Bà Tống Thu Ngân - người được phong là "nhà thơ thế giới" là ai?

Yến Linh Thứ hai, ngày 26/12/2022 13:20 PM (GMT+7)
Theo chia sẻ của bà Tống Thu Ngân, bà là cựu giảng viên trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh đã từng có thời gian dài sống và làm việc tại Houston (Mỹ), hiện sinh sống tại Việt Nam.
Bình luận 0

Những hình ảnh trong đêm Gala chung kết Du lịch và Tài năng kỷ lục châu Á - Lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt, Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 22/11 đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Trong sự kiện này, bà Tống Thu Ngân được vinh danh với hàng loạt danh hiệu: Chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Đại sứ trọn đời của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Phó Chủ tịch hội đồng Những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, Chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước...

Theo chia sẻ trên trang cá nhân và một số trang tin, bà Tống Thu Ngân sinh tại Bến Tre, từng là Giảng viên Đại học Sư phạm TP HCM, sống và làm việc tại Houston (Mỹ), đã trở lại Việt Nam sinh sống.

Bà Tống Thu Ngân - người được phong là "nhà thơ thế giới" là ai? - Ảnh 1.

Bà Tống Thu Ngân trong lễ vinh danh. (Ảnh: FBNV)

Bà đã có 6 tập thơ, đang ấn hành tập thứ 7 và hiện viết đến bài thơ thứ 1742. Các tác phẩm đã in bao gồm: "Mùa thu tím"; "Chiều nghiêng nắng quái"; "Thương nhớ quê nhà"; "Cái bẫy chuột và miếng phô mai"; "Ngụ ngôn tình"; "Ngụ ngôn tình 2 - Mùa gió chướng"...

Bà Tống Thu Ngân - người được phong là "nhà thơ thế giới" là ai? - Ảnh 2.

Bà Tống Thu Ngân cho biết đã sáng tác 1742 bài thơ. (Ảnh: FBNV)

Một số bài thơ của bà Tống Thu Ngân: 

NỒNG NÀN ƠI

Nồng nàn ơi... nồng nàn

Đêm nay ta bên nàng

Đất trời say nghiêng ngửa

Ngoài hiên trăng đã vàng

Nồng nàn ơi đêm hoang

Trong giấc điệp mơ màng

Tình ta là hoang vực

Rớt xuống đời thênh thang

Nồng nàn ta cho nhau

Tình yêu có muôn màu

Ơi mật đời thơm ngát

Ta hái từ đỉnh cao

Nồng nàn anh bên em

Ta cho nhau êm đềm

Cho nhau nghìn thác đổ

Rạo rực và xôn xao

Nồng nàn em nồng nàn

Nồng nàn anh nồng nàn

Đêm thu dương cầm gọi

Khúc nhạc tình miên man

Nồng nàn ơi... nồng nàn

Cho nhau giấc mơ vàng

Thiên đường không xa lắm

Dẫu ta người thế gian...

Nồng nàn ơi... nồng nàn...

Nồng nàn ơi... nồng nàn...

 CHUYỂN MÙA 

(Tống Thu Ngân - Mimosa Tím) 

Ơi anh thu đã chuyển mùa

Sáng nay đông lạnh cũng vừa sang ngang.

Mình ơi! Mùa thu đã chuyển

mùa Buổi sáng mùa đông se lạnh này vừa đến như chuyển động

Ơi anh một sáng thu tàn

Ôm mùa đông nhớ lang thang phố phường.

Ôi, anh yêu! Một buổi sáng mùa thu héo tàn

Ôm mùa đông nhớ lại những lần lang thang trên phố

Ơi anh thu nay đã hường

Hường trên đôi má còn vương nắng chiều.

Ôi, anh yêu! Mùa thu năm nay đã hồng rồi, còn không thì

má hồng vướng nắng chiều.

Ơi anh đường nhỏ cô liêu

Đông về thôi đã từng chiều đợi mong.

Ôi, tình yêu của tôi! Trên con đường nhỏ vắng vẻ quanh co

Mùa đông đến em dành từng chiều đợi chờ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem