Chân dung cô bé cửu vạn "khờ" nhỏ tuổi nhất chợ Long Biên

Thứ hai, ngày 04/04/2022 10:59 AM (GMT+7)
Nguyễn Thị Nhung (16 tuổi) cùng mẹ bươn trải kiếm bữa ăn nơi đất khách quê người từ năm em 4 tuổi. Mặc dù mắc chứng bệnh chậm phát triển trí tuệ và không biết chữ nhưng hàng ngày em vẫn phụ mẹ làm cửu vạn tại khu chợ Long Biên (Hà Nội).
CÔ BÉ CỬU VẠN NHỎ TUỔI NHẤT CHỢ LONG BIÊN VÀ NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ VỀ ĐỨA CON KHỜ DẠI - Ảnh 1.

Mỗi tối, Nhung theo mẹ làm cửu vạn ở chợ Long Biên. Công việc bắt đầu từ lúc 20h đến 6h sáng ngày hôm sau, thu nhập của 2 mẹ con chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng/tối.

CÔ BÉ CỬU VẠN NHỎ TUỔI NHẤT CHỢ LONG BIÊN VÀ NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ VỀ ĐỨA CON KHỜ DẠI - Ảnh 2.

Nhung mắc chứng bệnh chậm phát triển, khó khăn trong giao tiếp, nên em không thể đi học như những người bạn khác. Mẹ của em, bà Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, quê Hà Nam) cho em đi học 4 năm, hai năm lớp mẫu giáo và hai năm lớp 1, nhưng đến lớp em không thể tiếp thu kiến thức và không tập trung học tập nên mẹ đã cho Nhung nghỉ học.

CÔ BÉ CỬU VẠN NHỎ TUỔI NHẤT CHỢ LONG BIÊN VÀ NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ VỀ ĐỨA CON KHỜ DẠI - Ảnh 3.

Tuy nhận thức chỉ như đứa trẻ 3 tuổi, nhưng Nhung lúc nào cố gắng để giúp đỡ mẹ những công việc đơn giản tại chợ Long Biên và phòng trọ.

CÔ BÉ CỬU VẠN NHỎ TUỔI NHẤT CHỢ LONG BIÊN VÀ NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ VỀ ĐỨA CON KHỜ DẠI - Ảnh 4.

“Trước đây, khi chỉ có mỗi đôi quang gánh để đi gánh hàng, tôi buộc thêm một cái dây thừng để em Nhung bám vào đó, mẹ đi đâu thì em đi theo. Từ năm 10 tuổi em đã có thể phụ mẹ đẩy xe hàng, vì thế mà cũng kiếm được nhiều tiền công hơn", bà Nguyễn Thị Dung trải lòng.

CÔ BÉ CỬU VẠN NHỎ TUỔI NHẤT CHỢ LONG BIÊN VÀ NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ VỀ ĐỨA CON KHỜ DẠI - Ảnh 5.

Bà Dung cũng nói thêm, nhà chỉ có hai mẹ con, nên không yên tâm để con bé ở nhà một mình. "Nhung nó khờ dại, chả biết gì nên tôi không an tâm để đi làm được. Thấy con cứ phải thức đêm hôm cùng với mình cô cũng xót lắm, nhưng không còn cách nào khác”, bà rơm rớm nước mắt nói. Tuy không nói được ra thành từng câu từng chữ rõ ràng nhưng khi được phóng viên Dân Việt hỏi “Em có thương mẹ không?” câu trả lời lúc nào cũng là “Có” cùng với một nụ cười khờ khạo, ngây ngô. Bà Dung khi nghe được những câu trả lời như vậy, cũng không kìm nén được giọt nước mắt.

CÔ BÉ CỬU VẠN NHỎ TUỔI NHẤT CHỢ LONG BIÊN VÀ NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ VỀ ĐỨA CON KHỜ DẠI - Ảnh 6.

Năm 2021, bà Dung phải khi đi vào viện cấp cứu, Nhung lẽo đẽo theo sau vừa khóc, chính vì thế bà Dung luôn mong mình có sức khoẻ để có sức chăm lo cho con mình.

CÔ BÉ CỬU VẠN NHỎ TUỔI NHẤT CHỢ LONG BIÊN VÀ NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ VỀ ĐỨA CON KHỜ DẠI - Ảnh 7.

Vì sức khoẻ suy giảm rất nhiều, nên bà Dung cũng cố gắng dành dụm được một chút tiền để 2, 3 năm nữa về quê làm công việc khác.

CÔ BÉ CỬU VẠN NHỎ TUỔI NHẤT CHỢ LONG BIÊN VÀ NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ VỀ ĐỨA CON KHỜ DẠI - Ảnh 8.

Trong căn phòng nhỏ không có gì giá trị, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm to lớn của 2 mẹ con dành cho nhau. Một thứ giá trị không thể đong đếm bằng tiền. "Em yêu mẹ rất nhiều!", Nhung nói với chúng tôi.


Hương Anh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem