Chính thức xoá sổ dự án công viên tình yêu TP.Quảng Ngãi lấy đất xây trường 154 tỷ

07/12/2023 09:18 GMT+7
Sau gần 1 thập kỷ bị “treo trên giấy”, dự án công viên tình yêu đã chính thức bị xoá sổ, để nhường đất xây dựng trường liên cấp chất lượng cao Tiểu học và THCS Chu Văn An, TP.Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư khoảng 154 tỷ đồng.

TP.Quảng Ngãi sẽ có trường liên cấp chất lượng cao đầu tiên.

Sáng 7/12, theo thông tin PV Etime thu thập, cấp thẩm quyền TP.Quảng Ngãi, đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trường liên cấp chất lượng cao Tiểu học và THCS Chu Văn An, trên phần đất quy hoạch dự án công viên tình yêu trước đó.

Chính thức xoá sổ dự án công viên tình yêu TP.Quảng Ngãi lấy đất xây trường 154 tỷ - Ảnh 1.

Bên trong trường liên cấp chất lượng cao Tiểu học và THCS Chu Văn An trong tương lai. Ảnh: Công Hoàng.

Với quyết định này, dự án công viên tình yêu sau gần 1 thập kỷ được khai sinh và treo trên giấy, gây nhiều bức xúc trong dư luận địa phương, đã chính thức bị xoá sổ.

Theo đó công trình trường liên cấp chất lượng cao Tiểu học và THCS Chu Văn An, TP.Quảng Ngãi dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2024, có quy mô diện tích 1,25ha, trên toàn phần diện tích của dự án công viên tình yêu, đã được quy hoạch trước đó.

Chính thức xoá sổ dự án công viên tình yêu TP.Quảng Ngãi lấy đất xây trường 154 tỷ - Ảnh 3.

Trưởng phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: Công Hoàng.

Công trình gồm các hạng mục chính khối công trình phục vụ giảng dạy và học tập; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học … được đầu tư đồng bộ theo mô hình tiên tiến, đáp ứng nhu cầu dạy và học chất lượng cao.

Nhiều trường học nội thành sẽ được giảm tải.

Khi hoàn thành, trường liên cấp chất lượng cao Tiểu học và THCS Chu Văn An, có 45 lớp/1.675 học sinh, gồm 25 lớp bậc tiểu học/ 875 học sinh và 20 lớp bậc THCS/800 học sinh, được tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Riêng bậc tiểu học, 100% được học bán trú.

Trao đổi với PV Etime, Trưởng phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng cho biết, dự kiến trường sẽ xây dựng hoàn thành và thực hiện tuyển sinh vào năm học 2025 - 2026.

Chính thức xoá sổ dự án công viên tình yêu TP.Quảng Ngãi lấy đất xây trường 154 tỷ - Ảnh 4.

Một phần diện tích khu đất từng được quy hoạch làm dự án công viên tình yêu. Ảnh: Công Hoàng.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục TP.Quảng Ngãi, việc hoàn thành và đưa trường liên cấp chất lượng cao Tiểu học và THCS Chu Văn An vào hoạt động, sẽ góp phần giảm tải cho 1 số cơ sở giáo dục cùng cấp của thành phố, như trường Tiểu học Trần Phú, Nguyễn Nghiêm… 

Đây là những trường hiện đang trong tình trạng quá tải, đơn cử như trường Tiểu học Trần Phú, hiện có 48 lớp/1.937 học sinh, với sĩ số trung bình gần 41 em/lớp; so với quy định vượt 18 lớp/ 887 học sinh, Trưởng phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng cung cấp thêm.

Được biết vào năm 2015, sau khi hoàn tất một số thủ tục, chính quyền TP.Quảng Ngãi đã tiến hành GPMB thi công dự án "Công viên tình yêu", với diện tích quy hoạch hơn 2ha, nằm tiếp giáp giữa 2 con đường Chu Văn An - Nguyễn Tự Tân, một trong những khu đất vàng ở khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi.

Chính thức xoá sổ dự án công viên tình yêu TP.Quảng Ngãi lấy đất xây trường 154 tỷ - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sẽ được xây trường liên cấp. Ảnh: Công Hoàng.

Mục đích làm dự án là nhằm phục vụ vui chơi, giải trí, góp phần gắn kết hơn tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Chưa hết, chính quyền TP.Quảng Ngãi còn đề xuất ý tưởng sau khi hoàn thành, mỗi cặp đôi nam nữ công dân của thành phố khi đến đăng ký kết hôn, sẽ đóng góp trồng 1 cây xanh tại công viên này (?).

Chính thức xoá sổ dự án công viên tình yêu TP.Quảng Ngãi lấy đất xây trường 154 tỷ - Ảnh 7.

Sau gần 1 thập kỷ được khai sinh, dự án công viên tình yêu đã chính thức bị xoá sổ. Ảnh: Công Hoàng.

Chính thức xoá sổ dự án công viên tình yêu TP.Quảng Ngãi lấy đất xây trường 154 tỷ - Ảnh 8.

Phối cảnh trường liên cấp chất lượng cao Tiểu học và THCS Chu Văn An. Ảnh: Công Hoàng.

Tuy nhiên sự kỳ vọng của người dân TP.Quảng Ngãi về một nơi vui chơi và giải trí, được đặt tên đầy ý nghĩa "Công viên tình yêu", hiện vẫn chỉ là bãi đất hoang không hơn, không kém.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục