Bi kịch của "cô gái vàng" Karatedo giữa tuổi 20

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 06/05/2022 07:29 AM (GMT+7)
Đang là một tài năng lứa tuổi học sinh, sinh viên, vào một ngày cuối tháng 4/2011, cái tên Ngô Thị Hồng bất ngờ biến mất khỏi làng Karatedo sau tai nạn. Bao mơ ước, hoài bão của "cô gái vàng" ấy bỗng chốc tan vỡ, chỉ còn lại những hoài niệm.
Bình luận 0

Ngày định mệnh của "cô gái vàng" Karatedo

Chiều một ngày đầu tháng 5, vợ chồng bà Nguyễn Thị Phương (70 tuổi) cùng ông Ngô Đức Hiền (71 tuổi) ở thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã già yếu thay nhau chăm sóc cho con gái Ngô Thị Hồng (31 tuổi) nằm liệt giường, chân tay co quắp.

Ước mơ dang dở của "cô gái vàng" Karatedo và những lần tự tử bất thành - Ảnh 1.

Tròn 11 năm qua Ngô Thị Hồng (31 tuổi), vận động viên Karatedo phải nằm liệt giường, chân tay co quắp sau tai nạn định mệnh. Ảnh: Gia Khiêm

Hồng là một cô gái có cá tính mạnh mẽ và từng là một tài năng lứa tuổi học sinh của CLB Karatedo huyện Thanh Trì. Ở mỗi giải đấu của TP Hà Nội, khi đang ngồi trên ghế nhà trường cô đã gặt hái được nhiều huy chương vàng, bạc, đồng. Niềm đam mê đã giúp cô gái ấy thăng hoa tại mỗi giải thi đấu. 

Ước mơ dang dở của "cô gái vàng" Karatedo và những lần tự tử bất thành - Ảnh 2.

Tấm hình hiếm hoi của "cô gái vàng" Ngô Thị Hồng thời điểm chưa xảy ra bi kịch. Ảnh: GĐCC

Tuy nhiên, cách đây đúng tròn 11 năm, khi ấy Hồng đang ở tuổi 20 với bao mơ ước, hoài bão cháy rực trong tâm can cô. Vậy mà, tai nạn giao thông đã lấy đi của Hồng tất cả. Giờ cô trở thành phế nhân với ước mơ dang dở.

Ngày định mệnh của "cô gái vàng" Karatedo. Clip: Gia Khiêm

Gần đến ngày cả nước diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 Hồng nhờ mẹ bật tivi xem và háo hức chờ đợi. Cô theo dõi không bỏ sót một trận thi đấu nào. Trong số vận động viên thi đấu lần này có một vài người bạn trước đây cô từng cùng huấn luyện chung tại CLB. Mỗi khi ai đó nhắc đến Karatedo, đôi mắt Hồng như bừng sáng, hồi hộp đến lạ kỳ.

Ước mơ dang dở của "cô gái vàng" Karatedo và những lần tự tử bất thành - Ảnh 3.

Giờ đây, Hồng chỉ có thể theo dõi đồng đội thi đấu qua tivi. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, Hồng kể, cuối tháng 4/2011, trên đường đi học (khi đó đang là sinh viên năm cuối Trường Kinh tế du lịch Hoa Sữa - Khoa Quản trị nhà hàng khách sạn) thì bất ngờ cô bị 1 ô tô tải chạy ẩu đâm phải. Vụ tai nạn khiến Hồng bị gãy 1 đốt xương cổ, 4 đốt bị chấn thương nặng, gãy xương quai hàm, gãy 8 chiếc răng, vỡ lợi. Với ngần ấy thương tích, gia đình tưởng rằng Hồng không qua khỏi. 

Ước mơ dang dở của "cô gái vàng" Karatedo và những lần tự tử bất thành - Ảnh 4.

Những tấm huy chương Hồng đạt được khi đang ở tuổi 20. Tuổi với bao mơ ước hoài bão. Ảnh: Gia Khiêm

Sau nhiều ngày cứu chữa, điều trị tại bệnh viện, Hồng đã vượt qua cửa tử trở về. Tuy nhiên, cuộc sống đối với Hồng như đã khép lại khi cô bị liệt toàn bộ cơ thể. Chỉ riêng phần đầu còn tỉnh táo, minh mẫn. Hồng phải ăn qua đường xông, mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào bố mẹ hoàn toàn.

"Thời điểm đó em tham gia câu lạc bộ Karatedo của huyện Thanh Trì. Đang trong đợt thi giải sinh viên mở rộng, tuy nhiên bị thế này em mất hết hi vọng. Lúc đang đi học, em đam mê và mong thi đấu các giải đấu trong nước và ngoài khu vực. Sau tai nạn này, mọi ước mơ hoài bão bị dập tắt, không còn hy vọng em suy nghĩ tiêu cực, tự ti", Hồng buồn rầu nhớ lại.

"Cô gái vàng" Karatedo quyết tâm sống trọn kiếp người sau những lần chết hụt

Tiếp lời con gái, bà Nguyễn Thị Phương chia sẻ, hay tin Hồng gặp nạn, nhiều bạn bè, thầy cô đến thăm nhưng cô đều giả vờ ngủ để bố mẹ tiếp chuyện mọi người. Thậm chí cô bảo bố mẹ thay số điện thoại không để cho mọi người biết. Mọi thứ với con gái bà như đã bị dập tắt. 

Ước mơ dang dở của "cô gái vàng" Karatedo và những lần tự tử bất thành - Ảnh 5.

Giờ đây mọi sinh hoạt của Hồng đều phụ thuộc vào cha mẹ già. Ảnh: Gia Khiêm

Cầm những tấm huy chương trên tay, bà Phương cho biết, Hồng có đam mê, năng khiếu thể dục thể thao từ nhỏ. Biết con gái học với môn võ Karatedo bà Phương ra sức ngăn cản. Bà muốn con chuyên tâm học tập sau này kiếm công việc phù hợp với bản thân. Nhưng vì niềm đam mê, Hồng trốn bố mẹ đi học võ vào mỗi buổi chiều. 

"Chỉ đến khi Hồng mang những tấm huy chương về khoe, tôi mới biết con mình đi thi đấu và đạt thành tích cao. Thầy dạy võ cũng trực tiếp đến nhà ngỏ ý gia đình để Hồng tiếp tục được học tập thi đấu. Khi đó tôi cũng vui và tự hào lắm, thế nhưng vận đen đã cướp mất tất cả rồi", bà Phương bật khóc.

Ước mơ dang dở của "cô gái vàng" Karatedo và những lần tự tử bất thành - Ảnh 6.

Mỗi ngày mặc dù đã già yếu nhưng ông Ngô Đức Hiền liên tục thay đổi tư thế cho con gái. Ảnh: Gia Khiêm

Đã nhiều lần tiêu cực Hồng đã tìm cách nghĩ đến cái chết. Hồng có suy nghĩ đó bởi gia đình nghèo khó khi toàn bộ gia sản dốc hết vào chữa bệnh cho mình. Bố mẹ già yếu trong khi bệnh tình chữa trị tốn kém.

"Khi đó, em chỉ muốn chết luôn cho bố mẹ bớt khổ, nhiều lần em nhịn ăn bất thành. Do tai nạn bị gãy răng đau buốt, nhiều lần bảo mẹ đưa đũa ngậm chặt vào hàm cho đỡ đau. Hôm đó em bảo mẹ đưa cho con cái chuôi dao. Mẹ tưởng mình dùng để ngậm cho đỡ đau nên đưa lên miệng rồi đỡ em. 

Khi ấy em cố gắng gập xuống để dao đâm vào ngực muốn kết thúc số phận mình. Lúc này mẹ nhìn thấy vậy liền giật con dao ra rồi khóc lớn. Mẹ bảo 'Sao con nghĩ quẩn thế. Trời đã cho làm người thì phải sống làm chỗ dựa cho bố mẹ. Con có làm sao thì bố mẹ cũng không sống nổi'. Nói xong hai mẹ con ôm nhau khóc", vừa nói nước mắt Hồng không ngừng rơi.

Ước mơ dang dở của "cô gái vàng" Karatedo và những lần tự tử bất thành - Ảnh 7.

Những lúc con gái lên cơn co giật cơ, bà Phương ngậm ngùi buộc chặt chân con lại. Ảnh: Gia Khiêm

Thấy mẹ khóc nhưng Hồng không thể đưa tay lên lau mắt cho mẹ. Lúc mẹ ốm đau cũng không thể chăm sóc. Sau lần những lần chết hụt đó, cùng với việc chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh như mình nhưng họ vẫn nghị lực vượt lên số phận, Hồng suy nghĩ lại và nhận ra rằng, mình phải sống làm sao cho trọn kiếp người. Cô động viên bản thân phải ăn cho khoẻ, hy vọng có phép màu nào đó mình tự lo cho bản thân thì bố mẹ cũng bớt khổ.

Trước đây, Hồng từng là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có không ít chàng trai theo đuổi. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hồng tiết lộ đã từng có một tình yêu đẹp với một chàng trai có chung chí hướng.

"Sau vụ tai nạn, anh ấy còn đến chăm sóc em suốt 6 tháng trời. Nhưng thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho người ấy, nên em đã chủ động nói chuyện để anh đi tìm hạnh phúc mới. Suốt 2 năm sau khi bị tai nạn, em vẫn nhớ về mối tình đầu đó. Nhưng rồi, em tự nhủ phải quên đi và chúc cho anh luôn hạnh phúc", Hồng tâm sự.

Bao năm qua, niềm đam mê môn võ Karatedo vẫn cháy bỏng trong tâm trí Hồng. Cô kể, nhiều hôm nằm mơ thấy mình đang được thi đấu, được tập luyện với thầy với các bạn, anh chị. Tuy nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của Hồng. 

SEA Games 31 còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Hồng mong ước một ngày được trực tiếp xem mọi người thi đấu để đạt những tấm huy chương, mang vinh quang về cho tổ quốc. Thế nhưng với những người bị liệt như Hồng cơ hội đó là điều khó xảy ra khi cha mẹ đều đã già yếu. Hồng cũng chỉ nằm được một chỗ và sẽ dành thời gian theo dõi hết các trận đấu qua màn hình tivi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem