Anh phản ứng vụ công dân tử vong trong nhà tù ở Donetsk

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ bảy, ngày 16/07/2022 13:55 PM (GMT+7)
London bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về thông tin một công dân của nước này tử vong tại nhà tù của Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR). 
Bình luận 0

img

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin bị London triệu tập liên quan đến cái chết của một công dân Anh ở nhà tù tại DPR. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Anh hôm 15/7 đã triệu tập ông Andrei Kelin, đại sứ Nga tại Anh, để bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cái chết của một công dân Anh khi đang ngồi tù ở khu vực miền đông Ukraine nhưng thuộc kiểm soát của các lực lượng thân Nga. 

"Tôi bị sốc khi nghe các thông tin về cái chết của nhân viên cứu trợ người Anh Paul Urey, khi người này đang bị tạm giữ tại một nhà tù của các lực lượng thân Nga. Nga phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này. Những người trực tiếp liên quan đến vụ việc phải chịu trách nhiệm", Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố. 

Cái chết của Urey được tổ chức phi lợi nhuận Presidium Network (Anh) xác nhận. Tổ chức này cho biết Urey là một nhân viên nhân đạo và phủ nhận việc công dân Anh này có bất kỳ liên quan nào đến hoạt động quân sự ở Ukraine. 

Sáng 15/7, Darya Morozova - một thanh tra viên của DPR - tuyên bố, công dân Anh Paul Urey đã chết hôm 10/7 trong khi bị giam giữ tại một nhà tù ở DPR. 

Theo thanh tra Morozova, công dân Anh từng chiến đấu cho Ukraine với tư cách là "lính đánh thuê" trước khi bị các lực lượng của DPR bắt giữ hồi tháng 4.

Vị thanh tra của DPR lưu ý rằng, trong đợt kiểm tra y tế lần đầu tiên sau khi Urey bị bắt vào cuối tháng 4, công dân Anh này bị chẩn đoán "mắc một số bệnh mãn tính".

"Vì một số bệnh nền và căng thẳng, Urey mất vào ngày 10/7", Morozova nói. Theo BBC (Anh), bà Linda, mẹ của Urey, từng chia sẻ  rằng, con trai bà bị tiểu đường và cần được điều trị.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem