Bán bóng bay Tết để lấy tiền chôn cất hơn 2.000 thai nhi

Mạnh Đoàn Thứ hai, ngày 09/01/2017 10:55 AM (GMT+7)
Để có tiền làm lễ tiễn đưa và chôn cất hàng nghìn thai nhi bị bỏ rơi, Tết nào, người đàn bà nhân hậu ấy cũng rong ruổi bán bóng bay khắp các phố phường Hà Nội.
Bình luận 0

Bà nói đó là cách để cho các sinh linh tạm biệt kiếp người để lại sẽ được làm người. Bà là Nguyễn Thị Nhinh (Từ Châu - Liên Châu - Thanh Oai).

img

Một thai nhi chuẩn bị được chôn cất cùng với 30 ngàn thai nhi khác. Ảnh Mạnh Đoàn

Sáu giờ ba mươi phút sáng thứ bảy ngày 19.11, cũng như những ngày thứ bảy khác bà Nguyễn Thị Nhinh (1970) thôn Từ Châu - Liên Châu, bắt đầu dắt xe ra ngõ, chằng sau xe một chiếc thùng xốp. Nếu nhìn bề ngoài, người lạ khó có thể đoán được công việc của bà là gì. Nhưng, người dân ở thôn Từ Châu thì lại quá quen thuộc với hình ảnh đó, vì họ biết bà đi chở xác các thai nhi về chôn cất.

img

Bà Nhinh bắt đầu công việc hàng ngày cùng với chiếc thùng xốp phía sau xe máy. Ảnh Mạnh Đoàn

Công việc chôn cất thai nhi của bà Nhinh đến năm nay đã được tròn ba năm, hiện tại bà đang giữ chức “Phó trưởng nhóm Bảo vệ sự sống” - đây là nhóm thiện nguyện chuyên thu lượm xác các thai nhi bị vứt bỏ khi để đem về chôn cất. Ngoài bà Nhinh thì còn ông Sinh, bà Ất… trong làng, cũng là những cây cổ thụ về cái nghề “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này”.

Để có tiền làm việc thiện nguyện này, vào dịp Tết bà Nhinh thường đi bán bóng bay để gây quỹ từ thiện hoặc từ những sự đóng góp hảo tâm của người dân, bạn bè. Người đưa bà Nhinh đến với công việc này lại chính là người chồng quá cố của bà, trước đây chồng bà cũng làm trong nhóm “Bảo vệ sự sống” từ những năm đầu thành lập vào năm 2009. Sau ngày chồng bà mất vì bệnh tật, bà tiếp tục con đường làm thiện nguyện của chồng. Tính đến nay, bà đã chôn cất được hơn hai nghìn bé trong hai khu mộ với hơn ba mươi nghìn bé.

Ở nơi chôn cất các thai nhi là hai lăng mộ với chiều dài 4m, rộng 2m, bên trong sâu 2m, nhưng không phải dành cho hai người. Mà nó đã là nơi yên nghỉ cho hơn 30 ngàn thai nhi.

Tham gia việc chôn cất các bé buổi trưa nay, có thêm bà Hoàng Thị Ất (1960) làm việc cùng bà Nhinh, một trong những người có thâm niên làm việc thiện nguyện lâu năm nhất ở trong nhóm.

Sau khi đưa xác các bé thai nhi xuống hố đã được xây từ trước, bà Nhinh chạy ra trộn vữa để mang vào cho bà Ất đứng ở bên trong khu mộ chát vữa. Công việc tưởng như là của đàn ông nhưng hai bà làm rất thành thạo và khéo léo. Sau khi chát vữa xong, tấm nắp mộ được đậy lại, ánh sáng trong mộ dần tắt lịm. Mọi người đứng bên ngoài lặng người nhìn. Còn ở bên trong ngôi mộ, chắc các bé cũng đang thầm mỉm cười cảm ơn mọi người vì hai chữ “tình người” trước khi các em rời xa ánh sáng của thế gian.

Sau khi chôn cất xong, mọi người ra về hết chỉ còn bà Ất và bà Nguyễn Thị Nguyệt (82 tuổi), đứng nán lại nhìn về phía ngôi mộ vừa chôn cất các bé. Trong mắt bà Nguyệt ngân ngấn giọt lệ như sắp vỡ òa, bà tâm sự: “Tôi đã sống đến cái tuổi này, sống gần hết một kiếp người vậy mà tôi cảm thấy xót xa mỗi khi chôn các bé, xót xa cho các bé khi không được làm người”.

img

Các thai nhi đang được chôn cất cẩn thận. Ảnh Mạnh Đoàn

Rời xa ngôi làng với những con người tốt bụng, rời xa những linh hồn bé bỏng tội nghiệp chưa được làm người. Tôi cảm thấy vấn vương một nỗi niềm khao khát được sống của hàng nghìn sinh linh trên đất nước Việt Nam mỗi năm, bị tước đoạt đi quyền sống, quyền làm người từ những người cha người mẹ.

Giá như mỗi người có trách nhiệm hơn trước những ham muốn dục vọng của chính mình, giá như các bạn trẻ được trang bị kỹ năng một cách đầy đủ hơn trong việc thực hiện và kiểm soát bản năng của chính mình, thì sẽ không có những nỗi buồn rai rẳng như thế này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem