50 hộ dân trong khu phố nhiều năm sống với bãi rác “gia đình” ở Long An

Thiên Long Thứ hai, ngày 20/11/2023 11:38 AM (GMT+7)
Hộ bà Bùi Thị Lan (ở khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An) bị người dân nhiều lần kiến nghị vì gây ô nhiễm môi trường. Dù chính quyền dọn dẹp, lập biên bản, nhưng cá nhân phớt lờ bỏ ngoài tai.
Bình luận 0

Dân cầu cứu chính quyền vì bãi rác lộ thiên

Ông Nguyễn Thành Trung, ngụ đường Nguyễn Văn Tiến - khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An), đại diện người dân khu phố cầu cứu chính quyền "dọn dẹp dừng bãi rác để bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là trẻ con sống đoạn đường này mỗi khi đi học về".

Bà Bùi Thị Lan (57 tuổi, ngụ thị trấn Tân trụ, huyện Tân Trụ, Long An) gom rác thải chất đầy tuyến đường. Clip: Thiên Long

Hơn 3 năm nay (2020-2023), hộ bà Bùi Thị Lan sống ở cùng khu phố này, thường xuyên gom rác sinh hoạt từ các bãi rác, thùng rác, hoặc các chợ về phơi dọc tuyến đường dài cả 100 m.

Một số nhà dân cũng bị bà chiếm dụng diện tích mặt bằng để làm nghề, gây "ô nhiễm môi trường", cản trở giao thông.

Người dân sinh sống tại chỗ và đi qua khu vực này đều không chịu nổi mùi hôi thối. Người dân đã rất nhiều lần phản ánh đến khu phố, UBND thị trấn, UBND huyện .... Mỗi lần phản ánh không được xử lý dứt điểm, khi phản ánh, thị trấn cử dân phòng xuống dọn dẹp, nhưng đâu vào đấy.

Bà Bùi Thị Lan (57 tuổi, ngụ thị trấn Tân trụ, huyện Tân Trụ, Long An) gom rác thải chất đầy xung quanh nhà và tuyến đường. Clip: Thiên Long 

Ông Trung cho biết do chính quyền xử lý không dứt điểm, người dân xảy ra cự cãi, xô xát với bà Lan, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực.

Ông Mai Thanh Tân, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Trụ - huyện Tân Trụ, xác nhận hộ của bà Lan gom rác về phơi bán phế liệu nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường, tạo bức xúc dân trong khu phố. Dù đã được chính quyền lập biên bản, đồng thời cam kết không tái phạm, nhưng bà Lan vẫn tiếp tục chất rác trên đoạn đường dài.

50 hộ dân trong khu phố nhiều năm sống chung bãi rác “gia đình” ở Long An - Ảnh 3.

Bãi rác lộ thiên của gia đình bà Bùi Thị Lan. Ảnh: Thiên Long

Đầu tháng 11/2023, UBND thị trấn cùng cán bộ môi trường, khu phố đến lập biên bản, yêu cầu bà Lan chấp hành quy định về vệ sinh môi trường, không để rác thải chất đầy lề đường… buộc phải dọn dẹp và yêu cầu phải hoàn thành vào ngày 10/11. Bà Lan chấp nhận ký biên bản với toàn bộ nội dung. Tuy nhiên đoàn công tác vừa rời khỏi, bà tiếp tục bày đủ loại rác, động vật chết bốc mùi hôi thối nồng nặc nhiều hơn.

50 hộ dân trong khu phố nhiều năm sống chung bãi rác “gia đình” ở Long An - Ảnh 4.

Bãi rác lộ thiên của gia đình bà Bùi Thị Lan phơi dọc tuyến đường qua nhà dân. Ảnh: Thiên Long

Trưa 15/11, phóng viên Dân Việt có mặt tại đây chứng kiến "bãi rác" ngay trung tâm khu phố mà không khỏi rùng mình. Toàn bộ những ngôi nhà dọc theo tuyến đường đều đóng cửa, ruồi nhặn, gà vịt, chuột chết cũng được đem về phơi khô trước sân.

Bà Lê Thị Hạnh (64 tuổi, ngụ khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ) cho biết, người dân ở đây cùng ký đơn gởi chính quyền can thiệp. Nhưng cứ buổi sáng cán bộ, dân phòng, dân quân, đoàn thể xuống vận động, dọn dẹp rồi đi về, chiều bà Lan lại bày rác ra còn nhiều hơn. "Phải có biện pháp kiên quyết chứ vận động hoài không hiệu quả, người dân chúng tôi bức xúc lắm rồi", bà Hạnh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem