Clip: Nhập vai cửu vạn, tận mục cảnh nhộn nhạo vùng biển biên giới

Nhóm PV Thứ tư, ngày 07/02/2018 15:14 PM (GMT+7)
Trong vai cửu vạn, phóng viên Dân Việt ghi nhận tình hình mất an ninh trật tự, nhộn nhạo người và hàng hóa tại cảng biển Vạn Gia - khu vực được coi là “yết hầu” về biên giới trên biển.
Bình luận 0

Xã đảo Vĩnh Thực (Móng Cái, Quảng Ninh) - nơi có cảng biển Vạn Gia sầm uất, vào những ngày cuối năm tấp nập hơn bao giờ hết. Tàu hàng trung chuyển từ khắp nơi về đây để chờ xuất sang Trung Quốc. Cánh cửu vạn cũng từ mọi miền đổ về mưu sinh, bất chấp những hiểm nguy trên biển.

Clip: Nhộn nhạo người, hàng tại cửa khẩu Vạn Gia

Trong vai cửu vạn, phóng viên Dân Việt ghi nhận tình hình mất an ninh trật tự, buông lỏng kiểm soát con người tại khu vực được coi là “yết hầu” về biên giới trên biển này.

img

Cánh cửu vạn chen chúc nhau trên đò để ra luồng Vạn Gia, không có bất kỳ lực lượng nào kiểm tra, kiểm soát.

img

Công việc bốc hàng chỉ diễn ra vào ban đêm, nơi các tàu hàng neo đậu tại khu vực biên giới trên biển. 

Hàng trăm người từ khắp các tỉnh thành đến Vĩnh Thực để hành nghề cửu vạn, họ ở trong những khu nhà trọ tồi tàn do cai cửu đứng ra thuê. Hầu hết cửu vạn khi được hỏi đều cho biết, họ không phải đưa ra bất kỳ giấy tờ nào để làm thủ tục tạm trú, nhưng vẫn ở hàng tháng trên đảo, tự do ra biển hành nghề.

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi về công tác quản lý con người trên đảo, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực lại cho rằng: "Không có người làm nghề cửu vạn ở lại lâu dài trên đảo, họ chỉ ở 1-2 hôm rồi về. Những người ở lại quá 24 giờ đều phải làm thủ tục khai báo tạm trú, nếu không sẽ có lực lượng công an xã phối hợp với biên phòng thực hiện kiểm tra, trục xuất" (?!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem