Bị phân biệt chủng tộc, Neymar tiếc nuối khi không đấm trúng mặt đối thủ

Thứ hai, ngày 14/09/2020 10:10 AM (GMT+7)
Ngôi sao người Brazil tỏ ra cực kỳ tức giận, sau khi tố cáo Alvaro Gonzalez bên phía Marseille có hành vi phân biệt chủng tộc.
Bình luận 0

Paris Saint-Germain thất bại 0-1 trước Marseille, chưa có bất kỳ điểm số nào sau 2 trận đã đấu ở Ligue 1. Nhưng đó không phải điều được nhắc tới nhiều nhất, mà là những hình ảnh xấu xí của cầu thủ hai bên trong những phút cuối, khiến 5 thẻ đỏ phải được rút ra.

Neymar là 1 trong số 5 cái tên bị truất quyền thi đấu vì đánh vào gáy của Alvaro Gonzalez. Trên đường rời khỏi sân, ngôi sao người Brazil đã liên tiếp tố cáo trung vệ bên phía đội khách có hành vi phân biệt chủng tộc.

Bị phân biệt chủng tộc, Neymar tiếc nuối khi không đấm trúng mặt đối thủ - Ảnh 1.

Trận đấu giữa PSG và Marseille có tới 5 thẻ đỏ

Sau đó, tiền đạo 28 tuổi tiếp tục thể hiện sự tức giận khi đăng tải dòng tweet: Tôi chỉ tiếc là chưa đấm thẳng vào mặt tên khốn đó.

VAR đã dễ dàng phát hiện ra 'hành vi bạo lực' của tôi, nên giờ tôi muốn thấy hình ảnh tên phân biệt chủng tộc ấy nói với tôi điều không hay ho. Tôi đang rất mong ngóng đấy!".

Về phía đội khách, khi được hỏi về câu chuyện này, HLV Andre Villas-Boas đã lên tiếng bảo vệ học trò: "Tôi không nghĩ rằng Alvaro đã làm vậy, cậu ấy là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Chúng tôi hiểu rằng bóng đá luôn nói không với phân biệt chủng tộc".

Bên cạnh Neymar, ở trận đấu tới, HLV Thomas Tuchel sẽ không có sự phục vụ của 2 trụ cột khác là Layvin Kurzawa và Leandro Paredes vì đều phải nhận thẻ đỏ.

Anh Quyết (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem