Cậu bé từng bị hành hạ dã man Hào Anh tính xây nhà cho ba mẹ

Thứ hai, ngày 08/04/2013 12:53 PM (GMT+7)
Hào Anh dự tính sẽ dành một phần để mua miếng đất rộng 15m, dài 40m ở phường 1, TP.Cà Mau với giá 400 triệu đồng để vừa làm nhà ở, vừa cho cha mở tiệm kinh doanh cửa nhôm.
Bình luận 0

Nguyễn Hào Anh - cậu bé bị ngược đãi dã man gây xôn xao dư luận một thời ở Cà Mau - vừa bị công an tạm giữ để điều tra một vụ mất trộm. Hào Anh khẳng định mình không ăn trộm của ai hết trong khi công an cho rằng sự việc còn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bị tạm giữ vì nghi ăn trộm

 img
Hào Anh (phải) và em trai sống cùng bố mẹ tại phường 8, TP. Cà Mau.

Chị Phạm Thị Thoa, mẹ ruột của Hào Anh, cho biết sáng 26.3, Hào Anh đang làm việc tại Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau thì bị Công an phường 8 (TP.Cà Mau) đến tận nơi mời về trụ sở làm việc. Sau đó, Hào Anh bị tạm giữ tại đây cho đến chiều cùng ngày thì được giải lên Công an TP.Cà Mau.

Bà Thoa nhớ lại: “Tối 25.3, Hào Anh lãnh tiền công bốc vác được 100.000 đồng nên xin gia đình đi chơi. Khổ nỗi nó rất mê game nên đi tít mít không về. Gần sáng, có mấy chú công an đến nhà kiểm tra. Thấy không có Hào Anh ở nhà nên đề nghị gia đình đi tìm.

Tui có biểu em nó là Hào Em đi cùng với mấy chú đến tiệm game. Đến khoảng 4 giờ, Hào Anh mới về nhà ngủ tới sáng rồi dậy đi làm bình thường. Nào dè, sáng hôm đó, nó bị công an bắt luôn về tội ăn trộm. Tui xin vô người ta cũng không cho vì nói còn điều tra gì đó”.

Theo bà Thoa, đến chiều 26.3 bà mới gặp được Hào Anh trong nhà tạm giữ của Công an TP.Cà Mau. Tại đây, Hào Anh cho biết em bị giữ do mấy chú công an nghi ngờ em ăn trộm. Cùng bị giữ với Hào Anh có thêm 3 “đồng phạm” khác.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, vào tối 25.3, ông Nguyễn Trường Giang, bán tạp hóa tại phường 8, trình báo việc nhà mình bị mất 4 chiếc điện thoại di động cùng 1 nhẫn vàng. Ông Giang nghi ngờ Hào Anh lấy do thấy em chạy từ nhà ông ra đường cùng với một số đối tượng khác. Chính vì vậy, công an phường đã mời Hào Anh lên tạm giữ nhằm mục đích điều tra sự việc.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi có bắt được quả tang Hào Anh ăn trộm hay có người nào nhìn thấy Hào Anh ăn trộm không thì phía cơ quan công an không trả lời với lý do: “Vụ việc đã chuyển lên công an thành phố thụ lý, vả lại chưa có ý kiến của lãnh đạo Công an TP.Cà Mau nên chúng tôi không cung cấp được”.

Tối 26.3, Hào Anh được cơ quan công an cho về nhà. Chiều 27.3, PV Dòng Đời đến Công an TP.Cà Mau để tìm hiểu sự việc nhưng đơn vị này hẹn sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau.

Trao đổi với chúng tôi, bà Thoa khẳng định: “Tui tin Hào Anh không thể nào ăn trộm được. Nó bây giờ đã có việc làm rồi, đã có tiền xài, không đến nỗi phải khổ sở. Sau sự việc này, không biết mai mốt người ta có cho nó đi làm nữa hay không. Tội nghiệp cho đời nó, hết bị hành hạ chết đi sống lại, giờ lại bị nghi là ăn trộm. Tui thật sự rất đau lòng, không biết làm sao mà nhìn mặt xóm làng bây giờ”.

Hiện tại, không khí trong gia đình Hào Anh vô cùng ảm đạm. Bà Thoa không còn tinh thần để đi chèo đò, còn Hào Em thì bỏ luôn cơm buổi sáng.

Ước mơ phía trước

Trước Tết Nguyên đán, một số nhà báo đã giới thiệu cho Hào Anh vào làm việc tại Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau. Hào Anh khoe: “Năm nay con mua được 2 bộ đồ mới ăn tết. Mùng 2 tết vừa rồi, con mặc đồ mới cùng với anh em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội đi chơi vui lắm”.

Trình độ không có, chỉ mới học xong lớp 5, nên công việc của Hào Anh tại Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau chỉ là bốc vác. Biết hoàn cảnh Hào Anh, ai cũng thương nên thường nhường cho em những phần việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập cao hơn.

 img
Hào Anh lúc nhập viện khi bị vợ chồng chủ trại tôm hành hạ.

Dư luận phẫn nộ với đôi vợ chồng Giang-Thơm, những kẻ đã hành hạ dã man Hào Anh, bao nhiêu thì càng thương cảm hoàn cảnh của em bấy nhiêu. Chính vì vậy, rất nhiều tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã gửi tiền ủng hộ cậu bé với tổng số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Quá khứ đau buồn

Tháng 5.2010, Công an xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã giải cứu cậu bé Nguyễn Hào Anh thoát khỏi trại tôm giống do vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm làm chủ sau một thời gian dài bị các đối tượng này hành hạ dã man.

Hào Anh bị ép uống nước tiểu, dùng búa đập vào đầu, dùng kềm kẹp môi, dùng đũa than nóng chích vào người. Sau khi được giải cứu, Hào Anh đã phải nhập viện điều trị nhiều ngày trong sự bảo vệ của các cơ quan pháp luật.

Ngày 29.6.2010, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm tuyên phạt vợ chồng Giang - Thơm tổng cộng 46 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 25.11.2010, TAND tối cao tại TP.HCM xử phiên phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với Giang-Thơm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau, khi Hào Anh đúng 18 tuổi, sở sẽ chuyển toàn bộ số tiền này cho em. Hiện tại, tất cả số tiền đều được gửi tiết kiệm tại ngân hàng với tài khoản mang tên Nguyễn Hào Anh.

Cậu bé dự tính sẽ dành một phần để mua miếng đất rộng 15m, dài 40m ở phường 1, TP.Cà Mau với giá 400 triệu đồng để vừa làm nhà ở, vừa cho cha mở tiệm kinh doanh cửa nhôm. Ít học nhưng tháo vát nên Hào Anh ước mơ sẽ học được nghề sửa xe máy-ô tô.

Năm nay Hào Anh đã 17 tuổi. Còn một năm nữa là cậu bé bị hành hạ ngày nào sẽ được nhận số tiền hơn 700 triệu đồng. Chính vì vậy, nhiều người gọi vui em là “chàng trai triệu phú". Có lẽ những sóng gió của cuộc đời đã hun đúc Hào Anh thành một người khá chững chạc so với tuổi.

Hằng ngày, sau khi đi làm về, em lại lo việc đi chợ, nấu cơm cho cả gia đình. Thi thoảng em cũng đi nhậu với những người bạn nhưng hàng xóm chưa bao giờ nghe gia đình này to tiếng với nhau.

Nhận được thông tin liên quan đến Hào Anh, bà Nguyễn Thu Nguyệt, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau - nơi tiếp nhận Hào Anh những ngày đầu mới xuất viện - cho rằng rất khó tin khi nói Hào Anh là kẻ ăn trộm.

Còn bà Nguyễn Thị Hoàng, một mạnh thường quân từng giúp đỡ Hào Anh thở dài: “Tội nghiệp thằng nhỏ, có hay không chuyện nó ăn trộm không quan trọng bằng việc đối xử với nó ra sao. Nếu đúng Hào Anh có ăn trộm thật thì chuyện này cũng có một phần lỗi của các đoàn thể địa phương nơi em cư trú, vì đã thiếu quan tâm đến một đứa bé từng bị hành hạ dã man cả thể xác lẫn tinh thần”.

P,V (Dòng Đời)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem