Bị "bỏ quên" ở HAGL, cầu thủ lai Việt - Pháp lặng lẽ gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 26/02/2023 19:10 PM (GMT+7)
2 mùa giải khoác áo HAGL theo dạng cho mượn, nhưng lại chẳng được ra sân trận nào, trung vệ lai Việt - Pháp Tiêu Exal đã lặng lẽ rời đi và mới đây quyết định gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu FC...
Bình luận 0

Tiêu Exal gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu FC

Tiêu Exal mang hai dòng máu Pháp và Việt Nam. Anh có thể chơi được cả vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. Tiêu Exal đã hai lần được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U22 Việt Nam trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 2021. 

Đầu năm 2021, trong một hợp tác cầu thủ, CLB TP.HCM đã đồng ý để Tiêu Exal gia nhập HAGL theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. HLV Kiatisak rất hy vọng, sự có mặt của trung vệ trẻ cao 1m82 này sẽ giúp hàng thủ đội bóng phố Núi có thêm những lựa chọn. Tuy nhiên, thực tế là một câu chuyện không bên nào mong muốn.

Tieu Exal: Tu nghiệp tại Hạng Nhất để tìm kiếm cơ hội trên đội tuyển - Ảnh 2.

Tiêu Exal trong màu áo U22 Việt Nam.

Trong suốt 2 mùa giải khoác áo HAGL, Tiêu Exal chỉ xuất hiện trong những buổi tập và trên băng ghế dự bị. Anh hiếm khi được HLV Kiatisak tung vào sân, thậm chí còn chưa từng hít thở bầu không khí V.League. Nhiều thời điểm, NHM phố Núi còn cứ ngỡ rằng Tiêu Exal đã trở lại khoác áo CLB TP.HCM hoặc gia nhập đội bóng hạng thấp nào đó theo dạng cho mượn.

Kêt thúc mùa giải 2022, điều gì đến đã phải đến. HAGL thay máu toàn diện và trong bối cảnh Tiêu Exal hết hợp đồng cho mượn, lại chẳng chứng tỏ được gì ở phố Núi, hai bên đã đi đến thống nhất chia tay. Đầu năm 2023, Tiêu Exal đã lặng lẽ trở về đội bóng chủ quản CLB TP.HCM.

Bị "bỏ quên" ở HAGL, cầu thủ lai Việt - Pháp lặng lẽ gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu - Ảnh 2.

Tiêu Exal đã gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu FC. Ảnh: VietNam Football VFF.

Tuy vậy, với một cầu thủ không đá chính bất cứ trận nào trong suốt 2 năm, rõ ràng Tiêu Exal rất khó để có thể cạnh tranh một vị trí tại CLB TP.HCM. Và thực tế, HLV Vũ Tiến Thành đã không điền tên trung vệ sinh năm 2000 này vào danh sách dự V.League 2023. Mới đây, Tiêu Exal đã quyết định gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu FC theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm để tham dự giải Hạng Nhất Quốc Gia (V.League 2 - 2023). Hy vọng ở một môi trường ít tính cạnh tranh hơn V.League, Tiêu Exal sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn và sớm khẳng định được mình.

Từng bị chính cha ruột bỏ rơi, sống với mẹ ở khu nhà trọ

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo huyện Củ Chi (TP. HCM), cầu thủ sinh năm 2000 mang trong mình hai dòng máu Việt – Pháp từ khi 2 tuổi đã bị cha đẻ bỏ rơi. Lúc bấy giờ, gia đình gặp khó khăn khiến cậu bé người Củ Chi phải theo mẹ sống ở khu nhà trọ qua ngày.

Cho đến hiện tại, Tiêu Exal vẫn chưa thể nào nguôi ngoai đi nỗi hận với người cha của mình. Theo lời kể của cầu thủ này, nhờ họ hàng cậu mới biết cha đang sống ở Pháp. Exal là người chủ động liên lạc trước với cha, nhưng lại không có nhiều cảm xúc khi gặp lại. Năm 2018, họ gặp nhau ở Việt Nam nhưng lại theo một danh nghĩa khác "bố về thăm tôi nhưng lại nói với vợ mới rằng về để ly hôn vợ cũ".

Họ không nói chuyện nhiều, bởi chắc có lẽ cậu vẫn chưa thể quên đi được cảm giác bị bỏ rơi từ nhỏ. Thiếu đi tình thương từ cha khiến cho Tiêu Exal yêu mến và trân trọng cha dượng nhiều hơn. Đấy cũng là lý do mỗi lần nhắc về mẹ và cha dượng cầu thủ này lại không kìm được nước mắt. "Tôi thương cha dượng nhiều bởi ông ấy không thể có con, tôi coi ông ấy như cha ruột của mình và ngược lại".

Chính cái tên Tiêu Exal cũng đã khiến cho học trò của HLV Chung Hae-seong tự ti rất nhiều về bản thân. Màu da khác, mái tóc ngả vàng và dòng họ Tiêu khiến cho Exal luôn bị bạn bè cùng trang lứa chế giễu, trêu chọc, nhưng khi lớn lên, câu lại lấy đó làm niềm tự hào bởi cái riêng biệt mà không phải ai cũng có.

Đến với bóng đá chuyên nghiệp sau khi xem chương trình của HLV Đặng Phương Nam

Tiêu Exal đến với bóng đá cũng rất đặc biệt, tình cờ xem được chương trình của HLV Đặng Phương Nam dạy đá bóng cho các cầu thủ Viettel trên truyền hình, đam mê bóng đá đã trỗi dậy với cậu bé 10 tuổi.

Sau đó, cậu cuốn theo những trận bóng sau mỗi giờ tan học, từng bị mẹ đánh vì mải mê chạy theo sân cỏ nhưng sự đam mê đã giúp Exal thuyết phục được cha mẹ cho theo môn thể thao vua. Chơi nổi bật hơn so với các bạn cùng tuổi giúp Exal lọt qua 3 vòng tuyển sinh để chính thức ăn tập trong lò đào tạo trẻ TP.HCM.

Năm 2012, đây là lần đầu tiên cậu bé ở vùng huyện được đến SVĐ Thống Nhất, tại đây người phát hiện ra tài năng của Tiêu Exal là cựu HLV đã qua đời Trần Hải Nam.

Bước chân vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp mở ra cơ hội đồng thời cũng là thử thách. Bản tính hiền lành khiến cậu thường xuyên bị các đồng đội bắt nạt. Chỉ 12 tuổi nhưng Exal đã phải giặt đồ cho các anh đội trên, mỗi lần mẹ gửi đồ ăn và sữa lên cũng bị các anh "trấn lột". Nhớ nhà, tủi thân nhưng chưa khi nào cậu dám nói với mẹ vì sợ mẹ không cho đi tập nữa.

Nhưng những ngày khó khăn này, đã tôi luyện được một Exal kiên cường hơn và bản lĩnh hơn trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem