Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là những cảnh quay đẹp, lãng mạn và được khán giả của phim "Váy hồng tầng 24" trông đợi. Tuy nhiên, trước khi hiểu được tình cảm của nhau, cả hai phải trải qua một giai đoạn khó khăn, nhất là sau khi Trác Nguyên (Huy Khánh) bị sa thải khỏi SHE.
Trong lần đột nhập vào phòng dữ liệu của công ty để điều tra tung tích của ông Bụt, để tránh bị nghi ngờ, Trác Nguyên (Huy Khánh) đã bất ngờ ôm hôn An Nhiên (Diễm My 9x) trước sự ngỡ ngàng của Frank (Kyo York). Sau nụ hôn này, anh bị Frank sa thải khỏi công ty. Từ đó, anh lảng tránh An Nhiên và đổi cả số điện thoại, khiến cho cô vô cùng lo lắng. Nhờ những bức ảnh của Hải Hà vô tình chụp trúng Trác Nguyên mà cô đã tìm được anh. Tuy nhiên, trái với sự quan tâm trước đây, Trác Nguyên lạnh lùng xua đuổi An Nhiên khiến cô cảm thấy hụt hẫng và đau khổ vì không biết tại sao anh lại ghét mình đến thế.
Trong lúc giằng co, An Nhiên vô tình làm rơi quyển sách, trong đó có bức thư đe dọa của ông Bụt gửi cho Trác Nguyên. Trong cơn hoảng loạn, An Nhiên chạy ra bờ sông và cô quyết định dùng cái chết của mình để ép ông Bụt xuất đầu lộ diện. Trác Nguyên ra sức can ngăn nhưng vẫn không khiến An Nhiên hồi tâm chuyển ý mà còn khiến An Nhiên bị trượt chân. May mắn, Trác Nguyên níu được tay An Nhiên nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu leo lên và tay cô cứ thế tuột dần.
Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" ấy, Trác Nguyên lấy hết dũng cảm, thổ lộ rằng anh đã yêu An Nhiên ngay từ lần khiêu vũ đầu tiên. "An Nhiên! Anh yêu em! Tuy nghe có vẻ… mắc ói nhưng đó là sự thật". Màn tỏ tình ngộ nghĩnh và đặc biệt của Trác Nguyên đã khiến cho An Nhiên vô cùng hạnh phúc. Cả hai ôm hôn nhau bất chấp những ánh mắt tò mò của người đi đường. Đây là một trong những cảnh quay lãng mạn nhất và cũng nguy hiểm nhất của bộ phim.
Cảnh quay được thực hiện tại cầu Mống (Q.4, TP.HCM) - chiếc cầu có tuổi đời hơn 100 năm và mang nhiều dấu ấn lịch sử - văn hóa của TP.HCM . Trong cảnh quay này, nhân vật An Nhiên của Diễm My bị trượt chân ngã.
Dù có sự hỗ trợ của cascadeur nhưng Diễm My cũng không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng khi bị treo chơi vơi trên sông. Đây là một trong những cảnh quay khó nhất từ trước đến nay của nữ diễn viên 9x.
Mặc dù đã thổ lộ tình cảm thế nhưng Trác Nguyên và An Nhiên vẫn phải giữ bí mật với mọi người về mối quan hệ của mình