Bình Định: Người nhặt được bé trai ở vỉa hè muốn nhận nuôi

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 28/03/2019 10:06 AM (GMT+7)
Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (trú TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) người phát hiện bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trên vỉa hè đã ngỏ ý muốn nhận nuôi, chăm sóc cháu.
Bình luận 0

Ngày 27.3, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (TP.Quy Nhơn) cho biết, hiện tại vẫn chưa có người thân đến nhận bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trên vỉa hè.

Theo ông Anh, UBND phường đã đề nghị công an phối hợp với các bên liên quan, hoàn thành hồ sơ theo đúng quy định pháp luật để tìm người thân cho cháu bé.

img

Cháu bé 8 tháng tuổi được phát hiện trên vỉa hè Quy Nhơn vào giữa đêm khuya.

Tuy nhiên, qua trao đổi với lãnh đạo địa phương, người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi là chị Nguyễn Thị Ngọc Linh đã ngỏ ý muốn nhận nuôi, chăm sóc cháu.

“Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu không có người thân đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ xác nhận người muốn nhận nuôi cháu có đảm bảo các điều kiện về hoàn cảnh, kinh tế hay không. Nếu đủ điều kiện mới tính đến việc làm các thủ tục khai sinh sau”, ông Anh nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, 23h ngày 23.3 chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (trú phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) trong lúc phụ dọn dẹp hàng quán đã phát hiện cháu bé khoảng 8 tháng tuổi, có bớt đen ở chân bị bỏ rơi trước vỉa hè đoạn góc cua đường Lê Lợi - Phan Bội Châu (phường Trần Hưng Đạo). Sau đó, chị Linh đã trình báo vụ việc và được tạm nhận nuôi cháu bé để chờ cơ quan chức năng tìm người thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem