Bi kịch của "ngựa chứng" Mario Balotelli

Thái Hà Thứ hai, ngày 17/08/2015 10:00 AM (GMT+7)
Mùa bóng đã đến đầy sôi động ở nước Anh mà không thấy một bóng dáng ngạo nghễ quen thuộc. Mario Balotelli - cầu thủ cá tính đang bị Liverpool cố đẩy ra khỏi cửa. Anh ta trôi dạt trong vở bi hài kịch tự mình dựng lên...
Bình luận 0

Ở lại nằm vạ chơi

Balotelli có giá 22,5 triệu bảng khi chuyển từ Inter Milan tới Man City (M.C) năm 2010. Tiếp đó, anh được bán cho AC Milan với giá 19 triệu bảng. Liverpool mua Balotelli năm ngoái với giá 16 triệu bảng và nay họ hài lòng nếu thu về được… 8 triệu bảng. Balotelli từng được HLV Roberto Mancini ví giỏi như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, nay chỉ được định giá bằng với các cầu thủ lạ hoắc như James Chester, Tyrone Mings. Nhưng cũng chẳng có ma nào ngó ngàng đến Balotelli.

img

Mario Balotelli từng cảm thấy mình có quyền năng tối thượng khi trưng chiếc áo trong có hàng chữ “Why always me?”. Ảnh:   I.T

Một hợp đồng cho mượn đang được Balotelli tính đến, nhưng Liverpool sẽ phải trả lương cho tiền đạo người Italia khoảng 60%, còn CLB mượn anh chỉ trả khoảng 40% lương. Đây cũng là một điều khôi hài, nhưng Liverpool sẵn sàng chấp nhận, thay vì phải trả cho anh ta hoàn toàn lương mà không làm gì, đồng thời nhiều khả năng còn phải xử lý những rắc rối mà  Balotelli có thể gây ra khi ở lại. Mùa hè năm ngoái, ban lãnh đạo Liverpool đã không nghe lời khuyên từ những người đồng sự ở Man City, nhất quyết mua Balotelli và họ phải trả giá vì quyết định đó.

Sampdoria - một CLB ở Italia có thể sẽ đề đạt ý kiến mượn Balotelli. Đội bóng này gần đây khá thành công khi “trục vớt” những cầu thủ đang trôi dạt trong sự nghiệp. Nhưng Balotelli hình như cũng không muốn đi đâu, thứ nhất là anh muốn hưởng “tiền thưởng trung thành”, thứ hai là anh muốn chờ cơ hội mới ở Liverpool hoặc nếu cơ hội đó không đến thì “ở lại ăn vạ chơi”!

“Tại sao không còn là tôi nữa?”

Balotelli phải nói là may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Con một cặp vợ chồng nhập cư từ Ghana, cậu ta được một cặp vợ chồng người Italia giàu có, những người đã thoát khỏi thảm họa lò thiêu người Do Thái, nhận nuôi. Balotelli có tài năng hơn người, anh ta nổi lên năm 17 tuổi, nhanh chóng trở nên giàu có, với những “phụ kiện” của một cầu thủ thành đạt: Những chiếc xe hơi thể thao, quần áo hàng hiệu, những cô bạn gái nóng bỏng…

Anh ta một lần được đứng trong danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới của Tạp chí Time, đứng giữa Giáo hoàng Francis và đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama. Trong danh sách nói trên, Balotelli chỉ nhiều tuổi hơn Malala Yousafzai - nhà hoạt động xã hội người Pakistan sống sót sau khi khi bị Taliban bắn vào đầu (sau đó cô này giành giải Nobel hòa bình).

Balotelli là người hùng của “thế hệ LOL” hiện giờ (LoL = Laugh out Loud, tức là cười hết cỡ), thế hệ thích xem loạt phim Jackass diễn những trò quái dị nhất, tự gây chấn thương cho bản thân mình. Balotelli từng mang pháo hoa vào nhà tắm của mình đốt và làm những trò ngốc tương tự thế. Anh cũng từng đánh nhau với đồng đội và lời qua tiếng lại với các HLV từng làm việc cùng. Có lúc, Balotelli cảm thấy mình có quyền năng tối thượng khi trưng chiếc áo trong có hàng chữ “Why always me?” sau khi ghi bàn. “Tại sao luôn là tôi nhỉ?”, tại sao tôi luôn ghi bàn thắng cứu các người nhỉ? Tại sao các người chẳng làm nên trò trống gì nhỉ?

Thật khôi hài là trong khi Liverpool bắt Balotelli ra tập riêng, không cho tập cùng đội bóng và rất muốn bán anh đi thì họ cũng đang chuẩn bị phải trả cho Balotelli khoản tiền gọi là “tiền thưởng trung thành”. Trong hợp đồng giữa họ thì nếu vào ngày 1.9 tới, Balotelli vẫn còn ở lại đội bóng thì Liverpool sẽ trả khoản tiền nêu trên, lên tới hơn 1 triệu bảng Anh. 

Bây giờ, Balotelli có nhiều thời gian ngồi nghĩ “Why not me anymore?”, “Tại sao không còn là tôi nữa?”. Bóng đá chấp nhận những cá tính, phấn khích với những cá tính nhưng khi để cá tính nuốt chửng những thứ khác như tài năng, sự tôn trọng, phẩm hạnh… như trường hợp của Balotelli thì anh không là gì hết, lập tức anh bị vứt ra rìa ngay. Nhà báo Mario Sconcerti đã từng viết về Balotelli trên tờ Corriere della Sera: “Một tài năng khác thường trong việc làm mọi người vui vẻ khi anh ta tới và còn vui vẻ hơn khi anh ta đi”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem