Hé lộ quá khứ cơ cực, từng ước có 1 cây thông Noel của sao nam ở nhà 70 tỷ đồng

Mỵ Lương Thứ năm, ngày 24/12/2020 16:25 PM (GMT+7)
"Mỗi mùa Giáng sinh về, tôi cảm thấy hân hoan và có chút hoài niệm xưa. Bởi, có quá nhiều kỷ niệm về ngày này đã mang đến những dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời tôi", ca sĩ Đoan Trường chia sẻ riêng với Dân Việt.
Bình luận 0
Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 1.

Ca sĩ Đoan Trường tự tay trang trí đón lễ Giáng sinh năm 2020 tại nhà 70 tỷ đồng.

"Noel khiến tôi cảm thấy yêu đời"

Sau hơn 30 năm làm việc và đi hát, ca sĩ Đoan Trường khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ trầm trồ vì sở hữu khối tài sản "khủng". Căn nhà ở trung tâm TP.HCM của anh với tổng diện tích sử dụng 700 m2 được định giá 70 tỷ đồng. Dù được nhiều người hỏi mua nhưng nam ca sĩ đều từ chối vì sở thích sống dạng nhà phố. Trước thềm đón Giáng sinh 2020, giọng ca "Tình phiêu lãng" hé lộ những điều ít người biết về anh trong ngày lễ đặc biệt này. 

Đoan Trường tâm sự: "Đối với tôi, Giáng sinh bao giờ cũng gợi lại những kỉ niệm buồn, vui đáng nhớ trong cuộc đời mình. Ngày còn nhỏ, gia đình tôi còn nghèo và cơ cực trong căn nhà cấp 4 dột nát, cuộc sống thiếu trước hụt sau, cái ăn còn khó nói chi đến mơ ước có một cây Noel trang trí trong nhà. 

Từ khi sang Nga du học, tôi mới có thói quen trang trí cây Noel trong phòng mình cho đến tận hôm nay. Mỗi lần đi du lịch tôi lại "tha" về nhiều đồ trang trí linh tinh để bày biện trong mùa Giáng sinh. Tôi tự tạo ra niềm vui cho mình bằng cách đi xem lễ Noel về trên xứ đạo và mời vài nghệ sĩ thân thiết như diễn viên Hiền Mai đến nhà phụ giúp trang hoàng những dây đèn, dây cờ, cây thông và hang đá. Không khí vui tươi đầy sức sống của mùa Noel khiến tôi cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn". 

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 2.

Ca sĩ Đoan Trường thường đi du lịch nước ngoài đúng vào dịp lễ Giáng sinh.

Nhắc đến những kỷ niệm trong ngày lễ Giáng sinh, ca sĩ Đoan Trường hào hứng cho biết: "Tôi đi hát từ lúc còn sinh viên tại Nga từ những năm 1990 nhưng mãi đến năm 1999, tôi mới chính thức được công nhận tại Việt Nam. Còn nhớ vào đúng đêm Giáng sinh ngày 24/12/1999, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã "mạo hiểm" giới thiệu 4 gương mặt ca sĩ trẻ gồm: Lam Trường, Đoan Trường, Vân Trường, Đan Trường trong chương trình ca nhạc "Hoài cảm những vì sao mơ ước" tại một sân khấu lớn và chuyên nghiệp nhất lúc bấy giờ là Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). 

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được vinh dự đứng chung trên một sân khấu lớn nhất nước với các ngôi sao ca nhạc thời điểm đó. Cho nên, tôi cũng nhanh chóng thu hút sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Chiếc áo tôi mặc hát hôm đó tôi luôn giữ gìn mãi cho đến tận bây giờ như là một kỉ niệm đáng nhớ".

img
img

Chiếc áo ca sĩ Đoan Trường mặc trong đêm Giáng sinh năm 1999 vẫn được anh giữ gìn.

Chia sẻ thêm về quá khứ từng là sinh viên du học tại Nga, Đoan Trường thừa nhận nỗi sợ với anh chính là mùa đông tại xứ sở bạch dương vì thời tiết lạnh giá đến – 20 độ C nên không thể ra ngoài dạo chơi được. "Nước Nga thường đón lễ Giáng sinh rất thú vị vì ngày này được tổ chức bắt đầu từ mùng 7/1 hằng năm, tức là sẽ muộn hơn 13 ngày khi so với lễ Giáng sinh của các nước theo đạo Công giáo (25/12). 

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 4.

Nam ca sĩ nhớ mãi những kỷ niệm về lễ Giáng Sinh tại Nga.

Năm đầu tiên sang đó, tôi quyết định tự mình vào cánh rừng thông chặt những cành cây mang về phòng trang hoàng. Sau đó, tôi đã bị lạc và không thể tìm được đường ra vì mùa đông trời tối rất nhanh. Mãi gần đến nửa đêm, các bạn người Nga cùng phòng mang theo đèn pin vào rừng mới tìm thấy tôi nhưng ký túc xá đã đóng cửa nên phải trèo cửa sổ bếp ăn để vào phòng và không thể mang được cây thông vào nhà. Sáng hôm sau khi tôi quay lại thì cây thông đã biến mất. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được cây thông thật ngoài đời. Tôi vẫn nhớ như in đó là ngày 24/12/1988".

Nhận 12 show "hát từ sáng đến tối"

Nam ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng cũng không quên khoảng thời gian anh "Bắc tiến" và những show diễn được diễn ra đặc biệt đúng ngày lễ Giáng sinh tại Hà Nội. "Đã có những ngày Giáng sinh tôi phải hát 12 show từ sáng đến tối tại các sân khấu lớn, nhỏ trong nội thành và ngoại thành Sài Gòn. Tôi từng là ca sĩ miền Nam đầu tiên "Bắc tiến" và không ngại chinh phục những khán giả "khó tính" vào khoảng những năm 2000. Hầu hết các ngày Giáng sinh hay lễ Tết quan trọng tôi đều được mời làm chương trình riêng, hát khoảng 15 bài tại các sân khấu ca nhạc, phòng trà, câu lạc bộ tại miền Bắc. 

Tận sâu trong trái tim mình, tôi luôn cám ơn và tri ân các khán giả miền Bắc đã cho tôi những nấc thang đầu tiên thành công tại nơi đây. Tôi luôn luôn nhận hát ở Hà Nội trong dịp này vì thích cái rét tê tái mùa Giáng sinh. Tôi vẫn nhớ mãi tiếng chuông Nhà thờ Lớn Hà Nội ngân nga trên góc phố nhỏ, khép mình trong những ô cửa ngập tràn ánh đèn lấp lánh, bên những tách trà đặc quánh bốc khói thơm lừng", Đoan Trường kể.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 5.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 6.

Hình ảnh ca sĩ Đoan Trường tích cực nhận show diễn đúng ngày lễ Giáng sinh tại Hà Nội.

Sống lại những kỷ niệm Noel

Ngoài sự nghiệp ca hát, công việc kinh doanh và làm việc cho các tập đoàn ở nước ngoài, ca sĩ Đoan Trường có dịp đi đến 30 nước trên thế giới với 60 thành phố lớn, nhỏ. Cũng vì sở thích du lịch, nam ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng được trải nghiệm, được sống trong bầu không khí lễ Giáng sinh ở khắp nơi trên thế giới. "Có những mùa Giáng sinh đã đi qua trong cuộc đời tôi. Tôi không thể quên được cảnh chen chân ở hang đá Bê-lem náo nhiệt và ồn ào tại Palestine, nơi Chúa sinh ra đời; lặng lẽ khép mình trong một giáo đường tại Ý để nghe những bài thánh ca bất hủ; đêm đông co ro với điếu thuốc trên môi giữa quảng trường Thời đại rực rỡ đèn hoa tại Mỹ; cô đơn bên cầu Westminster nhìn ra sông Thames tại nước Anh, đợi chờ tháp chuông Big Ben gõ nhịp. 

Tôi nhớ mãi những đêm thật im lặng, thanh vắng đến nỗi nghe cả mùi vị mùi gỗ thông tí tách cháy thơm lừng trong lò sưởi ở căn nhà ngoại ô nước Đức. Tôi nhớ cảm giác bụng đói vẫn cố bước đi trên con đường băng tuyết phủ kín lối tại Nga khi đi hát về. Quên sao được giây phút cưỡi xe tuần lộc đi tìm ông già Noel trong truyền thuyết tại Phần Lan hay ngồi nhâm nhi tách chocolate nóng bên dòng sông Seine tại Pháp. Có những mùa Giáng sinh cùng đám bạn trượt tuyết trên dãy núi Apls hùng vĩ ở Thụy Sĩ...", giọng ca "Tình phiêu lãng" kể.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 7.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng chụp ảnh kỷ niệm tại hang đá Bê-lem (Palestine), nơi Chúa sinh ra đời.

Clip: Ca sĩ Đoan Trường ghé thăm hang Bêlem tại Palestine.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 9.

Hình ảnh Đoan Trường trong một giáo đường tại Ý đúng ngày lễ Giáng sinh.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 10.

Ảnh nam ca sĩ đón Noel ấm áp, an lành tại Đức.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 11.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 12.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 13.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng du lịch 30 nước khiến fan ngưỡng mộ.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 14.

Sau khoảng thời gian 10 năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để đi làm cho các tập đoàn nước ngoài, ca sĩ Đoan Trường nhớ lại khoảnh khắc được "cháy" hết mình với khán giả vào dịp Giáng sinh 2018. Trong ảnh, nam ca sĩ tình tứ bên cô em gái thân thiết, diễn viên Phi Thanh Vân.


img
img

Chia sẻ hình ảnh trang trí chuẩn bị đón lễ Giáng sinh 2020 trong ngôi nhà giá trị 70 tỷ đồng, ca sĩ Đoan Trường cho biết hang đá được anh mua từ hang Bêlem (Palestine), nơi Chúa sinh ra đời.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 16.

Ca sĩ có nhà 70 tỷ đồng với ký ức Noel buồn, vui, đáng nhớ - Ảnh 17.

Ca sĩ Đoan Trường tiết lộ, anh không theo đạo Công giáo nhưng vẫn muốn được sống trong bầu không khí lễ Giáng sinh. "Lý do tôi đi du lịch ở nước ngoài đúng vào những dịp Noel vì tôi thích không khí cũng như cách trang trí của các nước trong ngày đặc biệt này. Năm nay có lẽ cũng là lần hiếm hoi tôi ở nhà không đi du lịch vì giữ an toàn trước dịch Covid-19", nam ca sĩ cho biết. (Ảnh: Hải Long)




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem