Chia sẻ xúc động của nam thanh niên nhặt được túi tiền 400 triệu đồng trả lại người đánh rơi tại Thanh Hóa

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ năm, ngày 25/11/2021 16:38 PM (GMT+7)
"Số tài sản trong túi không phải là nhỏ, tuy nhiên, dù trong túi có bao nhiêu thì tôi cũng sẽ trả lại cho người mất. Bởi lẽ, tôi không ham những thứ không phải của mình. Họ mất cũng giống như mình mất vậy, ai mất cũng đều rất đau lòng. Việc làm của tôi cũng sẽ làm gương cho con cái tôi sau này…", anh Hùng nói.
Bình luận 0

Chia sẻ xúc động của nam thanh niên nhặt được túi tiền 400 triệu đồng trả lại người đánh rơi tại Thanh Hóa.

Những ngày này, không chỉ mạng xã hội, các trang báo đồng loạt đưa tin mà người dân xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng đang lan truyền câu chuyện về nam thanh niên Lê Xuân Hùng nhặt được túi tiền 400 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi.

Chúng tôi tìm về nhà riêng của anh Hùng tại thôn 5 xã Đông Minh để được trực tiếp gặp gỡ "nhân vật chính" của câu chuyện đang được lan tỏa này.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt về việc nhặt được túi tiền 400 triệu đồng trả lại người đánh rơi, anh Hùng cho biết, bản thân anh cũng không ngờ việc làm nhỏ của mình lại được nhiều người quan tâm đến vậy, có rất nhiều anh em bạn bè gọi điện chia sẻ, chúc mừng khiến anh bất ngờ.

"Nhặt được của rơi thì trả lại người bị mất, điều này cũng không có gì to tát cả. Nhưng được nhiều người khen thì tôi cũng rất vui và lấy đó làm động lực để sống tốt hơn", anh Hùng tâm sự.

Chia sẻ xúc động của nam thanh niên nhặt được túi tiền 400 triệu đồng trả lại người đánh rơi tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Anh Lê Xuân Hùng (thôn 5 xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người đã nhặt được túi tiền 400 triệu đồng và trả lại người đánh rơi. Ảnh: Hữu Dụng

Nhớ lại chuyện nhặt được túi tiền, anh Hùng chia sẻ, sáng 22/11, như thường lệ anh đưa con đi học qua tuyến đường đang thi công nên cũng vắng người qua lại. Trên đường về, anh nhìn thấy chiếc túi rơi bên đường, bên trong có một bọc tiền thò ra ngoài miệng túi.

"Ban đầu, nghĩ đấy không phải tiền thật nên tôi vẫn đi tiếp. Đi thêm một đoạn nữa, tôi quay lại nhìn kỹ và nhận ra đấy là một số tiền lớn, tôi cũng rất bất ngờ. Tôi nghĩ, trên đoạn đường này chủ yếu người làng, người xã đi qua nên quyết định đứng chờ xem có ai quay lại tìm thì trả cho họ.

Chờ được khoảng 5 phút thì có cô Đào ở làng bên với dáng vẻ hớt hải, vội vàng đi tới. Hỏi ra mới biết cô ấy là chủ nhân của túi tiền tôi vừa nhặt được nên tôi ngay lập tức đã trả lại cho cô và ra về.

Tôi không về thẳng nhà còn đi công chuyện thêm một lúc, tới khi trở về đã thấy mọi người tập trung rất đông ở nhà mình, trong đó có cả công an. Tôi cũng lấy làm lạ, sau đó mới biết họ đến để biểu dương việc làm của tôi", anh Hùng kể lại.

Chia sẻ xúc động của nam thanh niên nhặt được túi tiền 400 triệu đồng trả lại người đánh rơi tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Công việc hàng ngày của anh Lê Xuân Hùng tại xưởng gỗ nhỏ của gia đình. Ảnh: Hoài Thu

Theo anh Hùng, gia đình anh thuộc hộ cận nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn. Bản thân anh 2 năm trước từng bị tai nạn lao động tưởng chừng không qua khỏi, may mắn sau nhiều tháng chạy chữa với số tiền hàng trăm triệu đồng, anh đã khỏe và trở lại sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, thu nhập của gia đình phụ thuộc chủ yếu vào người vợ do anh mất sức lao động, không thể làm việc nặng. Hàng tháng, anh vẫn phải lấy thuốc về uống và theo dõi thêm. Mỗi khi thời tiết "trái gió trở trời", vết thương cũ lại đau nhức, dày vò anh.

Đến khoảng tháng 6 năm nay, anh cùng bạn hùn vốn làm ăn, mở một xưởng gỗ nhỏ trước khoảng sân nhà. Vì xưởng mới đi vào hoạt động được mấy tháng nêm lời lãi đem lại cũng chẳng có nhiều.

Song, anh Hùng quan niệm, không vì những khó khăn đó mà anh đánh mất đi giá trị của bản thân. "Số tài sản trong túi không phải là nhỏ, tuy nhiên, dù trong túi có bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ trả lại cho người mất. Bởi lẽ, tôi không ham những thứ không phải của mình. Họ mất cũng giống như mình mất vậy, ai mất cũng đều rất đau lòng. Việc làm của tôi cũng sẽ làm gương cho con cái tôi sau này. Mình nghèo nhưng phải nghèo cho sạch, rách cho thơm", anh nói.

Chia sẻ xúc động của nam thanh niên nhặt được túi tiền 400 triệu đồng trả lại người đánh rơi tại Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá trao tặng Bằng khen cho anh Lê Xuân Hùng. Ảnh Quang Thanh

Được biết, số tiền 400 triệu đồng là của bà Lê Thị Đào (ở thôn 6, xã Đông Minh) đã giao dịch và rút tiền mặt tại Quỹ tín dụng xã Đông Minh (huyện Đông Sơn), trên đường về thì đánh rơi. Sau đó, anh Lê Xuân Hùng (ở thôn 5, xã Đông Minh) đã nhặt được số tiền trên và chủ động trao trả lại người mất, không yêu cầu gì thêm.

Chiều 24/11, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) tổ chức gặp mặt và trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho anh Lê Xuân Hùng vì hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Tại lễ trao tặng bằng khen, anh Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhấn mạnh hành động, việc làm của anh Lê Xuân Hùng, xứng đáng là tấm gương sáng để các đoàn viên, thanh niên noi theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem