Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
CĐV Thái Lan không được mang trống vào sân.
Khi trận ra quân tại bảng A của U22 Thái Lan gặp U22 Singapore chỉ còn khoảng 15 phút nữa là diễn ra, nhân viên an ninh SVĐ Prince (Campuchia) đã bất ngờ yêu cầu các CĐV của Thái Lan không được mang chiếc trống cổ vũ vào sân.
Theo đó, nhân viên an ninh tại sân Prince kiên quyết buộc Kham Thong, một CĐV cực nổi tiếng của Thái Lan, phải để trống ở ngoài mới cho vào sân với lý do bảo đảm an ninh, an toàn.
Bắt đầu nghiệp cổ vũ từ năm 1995 với giải đấu lớn đầu tiên là SEA Games 1995 ở Chiang Mai, Thái Lan, Khamthong đã có hơn 20 năm đi theo và cổ vũ cho VĐV nhà ở khắp các giải đấu lớn nhỏ khác, từ những giải trong nước cho đến ASIAD, Olympic.
Dù đến đâu, Khamthong – hay còn được biết đến nghệ danh “Mr. Dakdae” – lúc nào cũng gây được sự chú ý với hình ảnh sặc sỡ của mình. Khi nói về về trang phục của mình, người đàn ông 50 tuổi này tỏ ra tự hào về bộ đồ truyền thống của Thái Lan mà ông tự thiết kế.
Đi khắp nơi trên thế giới, Khamthong rất biết cách lấy lòng CĐV chủ nhà khi luôn đem theo lá cờ nhỏ của quốc gia đó cùng cờ Thái Lan. Trong suốt thời gian thi đấu, Khamthong và những người bạn không chỉ cổ động cho Thái Lan mà còn luôn truyền lửa, đánh trống, thổi kèn, đập chiêng cho VĐV nước khác.
Ở Thái Lan, Khamthong là MC, diễn viên hài có tiếng trên kênh ThaiTV3.