Bố Quang Hải đặt cửa con trai phá lưới... ĐT Ả Rập Xê Út

Cao Oanh Thứ ba, ngày 16/11/2021 14:10 PM (GMT+7)
Trước trận đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Ả Rập Xê Út diễn ra vào lúc 19h (16/11), PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với bố cầu thủ Nguyễn Quang Hải và mẹ cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức...
Bình luận 0

Sau 5 trận lượt đi chưa có điểm, 19 giờ hôm nay (16/11), ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Ả Rập Xê Út trên SVĐ Mỹ Đình trong khuôn khổ trận lượt về đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù cơ hội giành vé đến Qatar không còn nhưng mục tiêu của ĐT Việt Nam là thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, vậy nên HLV Park Hang-seo đã dặn dò các học trò tiếp tục nỗ lực chiến đấu hết mình, quyết không bỏ cuộc.

Trước trận ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Ả Rập Xê Út, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện ngắn với bố tiền vệ Nguyễn Quang Hải và mẹ cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức.

Bố Quang Hải: "Tôi mong con trai ghi bàn trong trận đấu với Ả Rập Xê Út"

Ông Nguyễn Quang Thuần - bố cầu thủ Quang Hải chia sẻ: "Hôm nay tôi và cả nhà sẽ vào sân Mỹ Đình cổ vũ con trai và ĐT Việt Nam thi đấu. Tôi hi vọng ở trận đấu với Ả Rập Xê Út tối nay, ĐT Việt Nam sẽ có điểm số đầu tiên sau 5 lượt trận thất bại. 5 trận vừa qua, ĐT Việt Nam gặp phải những đối thủ mạnh nên khó khăn trong việc có điểm".

Sau mỗi trận, Quang Hải thường gọi điện về chia sẻ nỗi buồn với bố mẹ, chúng tôi cũng chỉ biết động viên để con vượt qua thời điểm khó khăn này. Thực sự ĐT Việt Nam đi đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã là điều tuyệt vời, từ trước đến nay chưa bao giờ ĐT Việt Nam đi sâu được như vậy" - ông Thuần gửi lời động viên con trai.

Bố Quang Hải tự tin con trai sẽ toả sáng trong trận đối đầu với Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Bố Quang Hải mong con trai ghi bàn trong trận đấu với Ả Rập Xê Út tối nay.

Nói về trận đấu tối nay, ông Thuần cho biết: "Các cầu thủ Ả Rập Xê Út có thể hình tốt, họ thắng ĐT Việt Nam 3-1 ở trận lượt đi. Trận đấu tối nay, ĐT Việt Nam có lợi thế sân nhà Mỹ Đình nhưng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi hy vọng vào một kết quả có lợi cho đội tuyển của chúng ta".

Ông Thuần gửi lời chúc đến ĐT Việt Nam: "Tôi gửi lời đến BHL, các cầu thủ, mong tất cả thi đấu hết mình, bình tĩnh, thi đấu theo đúng đấu pháp mà BHL đề ra, qua đó có điểm trong trận đấu ngày hôm nay". 

Mẹ Hoàng Đức: "Dù thua nhưng tôi vẫn tự hào về con trai và ĐT Việt Nam"

Cũng như ông Nguyễn Quang Thuần, bà Hoàng Thị Thoa - mẹ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng tự hào về con trai và ĐT Việt Nam, dù chúng ta chưa có điểm nào: "Cả nhà tôi hôm nay sẽ tổ chức xem bóng đá ở nhà. Tỉnh Hải Dương hiện tại đang có dịch nên người dân hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người. Gia đình tôi chỉ làm mâm cơm ngồi quây quần bên nhau".

"Trong những lần xả trại, Hoàng Đức thường về nhà thăm bố mẹ, cả nhà tôi mừng lắm, cả năm em cũng chỉ về được vài lần nên khi em được về nhà, bố mẹ mong ngóng. Khi đi xa về, Đức thường mua quà cho cả nhà và anh em họ hàng. Mỗi lần về em được nghỉ 2 ngày, gần như em dành thời gian để thăm ông bà nội ngoại, anh em láng giềng"- Bà Thoa chia sẻ với PV Dân Việt.

Bố Quang Hải tự tin con trai sẽ toả sáng trong trận đối đầu với Ả Rập Xê Út - Ảnh 2.

Mẹ Hoàng Đức đến sân cổ vũ con trai trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Cao Oanh).

Nói về trận đấu tối nay giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Ả Rập Xê Út, bà Thoa mong rằng ĐT Việt Nam sẽ có điểm trên sân Mỹ Đình, những điểm số đầu tiên sẽ giúp CĐV xoa dịu nỗi buồn sau chuỗi thất bại liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nói về 5 lượt trận thất bại liên tiếp của ĐT Việt Nam, bà Thoa vẫn tự hào về con trai và các đồng đội khi họ đã chiến đấu hết mình, luôn thể hiện quyết tâm qua mỗi trận đấu, dù trước các đội thủ mạnh hơn rất nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem