Câu chuyện tình xúc động của người đàn ông bán dầu lạc

Thứ tư, ngày 05/02/2014 19:00 PM (GMT+7)
Vợ bị suy thận nặng cần phẫu thuật ngay nhưng gia cảnh khó khăn nên người đàn ông đã quỳ gối trên đường cầu xin mọi người mua dầu ủng hộ để có tiền chữa bệnh cho vợ.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, người dân Hà Nam, Trung Quốc xôn xao câu chuyện một người đàn ông bán dầu quỳ trên phố xin mọi người mua hàng để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Khi phóng viên tìm đến, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một xe đẩy chứa đầy các can dầu lạc, tấm biển viết kín chữ và người đàn ông quần áo lam lũ đang quỳ cạnh đó.

Theo lời kể của người dân xung quanh, cứ 7 giờ sáng người đàn ông này đã có mặt ở đây và quỳ như thế suốt cả ngày, chỉ khi có người hỏi mua dầu mới ngẩng đầu lên. Người đàn ông này quỳ thẳng lưng cả ngày như một pho tượng, cứ cúi đầu trầm mặc như hoàn toàn đắm chìm trong bi thương của bản thân, không hề có phản ứng tiếng bước chân của người đi lại ven đường hay xe cộ qua lại.

Cơ Xuân Lợi quỳ gối bên đường để bán dầu lạc
Cơ Xuân Lợi quỳ gối bên đường để bán dầu lạc

Chữ viết trên tấm biển phân trần rất rõ gia cảnh cũng như giải thích hành động của người đàn ông nghèo khổ này. Nhan đề của tấm biển được viết rất to “Quỳ gối mời mua dầu”.

Sau đó là những lời kể: “Vợ tôi bị suy thận, mỗi ngày phải chạy thận nhân tạo tốn kém rất nhiều tiền. Bác sĩ còn nói để cứu được vợ tôi thì phải làm phẫu thuật ghép thận, chi phí 500 – 600 ngàn nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ VNĐ), đường cùng tôi mới phải nghĩ ra hạ sách này. Xin mọi người mua giúp một thùng dầu đi, hai con trai tôi còn cần có mẹ, tôi cũng không thế sống thiếu cô ấy. Tôi dập đầu đa tạ các vị, cảm ơn đại ân đại đức của các vị. Cam đoan là dầu lạc tinh khiết, hàng giả cả nhà tôi chết”.

Những câu thề giản dị, chất phác của người đàn ông này khiến những ai đọc xong đều cảm thấy xúc động và chua xót.

Được biết, người đàn ông này tên là Cơ Xuân Lợi (43 tuổi) và vợ Lý Diễm Linh đều là người huyện Thanh Phong. Trước khi đi bán dầu, anh Cơ làm công nhân trong một nhà máy lắp ráp linh kiện, vợ anh ở nhà làm ruộng, chăm con và bố chồng đã ngoài 70. Cuộc sống không tính là khá giả nhưng cũng rất yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng, khi chị Lý bị bệnh đột ngột khiến cái hạnh phúc giản dị ấy bị xáo trộn hoàn toàn.

Đầu tháng 9/2013, chị Lý trong lúc đang làm việc nhà thì đột nhiên choáng váng. Hai người đưa nhau đến bệnh viện thành phố kiểm tra thì phát hiện chị đã bị suy thận nặng.

Từ đó, anh Cơ nghỉ việc, theo vợ chuyển hết từ bệnh viện thành phố sang bệnh viện tỉnh, rồi đến bệnh viện Bắc Kinh để điều trị. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã tiêu hết hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu VNĐ). Không cách nào kham nổi khoản phí chữa bệnh khổng lồ, đến đầu tháng 11, anh Cơ đành đưa vợ về Bộc Dương chạy thận nhân tạo và chuẩn bị làm phẫu thuật.

Kể chuyện mà anh rơm rớm nước mắt: Phí phẫu thuật là 500.000 nhân dân tệ (NDT), sau đó còn mất phí điều trị sau phẫu thuật vào khoảng 200.000 NDT. Đi vay mượn hết họ hàng, người quen và dốc hết của cải trong nhà thì cũng vẫn cách con số 700.000 rất xa. “Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi có tay nghề, tôi có thể tự chiết xuất dầu lạc tại nhà rồi mang đi bán, mỗi can lãi được 20 NDT, ngày nào may mắn cũng được hơn 100 NDT. Chỉ cần có thể kiếm đủ tiền cho vợ phẫu thuật, phải làm gì tôi cũng làm” – anh Cơ quả quyết.

Hàng ngày, anh Cơ phải dậy từ 5 giờ sáng làm hết việc nhà, chuẩn bị cơm nước cho cả ngày, đưa con đi học rồi đi bán dầu đến tận chiều tối. Nhiều lúc vợ anh muốn từ bỏ, nhưng anh không đồng ý. Anh kiên quyết, dù chỉ còn một tia hy vọng, anh cũng sẽ cố gắng đến cùng.

Báo Đất Việt (Theo Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem