. Dưới đây là 5 bài học kinh nghiệm rút ra sau cuộc đụng độ trên sân Old Trafford ở vòng 35 Premier League.
Bình luận 0
img

1. Van Persie chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Vài tuần sau khi bình phục chấn thương, Robin van Persie đã được HLV Louis van Gaal bố trí đá chính ở vị trí trung phong cắm. Thế nhưng, tiền đạo người Hà Lan gây thất vọng tràn trề. Mặc dù có nhiều cơ hội tung ra những cú dứt điểm nhưng chân sút 31 tuổi vẫn không thể chiến thắng được thủ môn Boaz Myhill. Đáng tiếc nhất chính là tình huống đá hỏng phạt đền ở phút 74.

img

2. Fletcher thi đấu dưới sức. Trong lần đầu tiên trở lại “mái nhà xưa” Old Trafford, tiền vệ Darren Fletcher đã chơi không đúng với phong độ. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, tuyển thủ Scotland luôn tỏ ra yếu kém ở khả năng hỗ trợ phòng ngự. Không những vậy, Fletcher còn chẳng có được pha phát động tấn công nào đáng chú ý.

img

3. Ashley Young gây thất vọng. Sau chuỗi trận thăng hoa, Ashley Young lại tiếp tục khiến Ban huấn luyện và các CĐV M.U phải thất vọng. Hầu hết các pha đi bóng của cầu thủ chạy cánh người Anh ở trận đấu vừa qua đều thiếu đi sự đột biến và dễ dàng bị hàng thủ West Brom hóa giải. Bên cạnh đó, những đường tạt cánh của anh cũng thiếu đi sự chính xác cần thiết để các đồng đội phía trong có thể dứt điểm. Phải chăng đã tới lúc HLV Van Gaal nên đặt niềm tin vào Angel Di Maria? Đồng thời thay đổi chiến thuật để ngôi sao 27 tuổi có thể phát huy tối đa những điểm mạnh của mình.

img

4. West Brom thắng may mắn. Phải làm khách tại sân Old Trafford, West Brom đã chơi hoàn toàn lép vế. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành Boaz Myhill đã cản phá mọi pha dứt điểm của các chân sút M.U. Trong đó phải kể tới pha đá phạt đền của Van Persie. Ngoài sự xuất sắc của Myhill, West Brom cũng có được bàn thắng khá may mắn ở phút 64. Ở tình huống đó, cú đá phạt của Chris Brunt đã chạm chân đồng đội Jonas Olsson đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của David de Gea. 

img

5. Nghĩa cử cao đẹp của các CĐV M.U. Khi trận đấu bước sang phút thứ 5, phần lớn các khán giả có mặt tại sân Old Trafford đã đứng dậy vỗ tay và hô vang “Rio, Rio Rio”. Hành động này nhằm chia buồn với Rio Ferdinand, cựu cầu thủ Quỷ đỏ đang khoác áo QPR. Hôm 2.5 vừa qua, bà xã Rebecca Ellison của Ferdinand đã qua đời vì căn bệnh ung thư vú. Khi còn khoác áo M.U, cựu thủ quân tuyển Anh mang chiếc áo số 5.

img
BXH Premier League sau các trận đêm qua.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem