Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa

Thứ tư, ngày 01/02/2023 09:26 AM (GMT+7)
Chị em người Thái ở các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An diện váy áo truyền thống, bất chấp cái lạnh xuống đồng tham gia cuộc thi cấy lúa vô cùng sôi động nhưng không kém phần gay cấn.

Những ngày qua, tại các xã Bắc Sơn (huyện Quỳ Hợp), xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu) của tỉnh Nghệ An đã diễn ra ngày hội xuống đồng của bà con đồng bào người Thái.

Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng - Ảnh 1.

Cuộc thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng diễn ra tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An ngày 31/1 vô cùng sôi động và gay cấn. Ảnh: P.V.H

Ngày hội xuống đồng gắn liền với đồng bào người Thái tại các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và một số huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An diễn ra trong nhiều năm qua, với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời phát động phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất, xóa nghèo bền vững.

Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng - Ảnh 2.

Chị em xúng xính trong những bộ váy áo truyền thống, lội bùn tham gia cuộc thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V.H

Trong đó cuộc thi cấy lúa là phần được mong chờ nhất với sự tham gia của những chị em cấy nhanh, cấy đúng kỹ thuật theo yêu cầu Ban tổ chức. Những chị em được chọn để tham gia đại diện cho các xóm trên địa bàn, mỗi đội sẽ có từ 4 – 5 thành viên tùy theo thể lệ của ban tổ chức đưa ra. Họ sẽ cấy một diện tích ruộng bằng nhau, đội nào cấy nhanh nhất, đúng kỹ thuật nhất sẽ là đội chiến thắng.

Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng - Ảnh 3.

Dưới ruộng, cuộc thi diễn ra với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội. Trên bờ, khán giả cũng cổ vũ vô cùng sôi động. Ảnh: B.S

Khi tham gia cuộc thi, các chị em đều diện những bộ váy áo truyền thống, mặc cho cái lạnh tê tái trong những ngày đầu năm mới, các đội thi hồ hởi lội xuống đồng, tay cầm sẵn mạ non, chờ hiệu lệnh của ban tổ chức. Những đôi tay thoăn thoắt chỉ trong chốc lát đã phủ kín mạ non lên phần ruộng của đội mình. Dưới ruộng, các đội thi cạnh tranh nhau vô cùng quyết liệt, ai cũng muốn đưa chiến thắng về cho đội mình. Trên bờ, bà con dân bản cổ vũ vô cùng sôi động.

Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng - Ảnh 4.

Ngày hội xuống với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong đó cấy lúa luôn là cuộc thi được mong chờ nhất. Ảnh: P.V.H

Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng - Ảnh 5.

Các đội sẵn sàng cho phần thi của mình. Ảnh: P.V.H

Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng - Ảnh 6.

Cuộc thi cấy lúa diễn ra vô cùng gay cấn giữa các đội tham gia. Ảnh: C.H

Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng - Ảnh 7.

Những cây mạ non nhanh chóng phủ kín các phần ruộng với đôi tay nhanh như máy của các chị em. Ảnh: B.S

Chị em người Thái ở Nghệ An xúng xính váy áo, lội bùn thi cấy lúa trong ngày hội xuống đồng - Ảnh 8.

Ban tổ chức trao giải cho đội dành chiến thắng sau cuộc thi gay cấn. Ảnh: P.V.H

Thắng Tình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem