Bật mí về thiếu nữ Pháp xinh đẹp là nỗi khiếp sợ của binh lính Đức Quốc xã

Minh Nhật Thứ ba, ngày 06/07/2021 19:00 PM (GMT+7)
Khi vừa tròn 18 tuổi, cô thiếu nữ xinh đẹp Simone Segouin bắt đầu tham gia phong trào kháng chiến Pháp để tiêu diệt Đức Quốc xã, phá hoại các kế hoạch của quân Đức và chống lại chủ nghĩa phát xít ở quê nhà.
Bình luận 0

Gia nhập Kháng chiến chống Đức Quốc xã

Bật mí về thiếu nữ Pháp xinh đẹp là nỗi khiếp sợ của binh lính Đức Quốc xã - Ảnh 1.

Hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp Simone Segouin cầm súng chống lại Đức Quốc xã, bảo vệ quê hương.

Theo Allthatsinteresting, Segouin chỉ mới 14 tuổi khi Đức Quốc xã xâm lược nước Pháp quê hương cô và buộc cô phải nghỉ học. 

Khi tham gia Kháng chiến Pháp, Segouin được nhận được một hình thức giáo dục khác. Cô thiếu nữ không chỉ học cách sử dụng súng máy mà còn những cách khiến đoàn tàu chở binh lính Đức Quốc xã trật bánh, cách bắt giết những tên lính Đức Quốc xã để giải phóng Chartres - quê hương cô.

Mặc dù câu chuyện về những chiến binh chưa chính thức nhập ngũ như Segouin ít được nhắc đến, nhưng công lao của họ trong cuộc chiến chống lại Đức Quốc xã là không thể phủ nhận.

Bật mí về thiếu nữ Pháp xinh đẹp là nỗi khiếp sợ của binh lính Đức Quốc xã - Ảnh 2.

Segouin, ngay sau khi cùng đồng đội bắt được 25 tên lính Đức Quốc xã đang ẩn náu trong rừng.

Sinh ngày 3/10/1925 ở Thivars, Pháp, Simone Segouin sau đó lớn lên ở ngoại ô Chartres, cách Paris khoảng 70 km. Cô được nuôi dưỡng và dạy dỗ phần lớn bởi bố và 3 anh trai. Bố Segouin là một cựu chiến binh Thế chiến thứ I. 

Khi Đức Quốc xã xâm lược Pháp, gia đình cô rút về trang trại nông thôn của họ vào tháng 5/1940. Khi đó, Segouin 14 tuổi và phải rời trường học mãi mãi.

Năm 1943, Segouin gặp Trung úy Roland Boursier, một cựu kỹ sư chuyên tuyển dụng những thanh niên dũng cảm tham gia Kháng chiến chống Hitler của Pháp. Boursier khi đó là một lãnh đạo cao cấp của Kháng chiến.

“Tôi đã quan sát cô ấy một thời gian để đo cảm xúc của cô ấy. Khi tôi phát hiện ra cô ấy rất yêu nước Pháp, tôi đã kể cho cô ấy nghe từng chút một về công việc tôi đang làm. Tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy có sợ hãi khi làm công việc như vậy không. Cô ấy đã nói không. Cô ấy nói sẵn lòng giết lính Đức", Boursier sau này kể lại.

Sau đó, Segouin được Boursier trực tiếp huấn luyện. Anh dạy cô cách vận hành một khẩu súng tiểu liên Schmeisser MP-40 của Đức, thứ mà Boursier đã tịch thu được từ một tên Đức Quốc xã. Boursier cũng đặt mật danh cho Segouin là "Nicole Minet" để cô có thể chiến đấu mà không lộ danh tính thật, không gây nguy hiểm cho gia đình. Các giấy tờ tùy thân giả của Segouin cũng viết cô đến từ Dunkirk, nơi vừa bị đánh bom, khiến thân phận của cô khó xác minh hơn. Năm 1944, Segouin tròn 18 tuổi và gia nhập Kháng chiến Pháp.

 Hăng say giết địch

Bật mí về thiếu nữ Pháp xinh đẹp là nỗi khiếp sợ của binh lính Đức Quốc xã - Ảnh 3.

Segouin ở Chartres vào ngày 23/8/1944.

Nhiệm vụ đầu tiên của Segouin là đánh cắp chiếc xe đạp của một thủ lĩnh Đức Quốc xã. Cô đã thực hiện thành công và sau đó sơn lại nó. Nhờ có chiếc xe đạp này, Segouin có thể tự do đi lại và làm nhiệm vụ trinh sát, truyền thông tin giữa các khu vực hoặc nơi ẩn náu một cách hiệu quả. Trang trại riêng của gia đình Segouin cũng trở thành trung tâm để thảo luận về các hoạt động chiến đấu.  

 Segouin lần đầu giết lính Đức Quốc xã vào ngày 14/7/1944. Khi đó, cô và 2 đồng đội đang ẩn mình trong một con mương bên đường. Họ phát hiện 2 tên lính Đức đang đi xe đạp tới. 

Segouin và đồng đội đã nổ súng, giết chết 2 lính Đức này. Sau đó, cô tịch thu giấy tờ và vũ khí của họ.

Nhưng một trong những ngày tuyệt vời nhất đối với Segouin là khi cô và đồng đội bắt giữ được 25 lính Đức vào cuối cuộc chiến. "Cảm giác thật tuyệt khi chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ sớm lấy lại đất nước, thoát khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã", Segouin chia sẻ.

Bật mí về thiếu nữ Pháp xinh đẹp là nỗi khiếp sợ của binh lính Đức Quốc xã - Ảnh 4.

Segouin và các đồng đội tham gia giải phóng Paris vào ngày 25/8/1944.

Sau đó, Segouin được trao tặng huân chương Croix de Guerre, một danh hiệu cao quý của Pháp vì đã giúp giải phóng Paris hai ngày sau khi Chartres được tự do. Segouin đã chia sẻ niềm vui được đứng bên cạnh tướng Pháp nổi tiếng và sau này là Tổng thống lâm thời của Pháp Charles de Gaulle.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Segouin trở thành một y tá nhi khoa ở quê nhà và kết hôn với người đàn ông đã dạy cô mọi thứ về chiến tranh: Boursier. Segouin đã sinh cho Boursier 6 người con. 

Chia sẻ về quãng thời gian tham gia kháng chiến chống Đức Quốc xã, Segouin khiếm nhường cho biết: "Tôi đã chiến đấu trong kháng chiến, vậy thôi. Nếu tôi được lựa chọn lại, tôi sẽ làm vậy bởi vì tôi không bao giờ hối tiếc. Tôi không phải là người phụ nữ duy nhất tham gia Kháng chiến. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm với tư cách là một đội. Nhưng khoảnh khắc đáng tự hào nhất có lẽ là được đến Paris, đứng bên cạnh Tướng Charles de Gaulle".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem