Benzema: "Đứa con ghẻ" nước Pháp và Quả bóng vàng của Real Madrid

Phạm Thứ Thứ ba, ngày 18/10/2022 08:10 AM (GMT+7)
Từ kẻ bị nghi ngờ trong thời gian đầu tại Real Madrid, bị cả nước Pháp ruồng bỏ, Benzema vẫn vững vàng bước tiếp trở thành một trong những tiền đạo hay nhất hiện tại và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng.
Bình luận 0

Tuổi thơ rắc rối và sao trẻ được săn đón

Karim Mostafa Benzema, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid hiện tại chúng ta hay gọi với cái tên Benzema hay với biệt danh “Mèo lười” sinh ra trong gia đình nhập cư từ Algeria tại khu phố khó khăn thuộc Lyon (Pháp).

Trong hành trình trưởng thành, Benzema đã trải qua tuổi thơ chứa đầy những rắc rối. Anh thường xuyên chơi bời, nhập hội với các băng nhóm hư hỏng. Không ít lần, Benzema đã suýt trở thành đứa trẻ phạm tội. Nếu không có cha, người thiết lập những kỷ luật cho riêng cá nhân Benzema, có lẽ, người hâm mộ cũng không thể thấy được chàng tiền đạo sát thủ như ngày hôm nay.

Benzema: Đứa con ghẻ nước Pháp và Quả bóng vàng của Real Madrid - Ảnh 1.

Benzema đã nỗ lực rất nhiều để có được thành công. Ảnh: SPORT

Tuổi thơ của Benzema khi tới trường là bị phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, anh còn vấn đề thừa cân và thường xuyên bị các bạn cùng trường bắt nạt.

Dần dần, thời gian trôi qua, Mèo lười đã thay đổi để trở nên tốt hơn. Anh thay đổi cả về thói quen ăn uống và bắt đầu giảm cân. Anh được biết đến ngày càng nhiều trong khu phố.

Benzema đã tham gia các giải đấu trẻ từ khá sớm. Năm 9 tuổi, anh gia nhập Olympic Lyon và trưởng thành qua các cấp độ đội trẻ trước khi gia nhập đội một. Những khó khăn khi phải rời xa gia đình, thích nghi với cuộc sống mới không phải điều dễ dàng. Nhưng chính những điều đó đã tôi luyện nên một Karim Benzema như ngày hôm nay.

Thời mới khoác áo đội một, Benzema đã có một câu nói nhắm vào các đàn anh đã có tên tuổi khi họ trêu đùa: "Đừng cười nhạo tôi. Hãy nhớ rằng, tôi đã từng là một cậu bé chơi bóng với tất cả các anh, nhưng bây giờ, tôi ở đây để thi đấu, mang chiếc áo số 10 của câu lạc bộ và thay thế vị trí của các anh”.

Benzema dần được các đội bóng lớn chú ý càng nhiều. Trước khi Real Madrid “cướp” anh trước mặt M.U mùa hè năm 2009, anh đã ghi tổng cộng 43 bàn thắng sau 112 trận. Tại Real Madrid, Benzema đã có tất cả mọi thứ. Như người ta hay nói vui với nhau: “Phần còn lại là lịch sử”.

Kẻ làm nền cho Ronaldo và chủ công của Real Madrid

Đã có một thời tại Lyon, người ta ví Benzema là phiên bản kết hợp của cả Ronaldo de Lima và Zinedine Zidane.

Nhưng khi mới chuyển tới Real Madrid, Benzema đã có khoảng thời gian bị nghi ngờ về trình độ. Biệt danh “Mèo lười” của anh cũng từ đó mà sinh ra, trong triều đại mà Jose Mourinho đang là thuyền trưởng của Los Blancos. Mẫu tiền đạo lùi sâu và di chuyển nhiều ra biên không phù hợp với Mourinho. Người đặc biệt đã ví anh như một chú mèo vừa lười vừa kém hiệu quả.

Benzema: Đứa con ghẻ nước Pháp và Quả bóng vàng của Real Madrid - Ảnh 2.

Benzema sẵn sàng làm nền cho Ronaldo và sau đó tỏa sáng khi siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi. Ảnh: SPORT

Nhưng đó chỉ là với Mourinho, qua thời gian, hàng loạt những ngôi sao phải rời đi, nhưng còn Benzema thì vẫn ở đó. Phần lớn sự nghiệp của anh tại Real Madrid phải làm nền cho Ronaldo. Có lẽ, đây chính là điểm khác biệt của Benzema. Anh chấp nhận hy sinh, nhường lại vị thế số 1 cho CR7 và cũng chính anh là người đã có những đường chuyền thành bàn nhiều nhất cho siêu sao người Bồ Đào Nha (47).

9 mùa giải sát cánh cùng Ronaldo, anh ghi được trung bình 21 bàn/mùa. Benzema đóng vai trò kiến tạo nhiều hơn là trở thành tay săn bàn chính của đội. Anh từng chia sẻ: “Ronaldo gia nhập Real Madrid để ghi bàn. Tôi phải thay đổi lối chơi, từ bỏ khát khao ghi bàn vì anh ấy. Ở Lyon, nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Sang Real, dĩ nhiên tôi sẽ phải thích nghi với các kiểu khác vì có một chàng trai có thể ghi gấp ba số bàn thắng của tôi ”.

Nhưng khi CR7 rời đi, trong 4 mùa giải, số bàn thắng mà Benzema ghi trung bình mỗi mùa đã tăng lên con số 34. Trong mùa giải trước - mùa giải hay nhất của tiền đạo người Pháp, anh đã ghi tới 44 bàn trong 46 trận. Con số mà HLV Ancelotti dự đoán thậm chí là con số 50.

“Đúng là tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn kể từ khi Ronaldo ra đi”, Benzema trả lời khi được hỏi về thay đổi khi Ronaldo rời Real cách đây 4 năm. "Khi đó, tôi đóng vai trò kiến tạo nhiều hơn. Nhưng tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. Khi Ronaldo ra đi, tôi hiểu đã đến lúc phải thay đổi lối chơi và tham vọng. Cho đến nay, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp".

Thời điểm hiện tại, anh chính là chủ công của Real Madrid. Anh cũng tự biến mình trở thành một trong những tay săn bàn hàng đầu trong mọi thời đại của Los Blancos, vượt qua huyền thoại Di Stefano (308) để chiếm vị trí thứ 2 trong danh sách những tiền đạo ghi bàn hàng đầu cho Real (332).

Chính phong độ thăng hoa mùa trước, góp công lớn nhất vào hành trình đăng quang kỳ diệu của Real tại đấu trường UEFA Champions League. Anh đã chính thức trở thành người thứ 2 ngoại lệ, chen chân vào cuộc đua Quả bóng vàng của Messi-Ronaldo sau năm 2018. Rất có thể, Benzema cũng chính là người đặt dấu chấm hết cho cuộc đua này sau hơn 1 thập kỷ và mở ra những trang mới cho cuộc đua này.

Đứa con ghẻ nước Pháp và chủ nhân Quả bóng vàng

“Benzema đã nhiều lần thể hiện sự khinh miệt nước Pháp. Cậu ta có cách cư xử mà những người Pháp không thể chấp nhận nổi ở những người kiếm các khoản tiền kếch xù và hành xử như đứa trẻ hư hỏng. Cậu ta không hát quốc ca và trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn, luôn thể hiện sự miệt thị với tất cả hình thức ái quốc”, Marine Le Pen, một nữ chính trị gia Pháp nói về Benzema thời điểm trước EURO 2016.

Benzema từ rất lâu đã trở thành cái gai trong mắt các CĐV của “Gà Trống”, nhất là sau vụ tống tiền của anh với đồng đội tại ĐT Pháp. Nhưng chính Benzema cũng không phải là một tay vừa. Anh từng có những phát biểu gây sốc như: “Một nửa nước Pháp là những kẻ phân biệt chủng tộc” hay hành động nhổ nước bọt khi hát quốc ca vào năm 2015. Có thể không quá nếu nói Benzema tự biến mình thành kẻ phản diện trong mắt người hâm mộ đất nước hình lục lăng hay với các chính trị gia nước này.

Benzema: Đứa con ghẻ nước Pháp và Quả bóng vàng của Real Madrid - Ảnh 3.

Benzema đã giành Quả bóng vàng 2022 rất xứng đáng. Ảnh: BR

Trước khi EURO 2020 diễn ra, chỉ 53,3% các độc giả của tờ L'Equipe đồng ý cho sự trở lại của Benzema tại ĐT Pháp.

Thời điểm hiện tại, những thành kiến với Benzema không biết đã vơi bớt đi bao nhiêu, nhưng đã đến lúc Benzema thật sự cần phải được công nhận. Anh là cầu thủ đầu tiên người Pháp giành được danh hiệu Quả bóng vàng sau hơn 2 thập kỷ, dẫu đây là danh hiệu do tạp chí của chính Pháp bình chọn.

“Tôi không phải là cầu thủ chỉ muốn ghi bàn. Tôi muốn được chơi bóng một cách vui vẻ và giúp đỡ đồng đội. Tôi luôn làm điều này trong nhiều năm qua. Hôm nay, tôi thực sự hạnh phúc", Benzema phát biểu trong hôm nay khi được hỏi về Quả bóng vàng.

Quả bóng vàng đến với Benzema là một điều hoàn toàn xứng đáng và đã được dự đoán từ trước. Nó không gây ra tranh cãi như Lionel Messi năm ngoái, bởi màn trình diễn mùa giải vừa rồi của Benzema đơn giản là không có đối thủ. Anh đánh bại cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình là Kevin De Bruyne và Sadio Mane tại bán kết và chung kết.

Chỉ gần 1 tháng nữa thôi, World Cup 2022 cũng khỏi tranh. Đây cũng là danh hiệu ĐT Pháp muốn bảo vệ và Benzema chưa có được sau khi bỏ lỡ đáng tiếc năm 2018. “Nếu ghi bàn, tôi là người Pháp. Còn tịt ngòi, tôi là gã Arab”, đó là những gì mà Benzema đã từng cay đắng chia sẻ năm 2011. Nếu chiến dịch World Cup sắp tới, Benzema có thể cùng Les Bleus giành được danh hiệu cuối cùng mà anh còn thiếu trong sự nghiệp, lúc đó, một điều đơn giản, anh chính là một trong những huyền thoại bóng của Pháp. “Mèo lười” khi ấy có thể tự tin mà “ngồi chung mâm” với những Zidane hay Henry- những huyền thoại của đất nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem