Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich rạng sáng nay diễn ra rất hấp dẫn. Phút thứ 12, Ben White có được chuyền thuận lợi để Saka dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Neuer và Bayern Munich và mang về bàn mở tỷ số cho Arsenal.
Ngay sau đó, Bayern Munich đã vùng lên mạnh mẽ để đảo ngược tình thế. Ở các phút 18 và 32, Gnabry và Kane (phạt đền) đã ghi bàn, giúp Bayern Munich dẫn lại 2-1.
Sang hiệp hai, Arsenal có những sự điều chỉnh về nhân sự và đẩy cao đội hình để chơi tấn công mạnh mẽ. Đến phút 76, Trossard có pha dứt điểm chính xác, gỡ hòa cho Arsenal. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên đến hết trận và cả hai đội sẽ phải nỗ lực nhiều hơn ở trận lượt về trên sân Allianz Arena của Bayern Munich.
Trong trận đấu vừa qua, có một tình huống gây tranh cãi khi trọng tài Glenn Nyberg thổi còi để Arsenal triển khai bóng từ sân nhà. Sau khi thủ môn David Raya chuyền cho Gabriel, hậu vệ của Arsenal lại… cầm bóng lên tay. Mặc dù vậy, trọng tài Nyberg không cho Bayern Munich được hưởng phạt đền và điều đó khiến HLV Tuchel rất tức giận.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Tuchel cho biết: "Trọng tài không đủ can đảm cho Bayern Munich hưởng phạt đền. Đây là tình huống quá điên rồ và ngớ ngẩn.
Ngay tại thời điểm đó, ông ấy xác nhận đã quan sát được pha bóng này. Tuy nhiên, trong một trận tứ kết Champions League, sai lầm kiểu trẻ con như thế thì chưa đủ để thổi phạt đền.
Điều khiến chúng tôi thực sự tức giận là lời giải thích của trọng tài. Ông ấy nói với các cầu thủ rằng đó là "sai lầm trẻ con" và sẽ không thổi phạt đền kiểu này trong một trận tứ kết Champions League.
Đó là một lời giải thích vô lý, vớ vẩn một cách khủng khiếp. Chẳng có luật nào quy định sai lầm trẻ con hay người lớn. Chúng tôi vô cùng tức giận với quyết định này".