Ca sĩ mê bóng đá dự đoán kết quả Euro 2020

Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 03/07/2021 06:00 AM (GMT+7)
Là các ca sĩ mê đá bóng, sinh hoạt tại CLB bóng đá Chân tình, thường xuyên đấu giao hữu gây quỹ từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, ca sĩ Lương Gia Huy, Châu Gia Kiệt, Lâm Vũ đã chia sẻ với Dân Việt những dự đoán về chung kết Euro 2020.
Bình luận 0
Ca sĩ mê bóng đá dự đoán kết quả Euro 2020 - Ảnh 1.

Lương Gia Huy dự đoán đội Italia sẽ vô địch vì kỹ thuật tốt. Ảnh: NVCC.

- Mùa Euro 2020, các anh dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng?

Lương Gia Huy: Sau những ứng cử viên Pháp, Đức, Bồ Đào Nha đều về nuớc hết thì tôi dự đoán đội Italia sẽ vô địch vì kỹ thuật tốt, đội tuyển trẻ, dai sức.

Lâm Vũ:  Tôi lại cho rằng đội Anh có lợi thế sân nhà sẽ thắng cuộc, bên cạnh đó cách đá có chiến lược, lực lượng cầu thủ đồng đều. Vì vậy, đội Anh vững tâm lý, thêm "địa lợi nhân hòa" nên tôi tin rằng Anh sẽ chiến thắng.

Châu Gia Kiệt: Nếu là trận chung kết sớm giữa Bỉ và Italia thì tôi sẽ chọn Bỉ vì tài năng của các cầu thủ được chứng tỏ qua từng trận đấu rồi.

- Theo các anh,  Đan Mạch có thể tái hiện kỳ tích năm 1992 không?

Lương Gia Huy: Không, vì Đan Mạch không có chiều sâu, các đội tuyển không đồng đều, để vào sâu thì đội chính và đội dự bị phải đồng sức ngang tài, Đan Mạch không có điều này.

Lâm Vũ: Đan Mạch vào tới vòng này cũng là kỳ tích rồi vì đội hình tốt nhưng không có nhân tố tạo đột biến nên không thể lập lại kỳ tích xưa.

Châu Gia Kiệt: Tôi đồng ý với Lâm Vũ và Lương Gia Huy điều này, đội Đan Mạch cũ đã qua đỉnh vinh quang rồi, với đội hình hiện nay thì không thể lập lại kỳ tích.

Ca sĩ mê bóng đá dự đoán kết quả Euro 2020 - Ảnh 2.

Châu Gia Kiệt chọn Bỉ vì tài năng của các cầu thủ. Ảnh: NVCC

- Giữa Bỉ và Italia vào chung kết sớm, nhóm các anh dự đoán đội nào  sẽ đi tiếp?

Lương Gia Huy: Nếu Anh thắng Ukraina 1 trận nữa thì Anh vào trong, thì khả năng cao cả hai sẽ tranh chung kết

Lâm Vũ: Tôi rất tiếc cho Bỉ khi vào tứ kết mất 2 nhân tố trụ cột do bị chấn thương vòng 1/8 nên vào trong tứ kết mất trụ cột sẽ bất lợi nên khả năng Italia sẽ đi tiếp.

Châu Gia Kiệt: Đúng vậy, tôi dự đoán Bỉ sẽ là đội đi tiếp.

- Các anh có cảm thấy tiếc nuối cho những đội bóng mạnh bị loại khỏi Euro 2020 như Đức, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha?

Lương Gia Huy: Pháp bị loại do chủ quan, coi thường đối thủ. Khi dẫn 3-1 vẫn chủ quan, HLV cũng không nhạy thay người có lối đá phòng thủ nên bị thua. Bồ Đào Nha bị loại vì gặp đối thủ mạnh. Hà Lan có HLV sai lầm chiến thuật và lực lượng cầu thủ dự bị không có chiều sâu. Tây Ban Nha cũng là một ẩn số vì đá vòng trong hay hơn vòng đầu.

Lâm Vũ: Tôi thấy đội Đức và Hà Lan chuyển giao thế hệ, có lối đá 1 người mà bóng đá là 11 người. Tôi tiếc cho Pháp là "ngông" xem thường đối thủ. Cách đá không tôn trọng đối thủ, hớ hênh, điều này không có gì tiếc vì có vào sâu cũng sẽ bị loại. Bồ Đào Nha thì có những nhân tố đã già, chỉ có một vài ngôi sao nhưng không kết nối nhau thì cũng không làm nên chuyện được.

Châu Gia Kiệt: Tôi rất tiếc cho đội Đức, Bồ Đào Nha và Pháp. Những đội này tôi rất hâm mộ nhưng năm nay các cầu thủ đã không còn giữ phong độ trên sân cỏ rồi!

Ca sĩ mê bóng đá dự đoán kết quả Euro 2020 - Ảnh 3.

Lâm Vũ cho rằng đội Anh có lợi thế sân nhà sẽ thắng cuộc. Ảnh: NVCC

- Dõi theo các trận đấu, theo ý kiến cá nhân của mỗi anh: Ai sẽ là vua phá lưới?

Lương Gia Huy: Hiện tại, vẫn chưa ai vượt qua Ronaldo đã có 5 bàn thắng. Phải xem các đội nào vào vòng trong mà có cầu thủ đang dẫn 4 bàn thắng, được vào trong thì mới hy vọng giành danh hiệu "vua phá lưới" hiện thời của Ronaldo. Tuy nhiên, Huy rất ngưỡng mộ Ronald vì tinh thần vượt khó và khả năng chế ngự cao, chế độ ăn uống tập luyện khoa học, 36 tuổi mà chạy khỏe, phong độ như cầu thủ 18-19 tuổi.

Lâm Vũ: Tôi đồng ý với Huy, vua phá lưới chắc chắn là Ronaldo. Tuy nhiên vẫn còn hy vọng cho 1 cầu thủ của Cộng Hòa Sec.

Châu Gia Kiệt: Tôi dự đoán là LukaLu sẽ là vua phá lưới.

- Mùa Euro năm nay vẫn còn dịch Covid-19,  là thành viên CLB Bóng đá Chân tình, thường xuyên tham gia thi đấu giao hữu nên các anh xem ra vẫn giữ tâm trạng thưởng thức bóng đá?

Lương Gia Huy: Do dịch Covid-19 không đi hát được thì tôi có thời gian xem đá banh. Những mùa bóng trước thì tôi phải chạy show, xem đá banh trên xe luôn. Còn mùa này thì ca sĩ như người bình thường giãn cách ở nhà hưởng trọn mùa đá banh. 

Tôi hay xem đá banh với Lâm Vũ, hay chat online với Lâm Hùng. Năm nay tôi được dành trọn vẹn thời gian cho bóng đá nhưng buồn vì không có doanh thu ca hát. Tôi thấy, mùa này thì cầu thủ giàu, ca sĩ nghèo.

Lâm Vũ: Năm nay xem bóng đá khác lắm, mọi năm tôi xem bóng đá với đông đảo bè bạn. Năm nay tôi xem bóng đá trong nhà với gia đình nên không có sự nhộn nhịp sôi nổi. Tuy nhiên ở nhà mùa này là tốt và không đi hát thì có thể thức tới sáng để xem mà không lo sáng mai không có sức đi làm. Có lẽ mùa dịch Covid-19 này may mắn là chúng ta có Euro để xem nếu không sẽ buồn vì cuồng chân do giãn cách.

Châu Gia Kiệt: Năm nay xem bóng đá ở nhà buồn lắm nên mấy anh em thân thiết rủ nhau xem online, rồi nhậu online với nhau luôn. Thà buồn vậy mà an toàn cho mình và cho cộng đồng.

- Xin cảm ơn các ca sĩ đã chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem