Cháy lớn tại Thanh Hóa: Thấy một thi thể nhưng chưa thể nhận dạng

Hồng Đức Chủ nhật, ngày 24/12/2017 19:07 PM (GMT+7)
Vụ hỏa hoạn xảy ra quá nhanh và bất ngờ vào đầu buổi sáng tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, đóng tại khu A, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) khiến hàng trăm công nhân nháo nhào bỏ chạy thoát thân. Có 3 người bị mắc kẹt trong biển lửa.
Bình luận 0

Gần một ngày trôi qua nhưng các nạn nhân bị kẹt trong đám cháy vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình nạn nhân đang từng phút ngóng chờ kết quả tìm kiếm người nhà.

img

Cảnh hoang tàn sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: HĐ

Ông Dương Ngọc Sơn (62 tuổi, ở phường Bắc Sơn thị xã Bỉm Sơn) là bố đẻ của chị Dương Thị Tâm (23 tuổi) - một nạn nhân của vụ cháy - đứng ở ngoài chờ cơ quan chức năng tìm kiếm con gái từ sáng. Ông Sơn nói: “Con gái tôi vào làm công nhân ở công ty này được hơn 2 tháng. Cháu mới hơn 20 tuổi. Bây giờ gặp nạn như vậy không biết mẹ cháu có chịu nổi không”.

img

Ông Dương Ngọc Sơn - bố của nạn nhân Dương Thị Tâm cầu mong sớm tìm được con gái. Ảnh: HĐ

Cũng theo ông Sơn, chị Tâm có con nhỏ hơn 3 tuổi. “Hiện nay, công an đã xuống nhà lấy máu của bà nhà tôi để giám định ADN. Sáng nay, khi nghe tin có cháy ở công ty, tôi đã có linh cảm gặp chuyện chẳng lành nên chạy ra đây nghe ngóng xem con gái mình có bị gì không. Đến khi xác định được cháu là một trong 3 người mất tích, tôi vẫn đang chờ ở đây để nhận cháu về”- ông Sơn ngậm ngùi.

Chị Thu - người thân của chị Tâm - cho hay: “Sáng nay, tôi đang chuẩn bị đi làm thì nghe tin có vụ hỏa hoạn. Tôi chạy ra thấy ngọn lửa bốc lên khủng khiếp, công nhân nháo nhào tháo chạy. Sau khi cơ quan chức năng giải thoát được công nhân để dập lửa thì tôi mới hay tin có 3 người bị mắc kẹt trong biển lửa. Trong đó, có em họ tôi là Dương Thị Tâm. Gia đình chúng tôi đang chờ cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong đống tro tàn để xác định danh tính, vì lửa thiêu hết cả rồi, không còn nhận ra ai là người thân của mình nữa”.

Theo ghi nhận của Dân Việt tại hiện trường, đến khoảng 17h chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện một thi thể bị vùi lấp trong những đống ngổn ngang. Tuy nhiên, do bị lửa thiêu cháy nên chưa xác định được danh tính của nạn nhân này.

img

Người thân của chị Dương Thị Tâm đang ngóng chờ kết quả tìm kiếm nạn nhân trong đống tro tàn. Ảnh: HĐ

Tại hiện trường, toàn bộ khu nhà xưởng của công ty này gần như bị thiêu rụi, khói bốc nghi ngút, khét lẹt. Dù trời đã nhá nhem tối, thiếu ánh sáng nhưng lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang mất tích trong đám cháy.

Trước đó, như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 6h sáng nay (24.12) tại nhà máy sản xuất bánh kẹo thuộc Công ty Cổ phần bánh kẹo Tràng An 3, đóng tại khu A, KCN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

img

Khu nhà xưởng của Công ty Bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam chỉ còn là đống ngổn ngang. Ảnh: HĐ

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên tại khu nhà xưởng rồi lan nhanh sang các gian hàng nhà kho khác. Diện tích bị cháy lan rộng khoảng 4.000m2, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Hàng trăm chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các loại máy móc chuyên dụng đã đến hiện trường dập lửa.  Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy quá nhanh nên toàn bộ khu nhà xưởng của công ty này bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn khiến một số công nhân bị bỏng và 3 người mất tích.

img

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: HĐ

img

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC  ăn vội chiếc bánh mì tại hiện trường vụ cháy để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: HĐ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem