Kiev tố lính bắn tỉa Nga phục kích giết nhà báo Ukraine gần Kherson

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ năm, ngày 27/04/2023 16:50 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc, các tay súng bắn tỉa Nga rõ ràng đã nhắm vào các nhà báo trong một cuộc phục kích gần Kherson khiến một nhà báo Ukraine thiệt mạng, một nhà báo người Ý bị thương.
Bình luận 0
Kiev tố lính bắn tỉa Nga phục kích giết nhà báo Ukraine gần Kherson - Ảnh 1.

Nhà báo người Ukraine, Bohdan Bityk vừa thiệt mạng gần Kherson. Ảnh: La Repubblica

Theo Kyiv Post, nhà báo người Ukraine, Bohdan Bityk, 46 tuổi, làm việc cho một nhà báo của tờ báo La Repubblica của Ý vừa bị bắn chết trên chiến trường gần Kherson. Nhà báo người Ý đi cùng, Corrado Zunino bị thương trong cuộc tấn công này. Ukraine cáo buộc, các tay súng bắn tỉa người Nga đã nhắm vào 2 nhà báo này bất chấp họ đã mặc áo có ghi dòng chữ "Báo chí" rõ ràng.

Các nhà báo hoặc các nhân viên truyền thông Ukraine thường được các nhà báo nước ngoài thuê làm phiên dịch viên, hướng dẫn viên và nhiều hình thức hỗ trợ khác để thực hiện các bài phóng sự chiến trường. Nhà báo Bityk đã làm việc thường xuyên với tờ báo Ý.

Các phóng viên đã bị nhắm mục tiêu gần cây cầu Antonivsky bắc qua sông Dnipro ở ngoại ô Kherson, miền nam Ukraine. Cây cầu đã bị quân đội Nga phá hủy khi họ rút khỏi hữu ngạn (phía tây bắc) của con sông vào tháng 11 năm ngoái. 

Các nhà báo đã hy vọng sẽ nói chuyện với các quân nhân Ukraine đang cắm chốt gần cây cầu.

Cả hai nhà báo đã làm việc cùng nhau một thời gian và đã viết một số bài báo liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Họ đều mặc áo chống đạn màu xanh lam có dòng chữ nổi bật "Báo chí" ở mặt trước và mặt sau khi họ bị tấn công.

“Chúng tôi đã vượt qua 3 trạm kiểm soát, anh Bohdan đã nói chuyện với quân đội Ukraine và họ để chúng tôi đi qua mà không gặp vấn đề gì. Đó không phải là khu vực giao tranh”, La Repubblica dẫn lời nhà báo Zunino.

“Sau đó cả hai chúng tôi đều bị trúng đạn. Tôi nghe thấy một tiếng rít và tôi thấy anh Bohdan nằm trên mặt đất, anh ấy không cử động”, nhà báo Zunino kể. 

"Tôi bò ra khỏi khu vực. Tôi chạy cho đến khi gặp một chiếc xe dân sự. Người tôi đầy máu và được đưa đến bệnh viện ở Kherson. Tôi bị 4 vết thương, nhưng tôi đã được điều trị. Tôi đã cố gắng gọi cho Bohdan nhiều lần, nhưng anh ấy không trả lời. Anh ấy là một người bạn tuyệt vời của tôi. Cái chết của anh ấy gây ra sự đau khổ tột cùng cho tôi", nhà báo Zunino chia sẻ thêm.

Người phát ngôn của La Repubblica thông tin: “Thật khó để tìm và đưa thi thể của nhà báo Bityk về nhà vào lúc này do khu vực có sự hiện diện của các tay súng bắn tỉa".

Bityk có vợ và một người con trai 22 tuổi đang học nha sĩ.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc, người Nga chắc chắn phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. “Người Nga không quan tâm bạn là người Nga, người Ý hay người Ukraine, họ chỉ bắn", ông Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ý, Antonio Tajani cho biết, Bộ của ông và đại sứ quán Ý ở Kiev đang làm việc với chính quyền Ukraine để đưa nhà báo Zunino về nước.


Theo Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, ít nhất 12 nhà báo và nhân viên truyền thông, chủ yếu là người Ukraine đã thiệt mạng và 18 người bị thương kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem