CĐV Anh chi 350 triệu bảng để "nhậu" khi xem đội nhà thua Pháp tại World Cup 2022

Chủ nhật, ngày 11/12/2022 14:10 PM (GMT+7)
Người hâm mộ ĐT Anh chi 350 triệu bảng để uống bia, rượu trong khi xem trận tứ kết World Cup 2022.
Bình luận 0

Theo công ty nghiên cứu GlobalData, người hâm mộ ĐT Tam sư đã "đóng đô" tại hơn 30.000 quán rượu trên khắp đất nước Anh và chi 350 triệu bảng để uống bia, rượu trong khi xem trận tứ kết World Cup 2022.

Các quán rượu đã mở cửa cho trận đấu loại trực tiếp giữa Anh với Pháp khiến doanh số bán bia tăng vọt 50%. Đây cũng được nhận định là ngày bận rộn nhất của các quán nhậu, kể từ tháng 12/2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Theo thống kê, có khoảng 23 triệu người đã xem trận đấu giữa ĐT Anh với ĐT Pháp của Didier Deschamps. Đây là con số khán giả ấn tượng, cũng là lượng  người xem truyền hình thể thao lớn nhất tại Anh kể từ trận chung kết Euro 2020 năm ngoái, với 31 triệu người xem trận Tam sư thua Italia trong loạt sút luân lưu.

Người Anh chi 350 triệu bảng mua bia khi xem đội nhà bị Pháp đánh bại tại World Cup 2022

Người Anh chi 350 triệu bảng mua bia khi xem đội nhà bị Pháp đánh bại tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Người Anh thất vọng khi đội tuyển quốc gia bị loại khỏi World Cup 2022. (Ảnh: The Sun).

Hiệp hội Bia và Quán rượu Anh cho biết việc trận đấu bắt đầu vào giờ "hoàng đạo" (19h) đã khiến những người đam mê thể thao và bia rượu tới quán sớm hơn và ở lại lâu hơn bình thường. Doanh số bán quán rượu tăng đột biến bất chấp tình trạng băng tuyết, khiến người hâm mộ không thể nào ra đường hoặc các tụ điểm công cộng để xem bóng đá, thay vào đó sẽ đi bộ đến quán rượu địa phương của họ.

Đặc biệt, một quán bar ở Birmingham đã bị chế giễu trên mạng xã hội, sau khi họ sử dụng bóng bay ba màu màu đỏ, trắng và xanh cho sự kiện này, vô tình trùng với ba màu trên lá cờ của Pháp.

Người hâm mộ ĐT Anh, Harry Barnes nói với The Sun: "Thật nực cười khi họ mang theo những quả bóng bay có màu sắc của Pháp để ủng hộ đội tuyển Anh. Có vẻ như các nhân viên đã không nhận ra đó là đội tuyển Anh thi đấu chứ không phải Vương quốc Anh."

Cựu ngôi sao của ĐT Anh Teddy Sheringham, 56 tuổi và David Seaman, 59 tuổi, là một trong số những khách mời tại một địa điểm xem công cộng, tại đây, những người ủng hộ hát những bản karaoke nổi tiếng như "Freed From Desire" trước khi trận đấu bắt đầu.

Khoảng 7.000 vé đã bán hết tại khu vực người hâm mộ ở Manchester, trong khi 2.000 người hâm mộ kéo đến Boxpark ở Wembley, Tây London.

Hơn 1.300 cổ động viên ở Newcastle đã xếp hàng hàng giờ đồng hồ trong điều kiện lạnh cóng sau khi tập trung sớm nhất là 1 giờ chiều, sáu tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Quản lý khu vực người hâm mộ Tom Brodie, 28 tuổi, cho biết: "Chúng tôi đã đặt thêm bia đặc biệt cho trận đấu. Hầu hết nó đã bị đổ trên sàn nhà. Chúng tôi đã bán được hơn 3.000 cốc trước khi trận đấu bắt đầu.

Những ly bia liên tiếp được gọi khi đội trưởng Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền sấm sét ở phút 54. Bàn thắng giúp Kane trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho ĐT Anh, "chung mâm" với Wayne Rooney, người cùng có 53 bàn thắng.

Người Anh chi 350 triệu bảng mua bia khi xem đội nhà bị Pháp đánh bại tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

David Beckham thất vọng khi ĐT Anh thua trận. (Ảnh: The Sun).

Nhưng anh ấy không thể giúp Anh đi tiếp khi bỏ lỡ quả phạt đền thứ hai và khiến cựu đội trưởng ĐT Anh David Beckham phải tỏ ra chán nản trên khán đài.

Các nàng Wags, trong đó có bạn gái của Kyle Walker, Annie Kilner - tất cả đều mặc áo ĐT Anh để cổ vũ cho bạn trai, chồng của họ, cũng không giấu nổi sự thất vọng.

Người Anh chi 350 triệu bảng mua bia khi xem đội nhà bị Pháp đánh bại tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Bạn gái cầu thủ Kyle Walker ôm mặt tiếc nuối trên khán đài. (Ảnh: The Sun).

Nhưng Paris đã bùng nổ với niềm vui đêm qua khi đám đông ăn mừng chiến thắng trước ĐT Anh. Các bản quốc ca, "La Marseillaise" và "Allez Les Bleus", có thể được nghe thấy trên các đường phố lạnh cóng của thủ đô.

Caroline Milou, 30 tuổi, gạt những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má, quện vào ba màu đỏ, trắng và xanh lam từ lá cờ cô vẽ trên mặt.

Cô nói: "Nếu chúng tôi có thể đánh bại đội tuyển Anh, dĩ nhiên Pháp có thể giành cúp. Chúng tôi yêu nước Anh, nhưng đây là đêm của chúng tôi!".

Caroline đang ăn mừng trong quán rượu Frog & Rosbif, nơi có khoảng 300 người hâm mộ của cả hai quốc gia trong suốt trận đấu.

Luc Roncayloco, 21 tuổi, cho biết: "Đó là đêm của chúng tôi! Tôi rất hạnh phúc. Mbappe xuất sắc, nhưng Giroud cũng vậy. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời."

Người hâm mộ ĐT Anh, Autumn Lumb, 26 tuổi, đang ở trong quán rượu với lá cờ Anh phủ quanh người. Cô không giấu nổi sự thất vọng và nói: "Tôi biết anh ta sẽ sút hỏng, ngay khi Kane bước lên thực hiện quả phạt đền".

George Pittard, 26 tuổi, đến từ London, cho biết: "Thật sự thất vọng nhưng được mong đợi. Kane đã ghi một bàn, nhưng sau đó bỏ lỡ cơ hội tiếp theo".

Trong khi đó, hàng trăm người hâm mộ Pháp đã đổ về trung tâm London để cổ vũ cho Les Bleus bằng một ứng dụng có tên Frogs in London. Ứng dụng này đã tổ chức một buổi chiếu đặc biệt tại Zoo Bar ở Quảng trường Leicester, nơi đã được hơn 700 người Pháp ở nước ngoài "tiếp quản".

Cờ ba màu được treo trên các bức tường trong khi những người đánh cược say sưa ăn tối với đồ ăn và thức uống của Pháp.

Yohann Proveur, 29 tuổi, sống ở South Kensington, cho biết: "Tôi sống ở Anh và có những người bạn người Anh, nhưng hôm nay tôi đã nói tiếng Pháp hoàn toàn".

Theo thống kê của Shopmium, phần lớn người hâm mộ bóng đá tại Anh đã thay đổi thói quen ăn uống vì World Cup. 59% người được hỏi cho biết họ sẽ ăn uống khác đi vào những ngày diễn ra trận đấu, với gần 1/3 (30%) gọi đồ từ quán ăn về nhhaf và 15% mua đồ ăn sẵn để có thể tập trung vào trận đấu. Tuy nhiên, thói quen ăn uống thay đổi này chỉ được ăn ở nhà là chính. Chỉ có 6% có kế hoạch đi ăn ở quán rượu hoặc nhà hàng.

Pizza là bữa ăn trong ngày thi đấu yêu thích của Vương quốc Anh với 70% nói rằng nó sẽ là món họ chọn, với 55% ăn kèm với đồ ăn nhẹ. Phụ nữ có kế hoạch ăn uống lành mạnh hơn, với 44% gọi món salad và/hoặc sushi so với chỉ 31% ở nam giới. Phụ nữ ít gọi bánh mì kẹp thịt hơn (50% so với 60% ở nam giới).

Bia được coi là thức uống ưa thích của người hâm mộ bóng đá nam, với ba phần tư (78%) nói rằng họ sẽ uống rượu nhẹ, bia hoặc rượu táo trong suốt trận đấu. Người Anh sẽ mua trung bình 15 lon hoặc chai mỗi trận đấu mặc dù một thiểu số đáng kể (8%) sẽ mua được 30 lon hoặc nhiều hơn. Trong nhóm này, 29% cứng rắn nói rằng điều này là hoạt động bình thường của họ trong ngày.

Phương Việt (The Sun)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem