BLV Quang Huy: "Khu vườn nhà tôi bị giẫm nát vì... World Cup"

Lê Minh Thứ hai, ngày 14/11/2022 15:10 PM (GMT+7)
Bình luận viên Vũ Quang Huy nhớ lại đêm đầu tiên được xem World Cup trực tiếp năm 1982: "Chỉ sau một đêm, vườn hoa nhà tôi bị giẫm nát hết. Tiếc lắm nhưng cũng chẳng trách ai được vì tình yêu, niềm đam mê bóng đá".
Bình luận 0

"Tôi được bạn bè coi là chuyên gia bóng đá sau World Cup 1986"

40 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên được xem trực tiếp trận đấu giữa Liên Xô và Scotland ở vòng bảng World Cup 1982, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy vẫn nhớ như in hình ảnh vườn hoa mà cả gia đình tập trung chăm sóc đã bị giẫm nát sau 1 đêm.

BLV Quang Huy: "Khu vườn nhà tôi bị giẫm nát vì... World Cup" - Ảnh 1.

BLV Quang Huy đã được xem trực tiếp trận đấu giữa Liên Xô và Scotland tại World Cup1982. Ảnh: NVCC

"Tôi nhớ năm 1982 là kỳ World Cup đầu tiên khán giả Việt Nam được xem trực tiếp một số trận đấu, chủ yếu là các trận có sự xuất hiện của Liên Xô.

Đêm hôm đó, tất cả đều chờ xem trận Liên Xô gặp Scotland nhưng khu nhà tôi bị mất điện. Nhà tôi và nhà chú Khải Hưng (đạo diện Khải Hưng - PV) sát vách nhau, hàng xóm thân thiết nên không cần hàng rào, chung vườn luôn.

Chú Hưng tìm cách đấu ắc-quy, mang ti vi ra sau vườn để xem. Nhiều hàng xóm sang xem rồi cả người đi đường cũng vào xem chung, cùng nhau cổ vũ Liên Xô với ngôi sao Oleg Blokhin - Quả bóng vàng 1975 trong đội hình.

Kết quả là sau 1 đêm, Liên Xô hòa Scotland 2-2 còn khu vườn nhà tôi bị giẫm nát hết. Tiếc lắm nhưng cũng chẳng trách ai được vì tình yêu, niềm đam mê bóng đá", BLV Quang Huy kể về ký ức khó quên liên quan tới World Cup.

Sau kỳ World Cup đầu tiên được tận hưởng niềm đam mê khi mới 8 tuổi, BLV Quang Huy đã được trải qua một mùa hè trọn vẹn với World Cup 1986.

BLV Quang Huy: "Khu vườn nhà tôi bị giẫm nát vì... World Cup" - Ảnh 3.

Oleg Blokhin trong vòng vây các cầu thủ Scotland tại World Cup 1982. Ảnh: Getty

"Hầu hết các trận đấu tại World Cup 1986 đều được trực tiếp trên sóng truyền hình Việt Nam. Năm đó tôi không vướng bận thi cử gì nên có thể thưởng thức trọn vẹn.

Một số gia đình cũng đã có ti vi hệ 7 màu, chỉ có những màu cơ bản chứ không phản ánh trung thực như hiện nay, ví dụ vàng đậm thì chỉ cho màu vàng nhạt, đỏ đậm ra đỏ nhạt, xanh đậm ra xanh nhạt...

Ban ngày tôi thường đọc sách, đọc tin nhanh của Thông tấn xã Việt Nam, đến đêm xem bóng đá. Thần tượng số 1 đương nhiên là Maradona - người đã cùng Argentina đăng quang đầy cảm xúc", BLV Quang Huy bày tỏ.

Theo dòng chia sẻ, BLV Quang Huy cho biết thêm, sau World Cup 1986, anh đã được bạn bè cùng lứa công nhận là 1 chuyên gia bóng đá: "Ở nhà, cha tôi (cố nhạc sĩ Vũ Thảo - PV) rất mê bóng đá, hàng xóm cũng hiểu biết nên xem xong thường bàn luận, tôi chăm chú lắng nghe. Điều đó cộng với việc tôi đọc nhiều sách báo, xem bóng đá nên cũng có vốn kiến thức tương đối so với bạn bè cùng lứa.

Mọi người muốn biết thông tin gì hay nhìn nhận cầu thủ này kia chơi hay không... thường tham khảo ý kiến, chờ phản hồi của tôi".

BLV Quang Huy: "Khu vườn nhà tôi bị giẫm nát vì... World Cup" - Ảnh 4.

Maradona tỏa sáng tại World Cup 1986. Ảnh: Getty

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên BLV Quang Huy thừa nhận anh cũng như nhiều người khác thích những đội bóng có trường phái, bản sắc, lịch lãm, đá đẹp, cống hiến như Brazil, Argentina, Pháp, Hà Lan.

"Những đội bóng đó đều có những nghệ sĩ sân cỏ, mang tới những khoảnh khắc tuyệt đẹp, ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

Mọi người thường nghĩ tôi là fan M.U và ĐT Anh nhưng thực tế, từ nhỏ, CLB tôi yêu thích là AC Milan với bộ ba người Hà Lan Rijkaard - Gullit - Van Basten, bây giờ vẫn vậy. AC Milan vẫn là CLB số 1 trong sâu thẳm của tôi.

Còn ở cấp ĐTQG, tôi luôn có cảm xúc đặc biệt khi tường thuật những trận đấu có Italia, Argentina.

BLV Quang Huy: "Khu vườn nhà tôi bị giẫm nát vì... World Cup" - Ảnh 5.

Messi cùng Argentina hòa Brazil 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 hôm 16/11/2021. Ảnh: Getty

Năm nay, Italia không thể có mặt tại World Cup 2022 nên tôi hy vọng về một kết thúc có hậu cho Messi. Cậu ta đang chơi hay và sẵn sàng tỏa sáng ở một giải đấu lớn lần cuối cùng như World Cup. Argentina lúc này cũng là một đội bóng, một tập thể được tổ chức tốt chứ không còn là "Messi và phần còn lại" như trước đây.

Tại World Cup 2022, Messi không dễ bị phong tỏa, bắt bài, trong khi các đồng đội cũng là chỗ dựa cho Messi tỏa sáng!", BLV Quang Huy bày tỏ niềm tin về việc Messi cùng Argentina sẽ tiến sâu tại World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem