“Bữa Cơm Yêu Thương”: Nơi kết nối yêu thương giữa những người cùng khổ

Kim Khánh Thứ sáu, ngày 10/05/2024 06:22 AM (GMT+7)
Hơn 1 năm qua, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” không chỉ là địa chỉ trao yêu thương qua những suất cơm nghĩa tình, mà còn là nơi kết nối những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các cộng tác viên với bệnh nhân và người lao động nghèo cũng như gắn kết những bệnh nhân với nhau.
Bình luận 0

Nơi hội tụ những giọt nước mắt và nụ cười

Đó là những giọt nước mắt xúc động nghẹn ngào cùng cái bắt tay cảm ơn của bệnh nhân, người nhà với những người làm chương trình. Là người có trên 2 năm chăm chị gái tại bệnh viện, cô Lan (Hòa Bình) nghẹn ngào: “Tôi thật sự thấy ấm lòng và xúc động khi đón nhận không chỉ những bữa cơm ngon, mà trên hết là tình cảm của những người làm chương trình. Ở đó, chúng tôi được đón tiếp như những người ăn thân, phục vụ như những thực khách với đồ ăn ngon, sạch, luôn có đồ tráng miệng. Tôi rất biết ơn vì điều đó”.

“Bữa Cơm Yêu Thương”: Nơi kết nối yêu thương giữa những người cùng khổ- Ảnh 1.

Mỗi thứ 7 hàng dài người đứng xếp hàng tới lượt để nhận những suất cơm về cho người nhà.

Cùng với tình cảm ban tổ chức chương trình dành cho bệnh nhân và người nhà như một lời động viên cổ vũ họ cùng chiến đấu với bệnh tật thì bệnh nhân người nhà họ cũng xem nhau như gia đình. Bởi ở đây đa số các bệnh nhân đều có thời gian chữa bệnh kéo dài, có người đã 15 năm viện. Đều cùng cảnh ngộ khó khăn, bệnh tật nên họ càng thấu hiểu và yêu thương giúp đỡ nhau nhiều hơn. Đôi khi chỉ là những hành động nhỏ như thay nhau đến nhận những suất ăn miễn phí cho người bệnh nặng hoặc không có người nhà chăm sóc.

Như một thói quen, thứ 6 hàng tuần, anh Triệu Văn Bắc (SN 1982, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) lại hồ hởi đăng ký và nhận phiếu ăn tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” cho cả phòng. Với anh Bắc, đây không phải là một công việc, mà là niềm vui trong những ngày tháng chăm người nhà ở bệnh viện.

“Bữa Cơm Yêu Thương”: Nơi kết nối yêu thương giữa những người cùng khổ- Ảnh 2.

Những suất cơm ấm nóng được trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Cũng như anh Bắc, thứ 7 hàng tuần, tại con ngõ 9A Phạm Văn Bạch, có rất nhiều người đến nhận suất ăn giúp cho cả phòng. Từ sự đồng cảm, họ hiểu rằng, sức mạnh của tình đoàn kết không chỉ làm cho cuộc chiến với bệnh tật vơi bớt khó khăn, mà còn là lời cảm ơn chân thành nhất đến đội ngũ thực hiện Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Đong đầy yêu thương

Hình ảnh những ông, bà, bố mẹ nô nức cùng nhau nhận đồ ăn thay những “người thân” trong phòng một cách vui vẻ làm không khí tại Phiên Chợ Trái Tim thêm nhộn nhịp, đầm ấm như một ngày sum họp gia đình là những khoảnh khắc ấn tượng đong đầy tình yêu thương.

“Không ngờ trên thành phố xa lạ chúng tôi vẫn gặp được người giúp đỡ, nhất là được đón nhận những suất xôi sáng và cơm trưa miễn phí từ những người làm chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”. Nhờ những phần cơm đó mà tôi tiết kiệm được phần nào kinh phí. Cảm ơn chương trình, mọi người luôn dành những tấm lòng thảo thơm, vất vả chuẩn bị từng phần cơm, gửi tới cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân” - đó là sự bày tỏ đầy xúc động của chị Lục Thị Hương (huyện Mường Khương, Lào Cai).

Là một bà mẹ có con bị bệnh tim và tan máu bẩm sinh, sự vất vả khó khăn luôn bủa vây lấy chị Hương. Mỗi lần nhận được bữa cơm từ chương trình, chị như cảm nhận được một nguồn năng lượng mới, một lời an ủi giúp chị vơi đi nỗi đau và khó khăn kinh tế”.

“Bữa Cơm Yêu Thương”: Nơi kết nối yêu thương giữa những người cùng khổ- Ảnh 3.
“Bữa Cơm Yêu Thương”: Nơi kết nối yêu thương giữa những người cùng khổ- Ảnh 4.

Những người có hoàn cảnh có khó khăn như được tiếp thêm hy vọng, họ chờ đợi những phần cơm bằng một cảm xúc trân quý.

Chứng kiến quá trình bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhận từng suất cơm mỗi tuần, bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim bày tỏ: “Nhìn thấy tình cảm của bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân dù là mỗi người một quê, một hoàn cảnh tôi và những người làm chương trình thấy rất ấm lòng và tự thấy mình có trách nhiệm hơn để trao đi những suất ăn miễn phí và gắn kết những yêu thương từ những người xa lạ”.

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 57 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy (11/5) tại ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Song song đó, Chương trình "Chợ Quê" sẽ tiếp tục tổ chức bán hàng với các mặt hàng: Nông sản sạch, sản phẩm OCOP, đồ ăn sáng, ... để gây quỹ từ thiện.

Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 57 gồm có:

- Bữa sáng với xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với thực đơn: Thịt chưng mắm tép, trứng luộc, lạc xóc muối, bí xanh luộc, canh ghẹ sữa mồng tơi.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem