Bán lợn, bán chè nuôi con học giỏi

Thu Hà Thứ sáu, ngày 06/11/2015 06:44 AM (GMT+7)
Do gia cảnh khó khăn, tân sinh viên Nông Thị Hằng, dân tộc Tày ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) dù mới nhập học Trường Đại học Luật Hà Nội đã tìm việc làm thêm để trang trải tiền ăn học. Sự nỗ lực của bản thân, cộng với sự động viên của bố mẹ đã giúp em vượt khó...
Bình luận 0

Vừa học, vừa làm thêm

Hàng ngày, thời khóa biểu của Hằng bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới gần 11 giờ đêm. Hằng tâm sự: “Nhà em nghèo, nuôi em ăn học đến giờ phút này là bố mẹ đã cố sức lắm. Ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ nên ổn định chỗ trọ xong là em đi tìm việc làm thêm ngay. Nhiều hôm, tan học xong em vội bắt xe bus đến chỗ làm thêm mà chẳng kịp ăn gì. Gần 11 giờ đêm mới trở về, chân tay rã rời,  mệt mỏi muốn bỏ cuộc nhưng em lại nghĩ đến gia đình rồi tự động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa, vừa đỡ đần bố mẹ và quan trọng nhất là phấn đấu học thật giỏi”.

img

Em Nông Thị Hằng (áo sẫm) tranh thủ xem lại bài vở trước giờ vào lớp ở Đại học Luật Hà Nội.     Ảnh:  Thu Hà

Hằng là con cả, dưới Hằng còn 1 em trai. Bố mẹ Hằng làm nông quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Con gái đỗ đại học, gia đình thu hái 3 sào chè lấy tiền cho Hằng nhập học. Tiền bán chè không đủ, bố mẹ em phải bán cả đàn lợn mới được hơn 6 triệu đồng để em xuống Hà Nội. “Dẫn em xuống nhập học xong là bố em về quê ngay để còn đi làm. Mọi việc từ tìm nhà trọ, mua sắm đồ dùng cần thiết, ăn uống… em đều phải tự lo. Xuống Hà Nội cái gì cũng bỡ ngỡ, mới lạ, em run lắm. Có lần, trời tối em bị lạc đường, giữa dòng người đông đúc xa lạ, em tủi thân khóc nức nở” - Hằng thổ lộ.

Học sinh giỏi 12 năm liền

"Em cứ nhớ mãi dáng vẻ gầy gò, khắc khổ của bố lúc chia tay em về quê. Lên xe bố còn với theo dặn em ở lại học tốt, khó khăn mấy bố mẹ cũng cố gắng nuôi em ăn học được. Nghe bố nói mà em không kìm được nước mắt, tự nhủ bản thân phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa”.

Nông Thị Hằng

Dù gia đình còn túng thiếu nhưng bố mẹ Hằng luôn tạo điều kiện cho em ăn học. Ông Nông Văn Thụ- bố Hằng nói: “Cả cuộc đời tôi lam lũ, quá thấm nỗi khổ cực nên dẫu bố mẹ có phải hy sinh nhiều thì cũng sẽ cố gắng lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn”.

Hồi đang học lớp 4, Hằng bị xe máy đâm gãy chân. Suốt 5 tháng ròng rã, bố mẹ Hằng thu xếp công việc thay nhau chở em đến trường, đảm bảo việc học không bị gián đoạn. “Vậy mà có lúc không hiểu chuyện, em lại giận bố mẹ chị ạ” - Hằng nói. Khi bị tai nạn, mọi người vội đưa Hằng vào viện. “Nằm viện khá lâu mà không thấy bố mẹ đến, em đã thầm trách bố mẹ mà không biết rằng lúc đấy bố làm ở xa, còn mẹ đã phải chạy vạy khắp nơi mới vay được tiền để vào bệnh viện làm thủ tục điều trị”- Hằng xúc động nói.

Sau lần ấy, Hằng càng hiểu và thương bố mẹ nhiều hơn. Những lúc nghỉ học Hằng làm đủ việc, từ trông em, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để bố mẹ yên tâm đi làm. Hễ rảnh rỗi là Hằng lại lôi sách vở ra học, bất kỳ mọi lúc, mọi nơi. Chăm chỉ và thông minh nên thành tích học tập của Hằng rất tốt, 12 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bên cạnh đó, em còn đạt giải Nhì cấp tỉnh học sinh giỏi môn sử lớp 10, 12, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem