Án mạng từ mối tình "máy bay - phi công" ngang trái

Chủ nhật, ngày 30/10/2022 10:30 AM (GMT+7)
Đến thời điểm bị bắt, ngồi tại trụ sở công an và đối mặt với các cán bộ điều tra, Ngô Thanh Quang vẫn đánh giá mối quan hệ giữa anh ta và chị B. rất hạnh phúc.
Bình luận 0

Mối tình "máy bay - phi công" giữa Ngô Thanh Quang (36 tuổi) với chị N.T.B. (42 tuổi) đã kết thúc bằng một vụ án mạng. Bên cạnh mâu thuẫn về tiền bạc, lời khai của Quang cho thấy Quang ra tay sát hại người tình vì cơn cuồng ghen.

Mối tình bị ngăn cản

Làm việc với cán bộ điều tra, Quang không còn kích động như ngày gây án. Hắn ta tỏ ra lầm lũi, có phần chán nản, đề phòng.

Kể về hoàn cảnh của bản thân, Quang cho biết từng đi xuất khẩu lao động nhưng bị trục xuất về nước vì vi phạm kỷ luật. Trở về nước, anh ta nảy sinh ghen tuông, ngờ vực vợ ngoại tình. Sau đó, Quang bỏ lên TP Hải Dương làm thuê và quen chị B.

Rào cản tuổi tác không ngăn cản mối quan hệ này ngừng phát triển. Cả 2 nhanh chóng yêu nhau bất chấp sự cấm đoán, ngăn cản của những người thân quen. Quang và người tình sống chung như vợ chồng nhưng không làm đám cưới.

Án mạng từ mối tình "máy bay - phi công" ngang trái - Ảnh 1.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của Quang.

Đến thời điểm bị bắt, ngồi tại trụ sở công an và đối mặt với các cán bộ điều tra, Quang vẫn đánh giá mối quan hệ giữa anh ta và chị B. rất hạnh phúc. Nhớ lại khoảnh khắc Quang nói chuyện với mẹ người tình, rằng hắn ta không thể sống thiếu chị B., kẻ giết người rơi lệ.

Theo lời khai của Quang, anh ta yêu chị B. mà không biết vì sao. Đi đâu, làm gì, Quang đều đưa người tình đi theo. Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt nguồn từ khoản tiền mà Quang vay em gái chị B. Khi đó, đối tượng bị siết nợ nên cầm cố xe máy của người quen. Đến lúc bị chủ xe dọa báo cảnh sát, Quang mới tá hỏa và vay tiền của em gái người tình.

Từ thời điểm này, chị B. bắt đầu có nhiều hiềm khích hơn với bạn trai. Quang nói rằng chị B. không hài lòng khi Quang không có công việc ổn định, toàn bộ chi tiêu đều phụ thuộc vào đồng lương của người phụ nữ 42 tuổi.

Bóp cổ người tình vì không muốn bị xúc phạm

Miêu tả về nạn nhân, Quang có nhắc đến tính cách nóng nảy của chị B. Theo Quang, chị B. là người nóng tính và hay buông lời xúc phạm, chửi bới mỗi khi 2 người mâu thuẫn, cãi vã.

Kể lại đêm vụ án xảy ra, hung thủ giết người cho biết trận cãi vã giữa anh ta và chị B. đi đến đỉnh điểm khi Quang không tìm được phương án trả nợ. Thời điểm đó, chị B. đã chửi mắng, nhục mạ và dọa sẽ bỏ Quang, yêu người khác.

Cơn ghen kết hợp với "cái tôi" bị xúc phạm đã khiến Quang không kiểm soát được hành vi. Khai với cán bộ điều tra, Quang nói hành động bịt miệng, bóp cổ người tình của anh ta chỉ nhằm để không phải nghe những lời mắng chửi của chị B. Hắn ta cũng trình bày rằng chỉ khi nạn nhân tử vong, Quang mới biết mình gây án mạng.

Án mạng từ mối tình "máy bay - phi công" ngang trái - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Sau khi tước đoạt mạng sống của bạn gái, Quang nhắn tin cho người nhà chị B. là đã đưa nạn nhân đi "một nơi rất xa". Kể từ đó đến khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, Quang nằm ôm thi thể của người tình.

Ngày 29/11/2017, TAND tỉnh Hải Dương đưa Ngô Thanh Quang ra xét xử về tội "Giết người". Sau khi xem xét bản án, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Quang án chung thân về tội danh trên.


Hải Nam (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem