Nên duyên từ sở thích “cuồng đi” du lịch, cặp đôi Văn Nghĩa và
Ngọc Châm đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh cưới ở Hà Giang theo
phong cách giản dị của dân phượt để ghi lại những kỉ niệm hạnh phúc
trong bộ ảnh cưới.
“Chúng mình đều có chung sở thích đi phượt, khám phá những
vùng đất mới. Vì vậy, niềm vui và hạnh phúc của chúng mình là được
ghi lại những cảm xúc, kỉ niềm trên những cung đường phượt trong bộ
ảnh cưới”, Cô dâu Ngọc Châm chia sẻ.
Ngọc Châm cho hay, xuất phát từ ý tưởng ban đầu vừa đi phượt và
chụp ảnh nên cả ê kíp quyết định việc di chuyển từ Hà Nội lên Hà
Giang hoàn toàn bằng xe máy.
Anh Hồ Cầu Tùng – tác giả của bộ ảnh cho biết: “Buổi chụp
hình hôm đó khá vất vả vì thời tiết không ủng hộ, trời hầu như mưa
suốt, nhưng bù lại, cô dâu, chú rể rất vui vẻ, hào hứng chụp hình,
khiến tôi phải “cháy” theo cảm xúc của họ”
Chia sẻ về buổi chụp hình, cô dâu 9X mê phượt cho biết, ngày đầu
tiên họ không chụp được một bức ảnh nào vì mất nhiều thời gian đi
lại. Thời tiết lúc mưa, lúc tạnh, có lần cô phát sốt vì dính
mưa.
“Ban đầu chúng mình khá buồn, vì trời lúc đó cứ mưa
hoài nhưng thực sự đứng trước khung cảnh đẹp tuyệt vời của núi non
Hà Giang khiến chúng mình ngây ngất và không thể đứng nhìn, thậm
chí có những lần mặc kệ mưa, cứ lao ra tạo dáng chụp hình”,
Ngọc Châm tươi cười kể.
Theo chia sẻ của cô dâu 9x, thường nhiều cặp đôi đi chụp ảnh
cưới sẽ có cả ê kíp trang điểm, lo phục trang,…nhưng cặp đôi này
thì ngược lại, việc trang điểm, thay trang phục đều tự tay cô xoay
xở.
“Đúng đến phút chót, người trang điểm lại báo là không đi
được, mình đành chịu và quyết định cứ đi, mang đồ lên đó tự trang
điểm. Chính vì vậy, việc thay đồ hoàn toàn phụ thuộc vào điểm dừng
chân, có chỗ thay đồ thì mình mới xuống xe thay và cứ mặc suốt bộ
đó đến khi nào có chỗ thay thì thôi”, Ngọc Châm kể.
Cô dâu trẻ cho biết, để hoàn thành bộ ảnh mang đúng chất phượt,
cặp đôi gặp khá nhiều trắc trở, đường trơn trượt, bùn lầy bánh xe,
quần áo, váy đều bẩn hết. Đặc biệt, trên đường đi bị rơi mất phụ
kiện chụp ảnh nhưng không hay biết. Tới lúc dở đồ ra chụp thì không
thấy, đành phải chụp ảnh chay.
Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở trong chuyến đi nhưng do
đã từng đi phượt tình nguyện ở một số vùng cao thì những khó khăn
đó là rất nhỏ với cặp đôi Văn Nghĩa – Ngọc Châm. Cái quan trọng của
họ là được khám phá, lưu lại khoảng khắc hạnh phúc trong bộ ảnh
cưới ở Hà Giang, nơi lần đầu tiên cặp đôi mê phượt chưa có dịp được
đến.
Ngọc Châm hào hứng kể thêm: “Kỉ niệm mà mình nhớ nhất lúc
chụp hình ở nhà của Pao, có đoàn khách du lịch họ thấy lạ vì chúng
mình đi chụp ảnh cưới mà đi xa như vậy, xong họ xin chụp ảnh cùng,
và còn gửi lời chúc phúc cho vợ chồng mình...
....Về Hà Nội, cả hai khá mệt nhưng nghĩ lại thấy rất vui và
thích chuyến đi này. Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp đáng nhớ trong đời
của vợ chồng mình".
Theo chia sẻ của Ngọc Châm, mặc dù hai người cùng quê, cùng
huyện Quế Võ - Bắc Ninh nhưng không hề quen nhau. Phải tới khi Ngọc
Châm ra Hà Nội học, tham gia phượt theo đoàn họ mới biết nhau.
“Qua những chuyến đi phượt tình nguyện anh Nghĩa luôn làm xế
đèo mình, luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc mình suốt những chuyến
đi. Dần dần cả hai có tình cảm với nhau lúc nào không hay”,
Ngọc Châm chia sẻ.
Theo tâm sự của Ngọc Châm để đến được với nhau cặp đôi gặp không
ít khó khăn, nhất là sau khi ra mắt gia đình hai bên đều phản đối
vì cho rằng cặp đôi không hợp tuồi. Nhưng cả hai cùng quyết tâm
không rời xa nhau, và rồi bố mẹ hai bên cũng chấp thuận.
Cuối tháng 11 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới sau 2 năm yêu
nhau
Mỗi điểm đến là một khám phá thú vị dành cho cặp đôi mê phượt
này
Họ yêu thích cả phong tục tập quán, điệu khèn của chàng trai dân
tộc hát cho người họ yêu...
...và cả nhưng bộ trang phục bản sắc riêng của người miền núi
cũng khiến họ say đắm.
Cặp đôi mê phượt cũng không quên ghi lại kỉ niệm hạnh phúc bên
cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp ngây ngất