Chelsea hụt ăn FA Cup, HLV Tuchel trút giận vào VAR

Khánh Gia Chủ nhật, ngày 16/05/2021 06:20 AM (GMT+7)
HLV Thomas Tuchel đã đặt dấu hỏi về tính hợp lệ trong pha ghi bàn của Tielemans khiến Chelsea thua Leicester tại chung kết FA Cup.
Bình luận 0

Trên sân Wembley, Chelsea được đánh giá cao hơn Leicester nhờ đội hình có nhiều cầu thủ tên tuổi và lối chơi hiệu quả dưới thời HLV Tuchel. Mặc dù vậy, The Blues đã gặp rất nhiều khó khăn trước chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và rất chịu khó áp sát của đối phương.

Trong hiệp một, Chelsea chiếm thế chủ động, chơi lấn lướt hơn nhưng không có nhiều tình huống dứt điểm uy lực. Cơ hội tốt nhất của họ chỉ là pha bóng Werner đánh đầu không tốt và khiến Azpilicueta ở tư thế thuận lợi hơn bị lỡ đà sau quả tạt của Thiago Silva.

Chelsea hụt ăn FA Cup, HLV Tuchel trút giận vào VAR - Ảnh 1.

Chelsea chơi lấn lướt nhưng vẫn thua Leicester

Sang hiệp hai, Chelsea vẫn rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Schmeichel khi Leicester thi đấu vô cùng tập trung. Phút 63, bất ngờ xảy ra khi Perez cắt được bóng ở giữa sân và sau đó Tielemans có bóng. Tiền vệ người Bỉ đã thực hiện cú sút xa vô cùng đẹp mắt, ghi bàn mở tỷ số.

Bị dẫn trước, Chelsea tấn công mạnh mẽ hơn. HLV Tuchel đã có nhiều điều chỉnh về nhân sự khi đưa  Pulisic, Chilwell, Havertz, Hudson-Odoi và Giroud vào sân.

Phút 88, Chelsea tưởng chừng có bàn gỡ khi trung vệ Morgan của Leicester phản lưới nhà. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho rằng Chilwell đã việt vị trước đó nên bàn thắng này không được công nhận.

Chelsea hụt ăn FA Cup, HLV Tuchel trút giận vào VAR - Ảnh 2.

VAR đã tước đi bàn gỡ hòa của Chelsea ở cuối trận

Thua chung cuộc 0-1, Chelsea đã đánh mất chức vô địch FA Cup vào tay Leicester. Điều này khiến HLV Tuchel không vui và ông đã chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà bại trận.

Chiến lược gia người Đức cho biết: “Leicester đã có bàn thắng nhưng tôi không thể đánh giá họ có để bóng chạm tay hay không. Tôi không biết vì tôi không thấy. Tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận hay ý kiến nào. Tôi không biết nó có hợp lệ hay không.

Trợ lý của tôi đã quan sát lại trên băng ghi hình và khẳng định đó là tình huống chạm tay. Các cầu thủ của tôi cũng nói điều tương tự. Đây đã là lần thứ 2 một pha bóng gây tranh cãi như vậy xuất hiện. Trước đó là với Arsenal và VAR đều không giải quyết gì".

Nhận định kỹ hơn về thế trận, HLV Tuchel chia sẻ: "Chúng tôi thất vọng với kết quả này, nhưng tôi không giận dữ với màn trình diễn của các chàng trai. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi đủ tốt để có thể giành chiến thắng, chỉ là chúng tôi kém may mà thôi.

Về mặt phòng ngự, chúng tôi đã ngăn chặn tốt Vardy và Iheanacho. Tôi hạnh phúc với sự thể hiện của các cầu thủ ở tuyến dưới. Là một HLV, tôi sẽ không đánh giá phong độ dựa trên kết quả. Nhưng giờ trận đấu đã xong, chúng tôi chẳng còn gì để làm nữa. Toàn đội cần tập trung vào phong độ và cải thiện trong những trận đấu tiếp theo.

Chẳng có một cầu thủ nào chưa từng trải qua thất bại. Giờ là lúc đứng dậy và chứng tỏ tinh thần đúng đắn vào thứ Ba tới (Chelsea gặp lại Leicester ở Premier League). Chúng tôi đã đánh mất danh hiệu này và rất buồn, nhưng toàn đội còn những giải đấu khác”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem