Cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh đi bưng nước, làm shipper... duy trì cuộc sống

Cao Oanh - Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 30/10/2021 18:10 PM (GMT+7)
Vì chưa thể giải quyết dứt điểm hợp đồng với CLB Than Quảng Ninh, nên nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng này phải chấp nhận làm những công việc lao động phổ thông để duy trì cuộc sống...
Bình luận 0

Theo thông tin mà Dân Việt tìm hiểu, CLB Than Quảng Ninh đã quyết định dừng mọi hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm và đã thanh lý xong hợp đồng với 30 cầu thủ thuộc biên chế đội 1.

Tuy vậy hiện tại, đội bóng đất mỏ vẫn đang gặp những vướng mắc về việc thanh lý hợp đồng với các cầu thủ ở đội U19 và U21. Thậm chí, nhiều cầu thủ trẻ do chờ đợi quá lâu đã tính đến việc từ bỏ sân chơi chuyên nghiệp để đầu quân cho các đội bóng phủi, một số cầu thủ có kỹ thuật khéo léo thì được mời thử việc ở sân chơi futsal, số còn lại thì đành chấp nhận làm những công việc lao động phổ thông để duy trì cuộc sống.

Cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh đi đá phủi, tập futsal...để duy trì cuộc sống - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh đang rất mịt mờ về tương lai của mình (Ảnh SPORT).

Chia sẻ với PV Dân Việt, cầu thủ trẻ Đoàn Văn Quý của CLB Than Quảng Ninh đã bày tỏ những nỗi niềm và đang không biết tương lai sẽ đi về đâu sau khi đội bóng giải thể. Văn Quý bộc bạch: "Với em lúc này, sự hụt hẫng, buồn chán và tâm trạng đang cảm thấy rất trống vắng khi không có sự lựa chọn hay quyết định về tương lai.

Em phải chia sẻ thật là trong thời gian không được chơi bóng, em chỉ ở nhà phụ giúp mẹ hái rau ra chợ bán, đi bê nước giao cho cửa hàng tạp hóa, một ngày thu nhập được 200.000 đồng, đi làm từ 7 giờ sáng đến tận 8-9 giờ tối mới về, công việc mệt mỏi lắm. Đi giao nước còn không được ngủ trưa, khiến sức khỏe em luôn bị đặt trong tình trạng thiếu ngủ.

Mọi người cũng hiểu, bóng đá với những cầu thủ như chúng em là cuộc sống, không có bóng đá em không còn là chính mình. Hiện tại, CLB vẫn đang nợ em 50 triệu tiền lương và chưa có động thái gì về việc sẽ giải ngân, em lại chưa có tích lũy như các anh ở đội 1, nên phải mưu sinh bằng đủ nghề để có thu nhập trang trải cuộc sống".

Một cầu thủ thuộc đội U19 Than Quảng Ninh là Nguyễn Anh Tuấn cũng đã phải đi làm shipper để kiếm thêm thu nhập. Anh Tuấn chia sẻ, một ngày nếu chăm chỉ cũng sẽ nhận được 200.000 -300.000 đồng, tuy thời gian làm việc tự do nhưng cũng khá vất vả vì thời tiết nắng mưa thất thường. Ngoài thời gian làm việc, cầu thủ này vẫn duy trì đam mê tại sân bóng phủi gần nhà và tập chạy bộ nhằm cải thiện thể lực để chờ cơ hội trở lại sân chơi chuyên nghiệp.

Trong thời gian tới, nếu như hoàn tất thủ tục lấy được giấy thanh lý từ CLB, Anh Tuấn cho biết sẽ tìm kiếm thử thách và xin thử việc ở những đội bóng hạng Nhất hoặc hạng Nhì.

Cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh đi đá phủi, tập futsal...để duy trì cuộc sống - Ảnh 3.

Cầu thủ Nguyễn Văn Điều sẵn sàng chuyển hướng sang một môi trường khác nếu như không có đội bóng nào tại V.League liên hệ (Ảnh SPORT).

Khác với 2 người đồng đội trên, Nguyễn Văn Điều là cầu thủ mới được đôn lên đội 1. Dù đã được giới thiệu và liên hệ với rất nhiều đội bóng, nhưng hiện tại chưa có CLB nào trả lời và đưa ra tín hiệu muốn sở hữu tiền vệ này.

Văn Điều cũng thẳng thắn tâm sự: "Những cầu thủ trẻ như em chưa xây dựng được tên tuổi nên rất khó để có thể ngay lập tức nhận được sự đồng ý khi xin thử việc. Dù đã được giới thiệu bởi những người thầy cũ, nhưng các đội vẫn đang rất mơ hồ về năng lực của em vì chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Nói thật, đã có những thời điểm em đã suy nghĩ rằng, nếu không có đội bóng nào tại V.League để ý đến mình, em sẽ về chuyển hướng sang làm công tác huấn luyện tại những trung tâm bóng đá cộng đồng, thậm chí tìm kiếm thử thách ở những sân chơi phủi hay futsal để thỏa mãn đam mê cũng như có được một nguồn thu nhập ổn định".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem