Bé trai 11 tuổi nghi bị sát hại ở Nam Định: Tạm giữ 2 nghi phạm

Chủ nhật, ngày 25/04/2021 12:56 PM (GMT+7)
Cơ quan công an Nam Định đang tạm giữ 2 người để điều tra về cái chết của bé trai 11 tuổi chết trong chậu nước, trong lúc két sắt gia đình bị lấy mất 16 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 25/4, Thượng tá Ngô Minh Mai - Trưởng Công an huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ 2 nghi can là người địa phương có liên quan đến vụ án mạng này. Đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ hung thủ sát hại bé trai.

Theo đó, nghi can Nguyễn Văn Quân (trú xã Yên Cường, huyện Ý Yên) bị Công an huyện này tạm giữ để điều tra hành vi giết người, trộm cắp tài sản.

Công an triệu tập hai người nghi vấn là Quân cùng một người khác. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường cũng như tài liệu điều tra, công an xác định Quân là nghi can.

Theo nhà chức trách, Quân bị câm điếc, đang hưởng chế độ chất độc da cam, thường qua nhà anh Quang chơi nên biết chủ nhà có tiền do mới quyết toán công trình xây dựng.

Sáng 24/4, lợi dụng vợ chồng anh Quang vắng nhà, con gái lớn đi học, ở nhà chỉ có cháu bé 11 tuổi, Quân lẻn vào phá két sắt lấy đi 16 triệu đồng, để lại hơn một triệu đồng tiền lẻ. Hành vi của Quân bị cháu bé phát hiện. Để bịt đầu mối, Quân bóp cổ nạn nhân, sau đó đưa xác vào nhà tắm, dựng hiện trường giả.

Trước ngày con trai bị sát hại, con chó giữ nhà bị câu mất, anh Quang đã kịp mang phần lớn số tiền gửi ngân hàng, để lại hơn 17 triệu đồng chi tiêu gia đình.

Như tin đã đưa, khoảng 11h30 ngày 24/4, bé trai này được phát hiện chết trong nhà tắm với tư thế úp mặt xuống chậu nước tại nhà ở xã Yên Cường (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Bé trai 11 tuổi nghi bị sát hại ở Nam Định: Tạm giữ 2 nghi phạm - Ảnh 1.

Khu vực nhà nạn nhân.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Ý Yên cùng các đơn vị liên quan đến bảo vệ hiện trường và điều tra. Cảnh sát phát hiện chiếc két sắt của gia đình nạn nhân đã bị phá, mất 16 triệu đồng, chỉ còn lại khoảng 1 triệu đồng.

Thông tin trên VTC, lãnh đạo UBND xã Yên Cường cho biết, trước đó, gia đình anh H. (bố đẻ nạn nhân) bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy bất thường nên anh H. mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt.


Như Loan (Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem