Chelsea 4-4 Ajax: Trận đấu kỳ lạ và “đời” nhất trong lịch sử Champions League

Chính Minh Thứ tư, ngày 06/11/2019 06:56 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay, Chelsea đã hòa đội khách Ajax Amsterdam 4-4 trong 90 phút thi đấu có thể coi là kỳ lạ nhất trong lịch sử Champions League. Người hâm mộ có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge đã được chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng kịch tính và rất đời giữa 2 tên tuổi đại diện cho 2 nền bóng đá hàng đầu thế giới là Anh và Hà Lan.
Bình luận 0

Nếu như trong quá khứ, người Anh tự hào là “quê hương của bóng đá”; thì người Hà Lan lại có công nâng môn thể thao vua nên một tầm cao mới với triết lý bóng đá tổng lực của Rinus Michels – Johan Cruyff.

Có lẽ cũng vì thế mà rạng sáng nay, trong khuôn khổ một cuộc thư hùng phân ngôi thứ bảng H Champions League 2019-2020, hai đại diện ưu tú của 2 nền bóng đá là Chelsea và Ajax đã tận hiến, phô diễn những gì đẹp nhất của mình trong thế trận đôi công sòng phẳng.

img

Chủ nhà Chelsea không ngần ngại đá pressing mạnh mẽ khi tiếp Ajax ở lượt trận thứ 4 vòng bảng H Champions League 2019-2020.

Vào trận với tâm thế ấy, khi rời trận, các học trò của Frank Lampard và Erik Ten Hag bên kia chiến tuyến đều nhận được những tràng pháo tay tán dương của các CĐV trực tiếp theo dõi trận đấu tại xứ sương mù và hàng triệu trái tim dõi theo họ trên toàn cầu.

Bóng đá với sức hấp dẫn, kịch tính của nó từ bao lâu nay đã mang tới vô vàn cảm xúc cho giới mộ điệu.

Và trong chừng mực nhất định, trận đấu giữa Chelsea – Ajax đã bổ sung vào “kho tàng bóng đá” những khoảnh khắc kỳ lạ nhất trên sân cỏ thế giới.

Hiếm có trận đấu Champions League nào xuất hiện nhiều diễn biến bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát của nhiều người đến thế.

Lạ từ cách Chelsea quyết định dùng “gậy ông đập lưng ông” đá pressing mạnh mẽ ngay sau hồi còi khai cuộc cho tới khi họ nhận gáo nước lạnh với bàn thua ở phút thứ 2.

Trớ trêu, đó lại là một pha phản lưới nhà của chân sút được đặt nhiều kỳ vọng Abraham.

Nhưng cũng chỉ mất 2 phút sau để “The Blues” tìm thấy bàn gỡ từ chấm 11m của Jorginho. Trong tình huống này, các CĐV của Ajax có thể cảm thấy hơi khó chịu một chút khi trung vệ Veltman đã thu chân về rất kinh nghiệm nhưng Pulisic lại ngã cũng rất “nghề” và trọng tài người Italia Gianluca Rocchi đã quyết định thổi phạt đền.

Chỉ trong vòng 4 phút đã có 2 bàn thắng được ghi, đó đã là một điều khá hiếm hoi trong một cuộc đọ sức ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Diễn biến sau đó còn lạ hơn khi Ajax có thêm 2 bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại.

Nếu như bàn thắng phút 20 của Promes xuất phát từ đường kiến tạo tinh tế của Ziyech; thì bàn nâng tỷ số lên 3-1 phút 35 mới khiến nhiều người phải xem đi xem lại!

Ai đó có thể nói thủ môn Kepa đã hơi chủ quan khi đứng sai vị trí nhưng thực tế, người đá phạt là Ziyech đã quá hay. Chi tiết hài hước khiến cho Kepa sẽ nhớ mãi bàn thua này là bóng tìm trúng cột dọc rồi đập thẳng vào mặt anh bay vào lưới!

Một bàn thua khi bóng đập vào mặt là điều mà mọi thủ môn đều không muốn nhớ, thậm chí nó còn tồi tệ hơn cả việc bắt bóng để lọt tay chui qua 2 chân vào lưới!

Bàn thua được tính như một pha phản lưới của thủ môn Kepa dù theo góc nhìn của người viết, anh chỉ quá… đen và là nạn nhân cho cú sút phạt xuất thần của Ziyech.

img

Chiến thắng tưởng như đã nằm chắc trong tay Ajax sau 55 phút thi đấu. 

Sau giờ nghỉ, chiến thắng còn trở nên chắc chắn hơn cho Ajax khi Van de Beek gia tăng cách biệt 4-1 ở phút 55.

Đó là giây phút mà không ít người nghĩ là Chelsea sẽ sụp đổ hoàn toàn khi 10 phút đầu hiệp 2, họ tấn công dồn dập mà không tìm được thành quả.

Thậm chí một trung vệ người Pháp vốn khá “vụng” như Zouma còn có một pha solo từ giữa sân, đi qua 3-4 cầu thủ Ajax, tự tin “rang lạc” như tiền bối huyền thoại Zidane trước khi dứt điểm đưa bóng lên… trời trong nụ cười mang theo đầy ngạc nhiên, thích thú của HLV Lampard trong khu kỹ thuật.

Pha bóng của Zouma khiến Lampard cười như thể trong tích tắc đó anh cảm nhận Chelsea đang thắng chứ không phải đang bị dẫn tới 3-1 và ít phút sau nhận thêm bàn thua nữa!

Vào thời điểm không ít người đã tắt ti-vi đi ngủ thì lại là thời điểm trận đấu xuất hiện thêm nhiều diễn biến kỳ lạ nhất.

img

Đội trưởng Azpilicueta thắp lại hy vọng cho Chelsea.

Trong bàn gỡ 2-4 của đội trưởng Azpilicueta phút 63, có cảm giác như cầu thủ này đã việt vị nhưng VAR đã công nhận bàn gỡ cho Chelsea.

Đến phút 68, quyết định của trọng tài Gianluca Rocchi khiến không ít CĐV Ajax nghĩ tới chuyện không biết ông có cay cú gì về chuyện người Hà Lan đã nghĩ ra bóng đá tổng lực có ý nghĩa như một sự đối chọi không khoan nhượng, đi tìm đường “phá hủy” hệ thống phòng ngự thực dụng Catenaccio mà người Italia đã dày công xây dựng hay không?

Trong tình huống này, Deley Blind có vẻ như đã bị 1 cầu thủ Chelsea phạm lỗi trước trong pha va chạm nhưng trọng tài không cất còi.

Ở thế bị động, Blind cố gắng cản phá pha băng lên tấn công nguy hiểm của Abraham và đã phạm lỗi nhưng trọng tài đã cho Chelsea hưởng phép lợi thế.

Tình huống tiếp diễn, bóng từ cú sút của cầu thủ vào thay người Callum Hudson-Odoi tìm trúng tay trung vệ Veltman của Ajax trong vòng cấm, trọng tài cắt còi bắt đầu “xử”!

img

Trọng tài người Italia Gianluca Rocchi là nhân vật trung tâm của trận đấu khi liên tiếp rút 2 thẻ đỏ đuổi cả cặp trung vệ Ajax và cho Chelsea hưởng phạt đền trong những tình huống liên tiếp. 

Đầu tiên là tấm thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của Blind. Tiếp theo là tấm thẻ vàng thứ 2 đuổi nốt Veltman vì lỗi cản bóng bằng tay trong vòng cấm.

Cùng lúc, Ajax mất nguyên bộ đôi trung vệ, Chelsea được thêm quả phạt đền và Jorghinho đã hoàn thành cú đúp từ chấm 11m, rút ngắn cách biệt 3-4 phút 71.

Đến lúc này thì có lẽ huyền thoại Johan Cruyff  tái sinh cũng trở tay không kịp nữa là HLV Erik Ten Hag.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, việc Chelsea có thêm 1 bàn thắng do công chân sút trẻ Reece James phút 74 là quá ít so với số cơ hội mà các học trò Lampard tạo ra trong thế chơi hơn 2 người.

img

Chân sút trẻ Reece James vỡ òa với bàn gỡ hòa chung cuộc 4-4 cho Chelsea.

Các CĐV Ajax có quyền tiếc nuối khi họ không thể thắng trong một thế trận tưởng như mọi thứ đã an bài, thậm chí phút 86, Edson Alvarez còn dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Kepa phải trổ tài cứu thua cho Chelsea.

Nhưng cũng đừng quên rằng VAR cũng đã cứu thua cho họ khi bắt lỗi bóng chạm tay Abraham trước khi Azpilicueta dứt điểm tung lưới thủ môn Onana phút 78.

Thêm vào đó là những cú dứt điểm “hiền” lạ lùng của tiền đạo Batshuayi (người ghi bàn duy nhất giúp Chelsea thắng Ajax ở lượt đi) những phút cuối trận.

Quan trọng là kết quả hòa 4-4 với Chelsea vẫn giúp Ajax giữ được ngôi đầu bảng H, do cùng bằng điểm với Chelsea và Valencia nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua.

Sau tất cả, cục diện bảng H nói riêng và Champions League mùa này vẫn rất đáng chờ đợi những diễn biến kịch tính, khó lường!

Ví như trận đấu giữa Chelsea và Ajax, chỉ trong vỏn vẹn 90 phút, cầu thủ 2 đội và những CĐV trung thành của họ đã thay nhau trải qua vị  ngọt – trái đắng, đỉnh cao – vực sâu… và giữa đó là những khoảnh khắc hồi hộp, chờ đợi đến nghẹt thở!

Nhân vật trung tâm tạo nên 90 phút lạ lùng ấy chính là trọng tài người Italia Gianluca Rocchi!

Nói bóng đá cũng như cuộc đời và trọng tài là "ông vua sân cỏ" phải chăng là vậy (?!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem