Học sinh yêu sớm gây choáng khi lộ cảnh "nhạy cảm", nhiều bố mẹ bất lực cầu cứu (bài 1)

Tào Nga Thứ bảy, ngày 08/04/2023 09:00 AM (GMT+7)
Học sinh yêu sớm, phát sinh tình cảm với nhau là điều dễ hiểu, tuy nhiên để đến mức lộ hình ảnh nhạy cảm trong nhà vệ sinh, lớp học hay giữa công viên đang khiến phụ huynh giật mình.
Bình luận 0

LTS: Theo khảo sát của Chương trình sức khỏe vị thành niên tại Việt Nam do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện và công bố năm 2022: tỉ lệ học sinh quan hệ tình dục trước 14 tuổi là 1,48% năm 2013 và tăng lên 3,51% năm 2019. Đây là một con số đáng báo động.

Các em đang tuổi cắp sách đến trường, mặc trên người áo đồng phục nhưng sẵn sàng thể hiện tình cảm "như người lớn" ngay trong lớp học, công viên, quán nước... khiến ai chứng kiến cũng phải đỏ mặt. Câu hỏi đặt ra là phụ huynh chấp nhận hay cấm cản, giáo viên phanh phui hay mặc kệ học sinh yêu sớm, giáo dục giới tính trong trường học hiện nay đã đầy đủ chưa?

Giật mình với cảnh táo bạo khi học sinh yêu sớm

Ngày cuối tháng 3, Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột báo cáo sự việc sau khi có thông tin xuất hiện clip "nhạy cảm" của hai học sinh trong trường. Theo đó, 2 học sinh nam, nữ đã có những động tác giống như "làm chuyện người lớn" trong không gian một nhà vệ sinh. Clip ghi rõ mặt một nữ sinh trên người vẫn còn mặc áo dài. Được biết, hai em này đang học lớp 11.

Lãnh đạo nhà trường cho hay, sự việc xảy ra khi nhà trường tổ chức Lễ chào cờ. Sau đó, trường đã yêu cầu hai học sinh này làm bản tường trình. Nam sinh cho rằng bản thân làm rơi điện thoại nên có người khác nhặt được và đã quay lại đoạn clip "nhạy cảm" trên. Nhà trường cũng mời phụ huynh các em lên làm việc, do sự việc phức tạp nên báo với cơ quan công an.

img
img
img

Một số hình ảnh học sinh yêu nhau táo bạo gây xôn xao. Ảnh: CMH

Đây không phải là lần đầu tiên dư luận phải chứng kiến những hình ảnh không hề đẹp mắt của các cặp đôi học sinh yêu sớm. Trước đó, rất nhiều bức ảnh, clip cặp đôi còn đang mặc trang phục nhà trường vô tư ôm hôn nhau trong lớp học, sân trường hay các hàng quán, công viên khiến nhiều người bức xúc.

Ví dụ như đoạn clip ghi lại hành động của một cặp đôi ở giữa công viên Tuổi Trẻ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến mạng xã hội chú ý. Cặp đôi này đeo khẩu trang che kín mặt và mặc áo đồng phục học sinh. Ngồi trên ghế đá giữa công viên, họ đã có những màn thân mật, gần gũi khiến những người chứng kiến phải "đỏ mặt". Cả 2 đều cố gắng che kín người nhất có thể, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh để tránh sự chú ý, tuy nhiên hành động này đã bị ghi lại.

Trước đó, tại sân 34T, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội đã gây xôn xao với hình ảnh hai em học sinh mặc áo trắng đồng phục ngang nhiên ôm hôn và có những hành động âu yếm quá mức trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Được biết, sự việc diễn ra từ khoảng 8h đến 9h sáng, khoảng thời gian mà đáng lẽ các em phải ngồi học ở trên lớp. Bất chấp sự có mặt của người già hay bác xe ôm ở ngay gần đó, cặp đôi này vẫn thoải mái ngồi lên lòng nhau, vô tư ôm hôn say đắm giữa nơi công cộng. 

Con yêu sớm ở tuổi học đường, bố mẹ như ngồi trên đống lửa

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Đinh Lan Phương, phụ huynh có con gái đang học lớp 10 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội rối bời kể lại tình huống đau đầu mình đang gặp phải. Gia đình chị Phương kinh tế khá ổn nên chị luôn mong con được chăm lo đầy đủ nhất. Nói như vậy không có nghĩa chị yêu chiều con thái quá. Mỗi ngày chị vẫn dám sát con đi đâu, làm gì, học hành ra sao. Tuy nhiên, trong một lần kiểm tra điện thoại của con, chị Phương "chết đứng" người vì cô con gái bé bỏng ngày này đã có... bạn trai. 

"Do con sử dụng điện thoại trong thời gian học online nên khi đi học trực tiếp tôi vẫn để con sử dụng để trao đổi bài tập với giáo viên cho thuận tiện. Không ngờ con dùng điện thoại để nhắn tin với bạn trai cùng trường và những câu chữ tôi không tin vào mắt mình nữa. Yêu đương, gạ gẫm, gọi nhau vợ chồng... mà tôi bủn rủn tay chân", chị Phương kể.

Ngay lập tức, chị Phương đã dành cả buổi tối để mắng con, tịch thu điện thoại và yêu cầu con chấm dứt  tình cảm với bạn trai kia. Ngược lại với thái độ của mẹ, con gái chị im lặng không nói câu nào và cả nhiều ngày sau đó, con lầm lũi như cái bóng ở trong nhà. 

Con yêu sớm cũng là tình huống chị Lê Trang Nhung ở quận Hà Đông, Hà Nội gặp phải khi phát hiện ra con gái lớp 6 nhắn tin yêu đương với bạn trai lớp 9 cùng trường. Chị phân tích cho con hiểu, giám sát con chặt chẽ hơn và tưởng rằng sự đồng hành của mẹ giúp con đi đúng đường. Không ngờ có một ngày khi đang làm việc, chị nhận được cuộc gọi của giáo viên thông báo rằng con chị và bạn trai hôn nhau trong trường. Chị quát con thì con chị hét toáng lên giữa nhà: "Mẹ đừng kìm kẹp con nữa. Con bỏ nhà đi đấy".

Ở chiều ngược lại, một phụ huynh đã phải tìm đến chuyên gia tư vấn vì có con trai 14 tuổi ngoan ngoãn, đi học đầy đủ, không la cà nhưng gần đây chị phát hiện con trai bắt đầu yêu. Chị không cấm cản mà nhắc nhở con thích bạn nhưng vẫn phải tập trung việc học và dạy con các biện pháp tình dục an toàn. 

"Nhưng thực sự vợ chồng tôi nhiều phen đau đầu vì con quá lụy tình. Có hôm 12 giờ đêm con lấy xe chạy ra khỏi nhà. Vợ chồng thay nhau tìm kiếm thì 1 tiếng sau con mới về. Vừa tức vừa sợ, tôi đòi kiểm tra điện thoại con thì thấy 2 đứa cãi nhau, cô bạn kia đòi chia tay nên con phi đến nhà bạn cách 10km để năn nỉ. 

Lần khác bạn kia đòi chia tay, con tôi nhốt mình trong phòng không chịu ăn cơm. Tối tôi gọi con xuống ăn thì nói dối là ăn rồi. Lúc sau đứa con út tôi mới thỏ thẻ: "Mẹ ơi! Cả ngày nay anh không chịu ăn cơm, anh cứ ở trong phòng khóc". Tôi lên phòng trò chuyện với con, phân tích nọ kia. Tưởng con đã hiểu vấn đề thì 4 giờ sáng hôm sau, tôi phát hiện con đang lén ra khỏi nhà chỉ vì bạn kia nhất quyết muốn chia tay", phụ huynh này chia sẻ.

>> Bài 2: Giáo dục giới tính trong trường học hiện nay thế nào?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem