Bò, gà ăn chán ngấy, giá rau, đậu Quảng Ngãi mới thèm nhúc nhích

Công Xuân Thứ hai, ngày 26/02/2018 13:30 PM (GMT+7)
Vài ngày trước, dù giá đậu, rau ở địa bàn Quảng Ngãi sụt giảm thê thảm, chỉ còn dưới 500 đồng/kg mà vẫn không có ai mua, hiện nay giá đậu cove, dưa leo, rau xà lách... tại địa bàn đã tăng lên thêm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.
Bình luận 0

Sáng 26.2, tại cánh đồng rau màu phía bờ đông bắc sông Trà Khúc, thuộc xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, sau gần cả chục ngày bỏ mặc không thèm thu hoạch vì bán không ai mua, bà Nguyễn Thị Lê (40 tuổi) cùng người thân bắt đầu ra đám đậu cove khoảng 2 sào (500m2/sào) của gia đình lựa tìm để thu hái số đậu cove non nằm xen lẫn với số già mang đi bán.

img

Một góc cánh đồng rau, màu ở bờ đông bắc sông Trà Khúc. Ảnh: Công Xuân

"Tuy đã có người mua nhưng đậu cove, mướp đắng, dưa leo có hình thức đẹp mới bán được giá khoảng 1.500 đồng/kg, còn loại xấu hơn thì chỉ được 700-1.000 đồng. Rau xà lách thì giá trên dưới 1.000 đồng/kg, tần ơ 500-800 đồng/kg. Thôi thì thu hoạch bán được đồng nào hay đồng đó, chứ bỏ luôn thì tiếc công sức chăm sóc quá", bà Lê bộc bạch.

img

Nông dân TP. Quảng Ngãi thu hoạch rau xanh. Ảnh: C.X

img

Thu hoạch đậu cove... Ảnh: C.X

img

Tiếc công chăm sóc, dù giá rau, đậu rất thấp nhưng nhiều người vẫn cố thu hoạch vì bỏ quá tiếc. Ảnh: C.X

Cũng như bà Lê, sau gần cả chục ngày bán không ai mua, hiện mặc dù giá các loại rau, đậu còn thấp nhưng vì tiếc tiền đầu tư, công chăm sóc nên hàng chục gia đình ở địa phương cũng đang lựa tìm để thu hoạch chở đi tiêu thụ. Tuy nhiên cũng không ít gia đình chẳng buồn thu hoạch. Bởi lẽ theo họ với giá thế này thì tiền rau, đậu bán chẳng bõ bèn gì so với công đi hái nên ở nhà làm việc khác.

img

Không ít người bỏ mặc rau hư hỏng ngoài đồng vì tiền thu bán không bằng tiền công làm thuê việc khác. Ảnh: C.X

Được biết từ nhiều năm qua với diện tích tính bằng hàng trăm héc ta, khu vực bãi bồi bờ đông bắc sông Trà Khúc đã trở thành cánh đồng lớn nhất trồng và cung cấp các loại rau, màu, quả... cho người dân ở Quảng Ngãi. Nghề trồng rau màu cũng là nguồn thu nhập chính của hàng ngàn hộ dân Tịnh Long, Tịnh An, Tịnh Hà, TP Quảng Ngãi và vùng lân cận.

img

img

Sau nhiều ngày ăn liên tiếp rau, đậu đến nay bò cũng chẳng buồn nhìn. Ảnh: C.X

Tuy nhiên trong khoảng thời gian hàng chục ngày của dịp trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua, giá của đậu cove, khổ qua, dưa leo... không chỉ giá rớt thảm chỉ còn 300-600 đồng/kg, mà còn rất khó tiêu thụ. Nhiều người bỏ mặc rau màu ngoài đồng không chăm sóc, nhiều người nuối tiếc đã ra hái để mang về làm thức ăn cho bò, gà, lợn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem